Chuyện khó nói này đang khiến anh chàng này khá đau đầu đấy! Mỗi lần "ân ái" xong, vợ anh ấy lại bị nôn mửa, thậm chí còn suýt bệnh luôn. Hỏi mãi mới chịu thú nhận là do "không chịu nổi cái mùi của anh"
Anh này cũng biết vợ mình nói thật chứ không phải làm trò hay mè nheo gì đâu. Nhưng vấn đề là... thứ đó là do trời sinh ra mà, làm sao thay đổi được mùi vị chứ?
Nghĩ đến việc đeo khẩu trang khi "yêu" thì cũng mất hết mood rồi. Còn nếu không xuất tinh thì bản thân anh cũng chịu không nổi. Thế là anh phải lên mạng SOS cầu cứu cách khắc phục chuyện "khó đóng băng" này
Bác sĩ trả lời:
Thực ra tinh dịch chứa tới 90% là chất dịch, bao gồm chủ yếu đường fructose (nguồn cung cấp năng lượng cho "bé tinh trùng" bơi), các amino acid (thường có mùi hơi tanh tanh đó), protein, enzyme, vitamin C...
Có nhiều thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng, ăn uống có thể "cải tạo" được mùi vị của tinh dịch đấy.
Nhưng mà nếu muốn áp dụng chế độ ăn uống ngặt nghèo, toàn những thứ "tỏa hương" để cho "thứ ấy" có mùi thơm tho dễ chịu thì... bạn cần cân nhắc kỹ giữa sức khỏe và mùi vị tinh dịch nhé!
Nguồn: soha.vn