Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe mà thấy xót xa quá đi mất Chỉ vì một hành động tưởng chừng thật đẹp nhưng lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không ngờ!
Chị Lee (33 tuổi) ở Trung Quốc đã vĩnh viễn mất đi cánh tay phải chỉ vì... quá chiều chồng. Story này được share rần rần trên mạng xã hội và ai nghe cũng phải sốc nặng luôn.
Hôm đó, ông chồng uống say về muộn. Chị Lee cực kỳ chu đáo, lau người anh bằng nước ấm để khỏi bị cảm lạnh. Thế nhưng điều chị làm tiếp theo mới là "sai lầm nghiêm trọng"
Để chồng ngủ ngon giấc hơn, chị Lee đặt đầu anh vào khuỷu tay của mình... suốt cả đêm luôn các bạn ơi! Sáng hôm sau tỉnh dậy, chị phát hiện cánh tay của mình không cử động được nữa, lạnh cứng và mất hết cảm giác rồi.
Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ đã phải thông báo tin sét đánh: chị Lee buộc phải cắt bỏ cánh tay phải vì bị ngưng đọng máu trong thời gian quá lâu
Sau khi chứng kiến cảnh vợ vì mình mà phải cắt bỏ cánh tay, người chồng đã hối hận không thể nói thành lời. Một sự bất cẩn, một tình yêu mù quáng đã để lại hậu quả nặng nề đến vậy.
Chắc chắn chị Lee sẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài mới vượt qua được cú sốc này và sống với quãng đời còn lại với chỉ một cánh tay. Thương quá đi
Nguồn: soha.vn