Phát hiện chồng đang "tận hưởng" cùng đồng nghiệp nữ ở nhà nghỉ, chị vợ đã dẫn cả mẹ chồng và mẹ đẻ đến bắt tận tay luôn á!
Chị Trần Thị Yến (37 tuổi, ở phường Đúc, TP Huế) và ekip gồm hai bà mẹ đã "hốt" người phụ nữ kia về nhà cắt tóc, xé áo quần cho ra trò. Drama quá trời drama!
Trong căn nhà nhỏ bên bờ sông, nằm trên chiếc giường chật chội, với ánh mắt đờ đẫn, gương mặt tái xanh và mái tóc lởm chởm, nạn nhân tâm sự rằng sau khi bị đánh, toàn thân yếu ớt đến mức nằm liệt giường hơn 10 ngày.
"Giờ tôi mất ngủ hoài, đêm nào cũng ám ảnh cảnh bị hành hạ, sụt hẳn 5kg luôn á. Dù gia đình chị Yến có đến xin lỗi nhưng tôi không tha được đâu, mong pháp luật xử nghiêm những người đã làm tôi thế này. Trước tóc tôi dài đẹp nhất vùng, giờ xấu quá chẳng dám ra đường nữa", bà Thủy nghẹn ngào.
**Bắt "tình địch" về nhà "tự xử" cực gắt**
Công an TP Huế vừa khởi tố chị Trần Thị Yến cùng mẹ đẻ là Lê Thị Sấm (53 tuổi, ở phường An Đông) và mẹ chồng Nguyễn Thị Song (58 tuổi, ở phường Xuân Phú) về tội "bắt, giữ người trái pháp luật" theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Sự việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 7/1/2017 (mùng 7 Tết Nguyên Đán), con trai chị Yến đi chơi về phát hiện xe bố dựng tại nhà nghỉ trên đường Phan Chu Trinh. Cậu bé lập tức báo cho mẹ biết. Chị Yến đến nơi nhưng nhân viên không cho lên phòng tự ý. Nghi ngờ chồng "qua đường" nên chị gọi thêm cả mẹ đẻ và mẹ chồng đến. Cả ba túc trực trước cổng nhà nghỉ cho đến sáng hôm sau luôn nha!
Đến 6h30 sáng, chồng chị Yến cùng bà Hà Thị Thủy (43 tuổi, ở thị xã Hương Thủy) xuống tiền sảnh. Tại đây, ông chồng xin lỗi mẹ rồi tẩu thoát về nhà, còn ba chị em giữ bà Thủy lại ngay tại chỗ.
Bà Thủy phân bua rằng không hề có quan hệ "mờ ám" gì với chồng chị Yến, chỉ vì uống rượu say nên vào nhà nghỉ ngủ thôi. Nhưng cả ba vẫn ép bà lên taxi về nhà chị Yến để "nói chuyện" cho ra nhẽ.
Tại nhà chị Yến, mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin, hai bà mẹ giữ tay bà Thủy để chị Yến cắt tóc, cắt quần hạ nhục. Sau đó ba người này thuê xe taxi chở bà Thủy về nhà. Cay đắng quá đi!
Vợ chồng chị Yến kết hôn được 17 năm, có 1 con trai 16 tuổi và 1 con gái 12 tuổi. Cuộc sống trước đó khá êm đẹp, hằng ngày đôi vợ chồng làm nghề khai thác cát.
Ánh mắt buồn thiu, chị Yến kể: "Chúng tôi khai thác cát ở xã Thủy Bằng nên quen bà Thủy. Để tiện công việc, hai vợ chồng lên thuê nhà của bà ấy 3 năm. Làm cùng nghề, ở gần gũi nên đau ốm gì cũng chia sẻ. Tôi coi bà Thủy như chị gái, ai ngờ...".
Đến năm 2016, dân làng xôn xao về chuyện chồng chị Yến và bà Thủy có "tình tứ" gì đó. Tổ ấm lung lay, chị nhiều lần nhắc nhở chồng. Người thân hai bên cũng can thiệp, nói đến khô cổ nhưng ông chồng vẫn lún sâu trong mối tình "lén lút", không chịu dứt. Còn bà Thủy thì chối bay chối biến hoài.
**"Cứ tưởng đánh ghen phải rạch mặt, tạt axit mới phạm tội"**
Chị Yến nhớ lại: "Tôi nghi ngờ chồng và bà Thủy lâu rồi nhưng không có bằng chứ. Đến cuối năm 2016, đêm khuya tôi tỉnh giấc không thấy chồng đâu, nhìn sang nhà bà Thủy thì thấy chồng mặc quần đùi, cầm điện thoại đi về. Hỏi thì anh ấy lắp bắp nói đi vệ sinh ở nhà bà Thủy. Buồn quá nên tôi về TP sống."
"Ít hôm sau, tôi nói chuyện trực tiếp với bà Thủy, hai bên ẩu đả luôn. Bà ấy đánh tôi tím mặt, tôi thì cầm dùi đuổi bà ấy chạy khắp xóm. Mặt mày bầm dập, tốn gần 600k mua thuốc. Không những thế, đến ngày 29/12/2016, bà ấy vào tận nhà tôi đập phá cửa kính, quạt, nồi cơm điện", người vợ kể thêm.
Sau khi đánh nhau với "tình địch", chồng vẫn hay điện thoại trò chuyện với tình nhân khiến chị càng buồn. Vợ chồng gần như hết tình cảm, đã lâu chồng đi làm không gửi tiền về nuôi con. Hiện chị Yến đã bỏ nghề khai thác cát. "Không biết nếu tôi vào tù ai nuôi con đây", chị òa khóc.
