SuMimi5437
New member
Hôm 9/11, trang Sina đưa tin về một vụ việc gây sốc: một nữ bệnh nhân tâm thần mang thai với y tá nam trong bệnh viện. Người chồng ngã ngửa khi biết sự thật, đòi bệnh viện giải thích nhưng toàn bị "quây"
**Drama bắt đầu từ lời hứa hẹn "chắc kèo" của bác sĩ**
Anh Tiểu Hải (tên đã đổi) giờ chỉ muốn "đi vào lòng đất" mỗi khi nhắc đến vợ mình - chị Tiểu Vũ. Chị được đưa vào bệnh viện phục hồi chức năng thần kinh huyện Ngụy, Hà Bắc (Trung Quốc) để điều trị bệnh tâm thần.
Plot twist là trong thời gian nằm viện, chị Tiểu Vũ đã có "chemistry" với một y tá nam và giờ đang mang thai. Anh Tiểu Hải cảm thấy xấu hổ vô cùng vì đứa bé không phải con mình, quyết "đòi công bằng" cho bằng được
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 10/2019 khi Tiểu Hải và Tiểu Vũ kết hôn qua người mai mối. Để tổ chức đám cưới, anh đã phải nợ hơn 200 nghìn NDT (khoảng 700 triệu đồng) - số tiền "không phải dạng vừa đâu" . Lúc đó anh không nhận ra vợ có vấn đề gì, chỉ thấy cô ít nói và phản ứng hơi chậm.
Bác của Tiểu Hải kể lại, trước khi cưới, người mai mối toàn khen Tiểu Vũ là "con nhà lành", nên khi gặp mặt anh cũng không phát hiện gì bất thường.
**Phát hiện sự thật sau 3 tháng nhập viện**
Đến tháng 3/2020, Tiểu Hải và gia đình bắt đầu "giật mình" khi phát hiện vợ có những hành vi lạ lùng: không nói, không ăn, chỉ nằm và ngủ mãi. Sau khi bàn bạc hai bên nội ngoại, anh quyết định đưa vợ vào bệnh viện phục hồi chức năng thần kinh ở huyện Ngụy để kiểm tra.
Trưởng khoa họ Trương đã "cam kết" nên cho Tiểu Vũ nhập viện ngay. Ông này còn tự tin: "Y học bây giờ phát triển lắm, 3 tháng là khỏi ngay"
Ngày 7/4, gia đình làm thủ tục nhập viện cho Tiểu Vũ. Tiểu Hải kể vì phải đi làm xa kiếm tiền trả nợ nên không có thời gian chăm vợ. Anh chỉ muốn vợ gặp bác sĩ tâm lý thôi chứ không muốn nhập viện, nhưng bác sĩ bảo thế nên đành nghe theo.
Khi mẹ anh muốn vào thăm con dâu, bệnh viện lại nói: "Không được gặp người thân trong thời gian điều trị vì sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả" - nghe cũng "kỳ kỳ" nhỉ
Hơn 3 tháng sau, đến ngày 19/7, mẹ Tiểu Hải làm thủ tục xuất viện cho con dâu. Lý do? Hết tiền rồi! Thêm nữa là tình trạng con dáu không khá lên: vẫn ít nói, phản ứng chậm, chẳng làm được gì.
**Plot twist "chấn động"**
Khoảng nửa tháng sau, mẹ Tiểu Hải phát hiện con dâu bị nôn khi ăn. Đầu tháng 8, bà đưa con dâu đi kiểm tra thì "OMG" - cô mang thai được 50 ngày rồi! Tính ra thì chị bắt đầu có thai từ tháng 6, đúng lúc đang nằm viện.
Tiểu Hải "nổ đom đóm mắt" luôn vì từ tháng 4 đến tháng 8, anh toàn đi làm xa và chưa bao giờ "gần gũi" vợ. Nghĩa là... đứa bé trong bụng Tiểu Vũ KHÔNG PHẢI con anh!
**Chân tướng dần được hé lộ**
Ngày 22/8, gia đình Tiểu Hải kéo đến bệnh viện đòi "xin lỗi và bồi thường". Và rồi sự thật như "phim 18+": một y tá nam họ Quách đã thừa nhận mình và Tiểu Vũ có quan hệ, nhưng lại biện hộ rằng "hai bên tự nguyện" - WTF?!
Tiểu Hải và gia đình phản bác: "Một bệnh nhân tâm thần làm sao có khả năng nhận thức được hành vi của mình chứ?!" Họ cho rằng y tá Quách và bệnh viện phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Đến ngày 5/11, phó chủ tịch bệnh viện mới lên tiếng, nói họ "không hề biết" chuyện Tiểu Vũ mang thai. Y tá Quách năm nay 31 tuổi, vẫn FA và làm việc ở bệnh viện được 5-6 năm, chủ yếu làm công việc điều dưỡng bệnh nhân tâm thần.
Về lý thuyết, Tiểu Vũ ở tầng 3 khu điều trị - toàn bệnh nhân nữ, người khác không được tùy tiện vào đây. Nhưng thực tế thì kiểm soát "lỏng lẻo" vãi
Theo điều tra của bệnh viện, Tiểu Vũ một mình đến phòng y tế, lúc đó nữ y tá đi ăn trưa và chỉ có mình tên Quách ở đó. Thế là hắn "không kiềm chế được" và xảy ra chuyện - nghe mà muốn "ói"
**Xử lý "nhẹ nhàng" đến khó tin**
Phó chủ tịch bệnh viện cho biết đã giữ lại lương và sa thải Quách vào cuối tháng 8. Nhưng phía gia đình Tiểu Hải vẫn muốn bệnh viện chịu trách nhiệm, trong khi bệnh viện cứ "lảng tránh", thậm chí đề nghị hòa giải - "đùa à"?!
Ngày 8/11 vừa qua, gia đình Tiểu Hải quyết định báo cảnh sát. Một luật sư ở thành phố Thạch Gia Trang cho biết: nếu Tiểu Vũ là người không có đủ năng lực hành vi dân sự thì tên Quách sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với tội danh tấn công tình dục người tâm thần.
Sự việc hiện đang "hot" và nhận được sự quan tâm của cả cộng đồng mạng. Mọi người đều mong chờ công lý sẽ được thực thi đúng đắn!
Nguồn: Sina
Nguồn: kenh14.vn