Teencc43ac1b
New member
Trên đường đi ra bến xe Miền Đông để mua vé xe, Đỗ Trần Phú Thịnh thấy anh bán vé số ngồi xe lăn nên nảy sinh ý định cướp giật với hy vọng "đổi đời". Nhưng cái kết thì...
Ngày 15/4, Công an TP.HCM đang tạm giữ Đỗ Trần Phú Thịnh (41 tuổi, ngụ tại phường An Hội Tây, TP.HCM) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".
Trước đó, khoảng 14h30 ngày 6/4, Đỗ Trần Phú Thịnh đến trước số 336 Quang Trung (phường Gò Vấp) để mua 18 tờ vé số của một anh ngồi xe lăn. Sau khi ưng ý số đã chọn, lợi dụng lúc vắng người, anh Thịnh này đã rồ ga tẩu thoát trong sự ngỡ ngàng của anh bán vé số tàn tật.
Sự việc được một số người dân phát hiện sau đó và động viên anh bán vé số đến Công an phường Gò Vấp để trình báo. Công an phường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM tổ chức truy xét ngay.
Chỉ 1 ngày sau (7/4), bằng nghiệp vụ trinh sát, công an phát hiện Thịnh đang lẩn trốn ở tỉnh Đắk Lắk nên bắt giữ luôn. Thịnh khai nhận, thời gian trước đây, anh ta cùng vợ con sống tại một căn hộ chung cư ở phường An Hội Tây (quận Gò Vấp cũ).
Dù có việc làm ổn định nhưng Thịnh đã đầu tư chứng khoán với mong muốn làm giàu nhanh chóng nhưng không thành công. Vẫn chưa bỏ được mộng "financial freedom", Thịnh tiếp tục vay mượn để gỡ vốn nhưng càng chơi lại càng lỗ nặng.
Đầu tháng 4/2025, Thịnh đã mất khả năng chi trả và buộc phải trả phòng thuê trọ để về tỉnh Đắk Lắk. Trên đường đi ra bến xe Miền Đông để mua vé xe thì thấy một anh ngồi xe lăn bán vé số trước số 336 Quang Trung, phường Gò Vấp.
Lúc này, Thịnh nảy sinh ý định cướp giật vé số của anh này nên điều khiển xe máy dừng lại để vờ mua rồi giật mất. Chiều cùng ngày, Thịnh dò vé số nhưng không trúng nên đã vứt bỏ và lên xe khách về Đắk Lắk luôn.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 15/4, Công an TP.HCM đang tạm giữ Đỗ Trần Phú Thịnh (41 tuổi, ngụ tại phường An Hội Tây, TP.HCM) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".
Trước đó, khoảng 14h30 ngày 6/4, Đỗ Trần Phú Thịnh đến trước số 336 Quang Trung (phường Gò Vấp) để mua 18 tờ vé số của một anh ngồi xe lăn. Sau khi ưng ý số đã chọn, lợi dụng lúc vắng người, anh Thịnh này đã rồ ga tẩu thoát trong sự ngỡ ngàng của anh bán vé số tàn tật.
Sự việc được một số người dân phát hiện sau đó và động viên anh bán vé số đến Công an phường Gò Vấp để trình báo. Công an phường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM tổ chức truy xét ngay.
Chỉ 1 ngày sau (7/4), bằng nghiệp vụ trinh sát, công an phát hiện Thịnh đang lẩn trốn ở tỉnh Đắk Lắk nên bắt giữ luôn. Thịnh khai nhận, thời gian trước đây, anh ta cùng vợ con sống tại một căn hộ chung cư ở phường An Hội Tây (quận Gò Vấp cũ).
Dù có việc làm ổn định nhưng Thịnh đã đầu tư chứng khoán với mong muốn làm giàu nhanh chóng nhưng không thành công. Vẫn chưa bỏ được mộng "financial freedom", Thịnh tiếp tục vay mượn để gỡ vốn nhưng càng chơi lại càng lỗ nặng.
Đầu tháng 4/2025, Thịnh đã mất khả năng chi trả và buộc phải trả phòng thuê trọ để về tỉnh Đắk Lắk. Trên đường đi ra bến xe Miền Đông để mua vé xe thì thấy một anh ngồi xe lăn bán vé số trước số 336 Quang Trung, phường Gò Vấp.
Lúc này, Thịnh nảy sinh ý định cướp giật vé số của anh này nên điều khiển xe máy dừng lại để vờ mua rồi giật mất. Chiều cùng ngày, Thịnh dò vé số nhưng không trúng nên đã vứt bỏ và lên xe khách về Đắk Lắk luôn.
Nguồn: kenh14.vn