Võ sĩ MMA bị đấm "toang mặt" vì hí hửng ăn mừng sớm quá trời ơi

MinMai8350

New member
Chuyện ngớ ngẩn mà cũng tội nghiệp xảy ra trong trận đấu giữa 2 võ sĩ Spike Carlyle và Billy Quarantillo tại sự kiện "UFC on ESPN 9" ở Las Vegas vào cuối tháng 5 vừa qua.

Gần cuối hiệp đầu tiên, lúc đang khóa Quarantillo xuống sàn ngon lành rồi, Carlyle bỗng nhiên... dừng lại luôn. Có lẽ anh tưởng nghe tiếng chuông báo hết giờ (hoặc ảo giác gì đó?) nên buông đối thủ, quay lưng bước đi như thể đã thắng rồi ấy ‍♂️



Thế nhưng hiệp đấu vẫn chưa hết chứ đâu! Quarantillo nhanh như chớp vùng dậy và tung một cú đấm móc chuẩn không cần chỉnh khiến Carlyle đổ gục xuống sàn. Cái kết đắng cho sự chủ quan quá mức đấy ạ

Dính đòn hiểm từ đối thủ, Carlyle choáng váng và dần mất tập trung ở các hiệp đấu sau đó. Tay đấm 27 tuổi để vuột mất chiến thắng vào tay Quarantillo, sau 3 hiệp đấu với tổng điểm sít sao 28-29.

Sau trận đấu của mình, Carlyle nhận vô số lời chỉ trích trên mạng xã hội vì quá chủ quan và bất cẩn. Tuy nhiên, tay đấm 27 tuổi tỏ ra hết sức lạc quan và xem đây là kinh nghiệm quý báu cho bản thân (mindset đáng học hỏi đấy!)

"Kết quả thắng hay thua không quá quan trọng với tôi. Dù vậy, đây sẽ là bài học quý báu cho tôi ở các trận đấu sau này. Mọi người cứ cười nhạo đi, rồi sẽ sớm phải dựng tượng cho tôi thôi", Carlyle hài hước chia sẻ trên trang cá nhân.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top