Sống chung với vợ hơn 10 năm rồi, tôi là típ khô khan, ít nói nhưng lại "yêu bằng hành động" cơ. Chẳng hề nói câu "anh yêu em" kiểu ngôn tình, nhưng mọi việc nặng nhọc trong nhà đều tôi gánh hết nha. Vợ chỉ việc đi làm về nấu ăn, dọn dẹp thôi còn nhà cửa, cây cối, vườn tược để tôi lo. Tôi còn tôn trọng mọi ý kiến của vợ, cô ấy thích mua gì là tôi chở đi mua liền. Lương hàng tháng gửi hết cho vợ quản, không thiếu đồng nào. Mọi người khen tôi chồng tốt cả, chỉ có vợ tôi hay than thở chuyện chồng không tặng quà, không biết ngọt ngào
Tuần sau là sinh nhật vợ, cô ấy dò hỏi tôi sẽ tặng quà gì. Tôi bật cười nói trong túi chẳng còn đến 200k thì biết mua gì, cô ấy thích gì cứ nói tôi chở đi mua. Thế mà vợ tôi giận luôn, bảo tôi không yêu cô ấy. Cô ấy còn so sánh tôi với đàn ông khác nữa chứ. Nào là chồng chị đồng nghiệp tặng túi xách 2 triệu mà không cần nhân dịp gì. Rồi em dâu được chồng nói lời ngọt ngào nên lúc nào cũng vui vẻ, trẻ trung... Nghe mà mệt luôn á
Hôm qua vợ tôi lại đưa tấm ảnh chị ruột được chồng tổ chức sinh nhật bất ngờ trên Facebook ra xem. Cô ấy khen chị gái hạnh phúc quá, có chồng tinh tế, thể hiện tình cảm công khai chứ không như tôi. Cô ấy than vãn cả một hồi, luyên thuyên bảo mình số khổ, gặp phải chồng vô tâm. Chưa hả giận, cô ấy còn khuyên con gái 5 tuổi: "Sau này con đừng lấy chồng vô tâm, khổ lắm". Rồi nói mình bạc phước, chỉ mong được chồng tặng quà thôi mà cũng khó. Còn nói sống với tôi 10 năm nhưng chưa từng có hạnh phúc
Câu này làm tôi nổi nóng lên luôn. Tôi bảo nếu không hạnh phúc thì ly dị đi. Vợ tôi vừa nghe thế là khóc lóc thảm thương, ôm con đòi bỏ về nhà ngoại vì không sống nổi với tôi nữa. Bảo tôi không chỉ vô tâm mà còn bạc tình cạn nghĩa.
Nguồn: soha.vn
Tuần sau là sinh nhật vợ, cô ấy dò hỏi tôi sẽ tặng quà gì. Tôi bật cười nói trong túi chẳng còn đến 200k thì biết mua gì, cô ấy thích gì cứ nói tôi chở đi mua. Thế mà vợ tôi giận luôn, bảo tôi không yêu cô ấy. Cô ấy còn so sánh tôi với đàn ông khác nữa chứ. Nào là chồng chị đồng nghiệp tặng túi xách 2 triệu mà không cần nhân dịp gì. Rồi em dâu được chồng nói lời ngọt ngào nên lúc nào cũng vui vẻ, trẻ trung... Nghe mà mệt luôn á
Hôm qua vợ tôi lại đưa tấm ảnh chị ruột được chồng tổ chức sinh nhật bất ngờ trên Facebook ra xem. Cô ấy khen chị gái hạnh phúc quá, có chồng tinh tế, thể hiện tình cảm công khai chứ không như tôi. Cô ấy than vãn cả một hồi, luyên thuyên bảo mình số khổ, gặp phải chồng vô tâm. Chưa hả giận, cô ấy còn khuyên con gái 5 tuổi: "Sau này con đừng lấy chồng vô tâm, khổ lắm". Rồi nói mình bạc phước, chỉ mong được chồng tặng quà thôi mà cũng khó. Còn nói sống với tôi 10 năm nhưng chưa từng có hạnh phúc
Câu này làm tôi nổi nóng lên luôn. Tôi bảo nếu không hạnh phúc thì ly dị đi. Vợ tôi vừa nghe thế là khóc lóc thảm thương, ôm con đòi bỏ về nhà ngoại vì không sống nổi với tôi nữa. Bảo tôi không chỉ vô tâm mà còn bạc tình cạn nghĩa.
Nguồn: soha.vn