Vợ NSƯT Xuân Bắc lên tiếng: "Mình cảnh báo chứ đâu có lên án ai đâu" ️

BossNgauVN

New member
85bd1862ed6a612b291d.jpg


Bà xã nghệ sĩ Xuân Bắc vừa có động thái lên tiếng về chuyện cảnh báo các bậc phụ huynh có con nhỏ khi sử dụng mạng xã hội mà khó kiểm soát...

Gia đình nghệ sĩ Xuân Bắc và các bé nhà mình lúc nào cũng "gây bão" mỗi khi xuất hiện chung, bởi sự đáng yêu và hài hước không chê vào đâu được Nhà Xuân Bắc còn được coi là gia đình mẫu mực khi thường xuyên chia sẻ các tips nuôi dạy con cái trên mạng nữa nha.

3f5af3d63a5a19cdfbac.jpg


Thế nhưng mới đây, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc có lên tiếng cảnh báo các bậc cha mẹ nên kiểm soát việc con em mình sử dụng mạng xã hội, khiến dân tình tranh cãi dữ dội lắm luôn. Vậy người trong cuộc nói gì về ồn ào này?

Chia sẻ với Người Đưa Tin, chị Hồng Nhung - bà xã nghệ sĩ Xuân Bắc cho hay: "Dạo này mình nhận được nhiều ý kiến lắm về việc mình chia sẻ chuyện con trai bị một số group lôi kéo. Mình và con trai cùng quản lý trang này, mình đã nhiều lần thoát khỏi trang nhưng đều bị add lại. Vấn đề chính là Bi không bao giờ xem và đọc những trang này nhưng vì mẹ cùng quản lý nên mẹ biết được. Những người này cứ thủ thỉ nói chuyện, chat với tài khoản của con nên mình mới lên tiếng. Mình cảnh báo chứ không lên án ai, mình mong các phụ huynh hãy kiểm tra điện thoại của các con để xem con đang làm gì, xem gì.

31553c201cde836a5407.jpg


Nhiều trang mạng xã hội đã xuyên tạc ý của mình, họ không hiểu bản chất câu chuyện nên càng làm rối thêm chuyện này. Họ nâng cao quan điểm là mình kiểm soát con là không phải, nếu mình không quản lý Facebook cùng con thì sao biết được việc này? Mình biết, sau chia sẻ của mình, nhiều bố mẹ giật mình kiểm tra xem con mình đang sử dụng mạng xã hội thế nào? Những ai có con bằng tuổi mình thì sẽ hiểu và đồng tình, còn nếu không nằm trong tình huống ấy, có thể họ sẽ hiểu sai thôi".

Khi được hỏi về việc đọc được thông tin nói chị không tâm lý với con, còn có người muốn "giải cứu" Bi béo, chị thấy thế nào? Bà xã nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ: "Mình thấy buồn cười thật Con mình thì mình phải thương chứ, không cần ai thương hại. Thương Bi mà ném đá mẹ Bi thì thương cái gì? Họ... thương Bi quá luôn á! Tìm hiểu về giới tính không xấu, nhưng cách tìm hiểu thế nào mới quan trọng. Ở tuổi của con mình, tìm hiểu về giới tính là không sai nhưng tìm hiểu thế nào mới quan trọng. Không ai thương con bằng mẹ, đừng có thương vay khóc mướn như thế.

Nhà nào cũng có vấn đề, chẳng qua các bạn che giấu, không dám đối diện vào sự thật thôi. Mình muốn con có môi trường lớn lên trong sạch thì mong cả những phụ huynh của con cũng hiểu và cùng quan tâm đến con thì xã hội mới an toàn cho các con được. Nếu họ bảo mình là người ôm đồm thì kệ họ, mình nghĩ, mình phải có trách nhiệm nói điều này vì sau chia sẻ của mình, nhiều phụ huynh đã nói chuyện với mình, con họ bị dụ dỗ, lệch lạc về giới tính mà không biết nói cùng ai.

Có người bế tắc đến mức phải cho con sang học nước ngoài luôn, việc đập điện thoại, cho iPad vào nước... nhà nào cũng có. Bố mẹ phải ghê gớm thì con mới ngoan được".

6f1e53264ba0345b4a2d.jpg


Bi béo (tên thật là Nguyễn Nhật Võ Nguyên) là một cậu bé vô tư, lém lỉnh, được nhiều người yêu quý lắm nha.

Chị Hồng Nhung cho biết thêm: "Facebook của mình bị report và khoá nên mình không chia sẻ thêm được, chứ mình không sợ điều gì cả. Các cháu report Facebook của mình có thể hình dung ra như kiểu các cháu cãi cha mẹ, là các cháu cho rằng, việc làm của mình là đúng. Mình không vi phạm quyền riêng tư của con vì hai mẹ con cùng quản lý Facebook của con, mình thấy có vẻ nguy hiểm rình rập con, mình nói chuyện với con, con đã đồng ý không dùng mạng xã hội vì biết những luồng thông tin không chính thống sẽ không tốt cho con.

Tìm hiểu về giới tính hay những vấn đề khác có nhiều nguồn tin cậy chứ không phải chỉ những nhóm kín này mới có. Mình nói với con: Không phải lúc nào cha mẹ cũng kịp thời đồng hành cùng nên con hãy tránh xa những trang độc hại ấy. Con dành thời gian dùng mạng xã hội thì tập thể dục, đàn hát... Mạng xã hội nguy hiểm lắm, không nên dùng, con đã đồng ý ngay. Mẹ nhận được nhiều chia sẻ bất lực của các bậc cha mẹ khi con mình lạc lối vì mạng xã hội không thể cứu được. Mẹ không muốn vậy. Mẹ không muốn bất cứ người mẹ nào đau khổ vì sự bất lực ấy!

Mình là người thẳng thắn, luôn đi đến cùng sự việc nên không giấu giếm gì cả. Nếu không có chuyện này, sẽ không có căn cứ nào để nói cho các con hiểu được mặt trái của mạng xã hội, các con còn nhỏ chưa đủ nhận thức để biết đúng, sai. Đến người lớn nếu không vấp ngã cũng khó thức tỉnh nữa là con cái của mình.

Anh Xuân Bắc hoàn toàn hiểu vợ và con, hiểu được tính cách của Bi. Xã hội cứ loạn lên thế nhưng Bi vẫn bình thường, con chẳng đọc chẳng xem tin tức gì cả, ăn xong thì đánh đàn và lên giường đi ngủ, vô tư như mọi ngày. Mình phải bảo vệ Bi ngây thơ của mình như vậy. So với các bạn, Bi còn rất ngây thơ".

"Chuyện nhà mình chỉ đơn giản: Mẹ và con cùng quản lý trang, mẹ thấy nguy hiểm thì cảnh báo chứ không có chuyện gì đao to búa lớn cả. Có những trang viết đúng là mình chỉ đang cảnh báo phụ huynh chứ không có ý gì cả. Những thành phần lên án mình chủ yếu là 'trẻ trâu', có khi những người lên án mình đêm qua lại lén vào Facebook của con để xem trộm con làm gì, xem gì Các cụ có câu 'con hư tại mẹ', nghĩa là sự bao che của người mẹ không đúng cách, yêu con một cách mù quáng làm phản tác dụng với con..." - Chị Hồng Nhung nói thẳng luôn.

3d04e6badd966b425bb9.jpg


1f781e421b13eaf9eb9d.jpg


a9d24bbee330c27cb2e0.jpg


4e677b86f85490883a17.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top