Còn mẹ chồng chị Yến là bà Song, chồng mất hơn 10 năm, hiện đang đi giúp việc. Bà có 7 người con, trong đó chồng chị Yến là con trai đầu, người khỏe mạnh, thật thà và ít nói. Sau vụ việc, bà Song tỏ ra hối hận, thở dài:
"Trước đây tôi khuyên con trai nhiều lần hãy thương vợ con, đừng ngoại tình. Bà Thủy kia hơn con tôi tới 4 tuổi, lúc nào cũng gọi nhau chị em, ai ngờ lại rủ nhau vào nhà nghỉ. Không bắt được quả tang nhưng ai cũng hiểu vào nhà nghỉ để làm gì rồi. Con dâu khóc nhiều khi báo tin nên tôi cùng thông gia quyết định đi 'trả thù' kẻ giật chồng".
"Lúc đó tôi chỉ muốn giữ gìn hạnh phúc cho gia đình con trai chứ không cố ý làm tổn thương bà Thủy. Tôi với bà thông gia đều mù chữ, không hiểu luật pháp nên mới hành động thế. Tôi cứ tưởng đánh ghen mà rạch mặt hay tạt axit mới phạm tội.
Gia đình tôi nhiều lần lên nhà bà Thủy xin lỗi, mong được đền bù nhưng bà ấy không chịu gặp. Yến nản lắm, hằng ngày tôi động viên để cô con dâu tôi yêu quý nhất tiếp tục sống nuôi các cháu nên người", bà mẹ của người đàn ông ngoại tình phân trần.
**"Do say rượu mới vào nhà nghỉ ngủ"**
PV cũng tìm đến nhà bà Thủy để lắng nghe. Trong căn nhà nhỏ cạnh bờ sông, trên chiếc giường chật hẹp, với ánh mắt đờ đẫn, gương mặt tái xanh, làn da đen và mái tóc lởm chởm, nạn nhân trần tình:
"Hôm mùng 7 Tết, có hai em cùng làm cát với tôi rủ về TP Huế nhậu. Giữa đường xe Dream của tôi hỏng, lúc đó chồng Yến gọi cho tôi. Do anh ấy làm chung với hai cậu em kia nên chúng tôi cùng về quán nhậu ở đường Bảo Quốc.
Ở đó uống hết 15 chai bia. Tôi say không biết gì. Đến 2h sáng tỉnh dậy thấy chồng Yến bên cạnh, hỏi mới biết đang ở nhà nghỉ. Chúng tôi từ trước đến giờ là chị em, hợp tính nhau chứ chưa hề vượt quá giới hạn".
Bà Thủy có 5 con, chồng cũng làm nghề khai thác cát, qua đời vào tháng 9/2016 vì bệnh hiểm nghèo. "Trước đây chồng tôi với Yến có họ hàng nên tôi mới cho thuê nhà 3 năm, một năm chỉ 1 triệu. Chồng tôi mới mất được 100 ngày mà Yến đã ghen tuông vô cớ, bêu riếu khiến tôi bực nên mới phá tài sản của chị ta".
"Giờ tôi mất ngủ hoài, đêm nào cũng ám ảnh cảnh bị hành hạ, sụt hẳn 5kg. Dù gia đình Yến đến xin lỗi nhưng tôi không chấp nhận được, mong pháp luật xử nghiêm những kẻ đã gây ra tội lỗi này. Trước tóc tôi dài đẹp nhất vùng, giờ xấu quá không dám đi đâu", bà Thủy nói.
Theo bà Thủy, khi bị đánh ghen mất hơn 1 triệu cùng 1 chiếc hoa tai vàng. Hiện không có sức khỏe để tiếp tục làm việc. Mọi chi phí cho 3 con ăn học, bà phải vay mượn khắp nơi.
"Sau sự việc còn để lại nhiều hệ lụy. Hai con gái lớn vì buồn phiền nên lên chùa ở ẩn 1 tuần, giờ cũng đã xa quê làm ăn. Dân làng có vài người dè bỉu, nói tôi cướp chồng khiến tôi rất buồn. Nhưng cũng may vẫn có người tin tôi trong sạch, luôn động viên, đặc biệt là gia đình bên chồng vẫn tuyệt đối tin tưởng mình".
Ông Văn Viết Linh (Trưởng ban Công tác Mặt trận nơi bà Thủy sống) cho biết: "Hộ bà Thủy nhiều năm thuộc diện hộ nghèo của thôn. Trước đây tin đồn về mối quan hệ mờ ám giữa bà Thủy với chồng chị Yến là có nhưng không ai bắt được quả tang. Hai người phụ nữ này từng đánh nhau gây thương tích vào ngày 29/12/2016, Ban công tác Mặt trận có biết.
Đến đêm 31/12, bảy người trong Ban cùng với nhiều người dân có dự phiên hòa giải giữa hai người nhưng bất thành. Tại đây, bà Thủy thừa nhận phá đồ đạc trong nhà chị Yến nhưng không chịu đền bù. Còn chị Yến tố bà Thủy cướp chồng nhưng không có bằng chứng".
Ông trưởng ban thông tin tiếp, sau sự việc đã gửi biên bản lên công an xã Thủy Bằng. Sau đó đến mùng 8 Tết chị Yến lại đánh ghen bà Thủy. Người dân cảm thông cho nạn nhân nhưng không mấy ai bất ngờ.
Nguồn: soha.vn