Cách mà võ sĩ Thái Lan "xử đẹp" đối thủ trong trận tái ngộ đã khiến làng boxing thế giới phải "quỳ gối" thán phục lần nữa rồi!
Trận đấu thế kỷ: Srisaket Sor Rungvisai đại chiến Roman Gonzalez
Sáng 10/9 (giờ Việt Nam, tối 9/9 giờ Mỹ), võ sĩ người Thái Lan Srisaket Sor Rungvisai một lần nữa làm "nổ tung" làng quyền Anh thế giới sau khi hạ gục đối thủ siêu khét tiếng châu Mỹ là Roman Gonzalez. Trận tái đấu được mong chờ nhất của làng boxing hạng lông này diễn ra tại California (Mỹ) và thật sự là "ơ mây zing" quá đi!
Lần thượng đài này, tay đấm xứ Chùa Vàng đã thể hiện phong độ "thần thánh" khi hạ knock-out đối thủ người Nicaragua ngay từ hiệp 4 luôn.
Ngay từ hiệp 1, Rungvisai đã "càn quét" với lối đánh mạnh mẽ như vũ bão cực gắt. Trong khi đó, Gonzalez hoàn toàn bị "dí" và gục ngã một lần nhưng vẫn cố "gồng mình" dậy để chiến tiếp.
Nhưng đến hiệp 4 thì "hết cứu" rồi bạn ơi! Võ sĩ Thái Lan tung ra cơn mưa đòn bằng hai tay "tới tấp", khiến Gonzalez gục ngã và không thể nào đứng dậy thêm lần nữa. Đỉnh của chóp luôn!
Như vậy, Srisaket Sor Rungvisai lại một lần nữa "cho về vườn" Gonzalez - đối thủ từng có tới 46 trận bất bại để bảo vệ chiếc đai vô địch WBC. Xịn sò không chê vào đâu được!
Hồi tháng 3 vừa qua, chính Rungvisai là người chấm dứt mạch thắng của Gonzalez. Sau đó, các tờ báo quốc tế như Dailymail hay Mirror đã ví kết quả này giống như một "cú sốc" làm rung chuyển làng quyền Anh thế giới.
Sau gần nửa năm "nằm gai nếm mật", võ sĩ xứ Trung Mỹ quyết tâm đòi lại "món nợ" nhưng rốt cục mục tiêu này đã "toang" hoàn toàn. Thậm chí thất bại lần này còn cay đắng hơn nhiều, trong ngày mà đối thủ quá xuất sắc và "bá đạo"
Sau trận đấu này, một số tờ báo tại Thái Lan như Siamsports đã tôn vinh Srisaket Sor Rungvisai như một "siêu anh hùng" của làng boxing xứ Chùa Vàng. Tự hào quá chừng!
Nguồn: soha.vn