Vỡ nợ ngay trước Tết, bức ảnh chụp màn hình của cô gái 29 tuổi khiến hàng ngàn người rưng rưng: Về đi con…

Những ngày cận Tết như thế này, trong khi người ta bận rộn sắm sửa đồ đạc, còn có người đang lo lắng chờ lương về, thì cũng có người... chỉ biết thở dài mà thôi Cô gái 29 tuổi trong câu chuyện này chính là một trong số đó.

"29 tuổi, mẹ vẫn hẹn mình về quê sẽ dẫn mình đi mua quần áo. Mẹ mình 62 tuổi, vẫn đi làm ở gần nhà. Còn mình 29 tuổi vừa vỡ nợ. Mình mở shop quần áo, vay nợ anh em bạn bè, nợ cả ngân hàng. Tết chẳng muốn về vì xấu hổ với mẹ, với họ hàng, nhưng mẹ nhắn nhà chỉ có 2 mẹ con, mình không kìm được nước mắt!

Mẹ nói còn người là còn của! Nhất định rồi, năm sau 2025 mình sẽ đi làm lại, trả nợ và bắt đầu lại từ đầu! Mình nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ không làm mẹ thất vọng. Nhưng điều mình lo nhất là về quê bạn bè họ hàng đến nhà đòi tiền sẽ làm mẹ phiền lòng hơn" - Cô chia sẻ.

8a3a1cf7c8586f1682ac.jpg


Dưới phần bình luận, cả ngàn người đều động viên cô gái này nên về nhà ăn Tết với mẹ. Thật sự thì chẳng có gì đáng quý hơn gia đình đâu, nhất là khi cô còn nhận được sự cảm thông và thấu hiểu từ mẹ. Dù thế nào đi nữa, còn mẹ là còn tất cả và đúng như mẹ nói "còn người là còn của"

"Làm cả đời mà bạn, còn mẹ ngóng mình về, còn nhà để về ngày Tết là hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi. Đừng để mẹ 1 mình Tết này" - Một người chia sẻ.

"Đọc mà thấy thật ghen tị với em! Còn mẹ là còn tất cả, mất mẹ như mất cả bầu trời, dù có nợ nần nhưng vẫn có mẹ chở che, bảo vệ. Cố gắng lên em nhé! Đời có lúc nọ lúc kia mà! Chúc 2 mẹ con 1 năm mới tràn đầy sức khỏe và may mắn" - Một người động viên.

"Thất bại là việc bình thường thôi bạn à, vấp váp rồi mới trưởng thành được. Mẹ hiểu và thông cảm cho bạn, không trách bạn là bạn đã may mắn hơn rất nhiều người rồi. Tết về nhà với mẹ cũng là cách để mình báo hiếu đấy, chưa có tiền thì báo hiếu bằng tình cảm. Mẹ cũng có tuổi rồi, về với mẹ kẻo sau này hối hận đó. Chúc bạn vững tâm, chúc 2 mẹ con năm mới khỏe mạnh bình an" - Một người khác bày tỏ.

Thật ra câu hỏi "Tết này biếu bố mẹ được bao nhiêu?" đôi khi là một dạng áp lực vô hình lắm. Lướt Facebook thấy bạn bè khoe mua vàng tặng mẹ, sắm đồ mấy chục triệu cho ba,... mà tự nhiên thấy mình có lỗi với ba mẹ vì chưa làm được như vậy Cũng có không ít người cảm thấy "đi làm cả năm mà chẳng có nổi chục triệu mang về nhà" là thất bại.

8d1c5c766fd4000b8618.jpg


Nhưng bạn ơi, đó chỉ là suy nghĩ của chúng ta thôi, còn ba mẹ thì khác. Tết trong suy nghĩ của ba mẹ có thể chỉ đơn giản là khoảng thời gian các con về nhà, ở nhà lâu hơn bình thường một chút. Chuyện tiền nong, với ba mẹ, có lẽ chẳng quan trọng đâu. Vì ngày xưa khi chúng ta chưa đi làm, chưa kiếm ra tiền, ba mẹ vẫn sắm Tết tươm tất, đủ đầy được mà ✨

Cứ thử tưởng tượng một viễn cảnh khác, giả như mình biếu Tết ba mẹ mấy chục triệu, thậm chí cả trăm triệu, nhưng mình lại chẳng về nhà đón Tết, chắc chắn ba mẹ cũng chẳng vui vẻ mà đón Tết được đâu.

Không có gì quan trọng và đáng trân trọng hơn việc chúng ta vẫn còn gia đình, vẫn còn ba mẹ làm điểm tựa phía sau, vẫn còn khỏe mạnh, còn cơ hội cố gắng, cố gắng để trả nợ, cố gắng để sửa những lỗi lầm do chính mình gây ra. Nghĩ một cách tích cực, cuộc đời mà, làm gì có ai sống mà không một vài lần mắc sai lầm?

Còn chuyện tiền nong, nợ nần ấy mà, chỉ cần chúng ta cố gắng thì không có khoản nợ nào là không thể trả, nhất là khi số nợ được tính bằng đơn vị tiền

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top