KoalaLemon2k4
New member
Từng cãi nhau đến mức phân phòng, thậm chí vợ còn đòi ly hôn để chia tài sản. Giờ nghĩ lại mà thấy may quá trời!
Hôm qua vợ mình bỗng đưa cho xem một clip khiến anh em phải rùng mình. Trong clip, một cô gái bị "cấp trên" dùng dây thun bắn vào cổ tay vì không đạt KPI, vì thiếu trung thực, vì "không đủ bùng nổ" gì đó. Rồi cả loạt các cô gái khác cũng khóc ròng vì "chạm đến cảm xúc". Ủa trời, xem xong mà lạnh người luôn á!
Mình không rõ các bạn ấy làm ở đâu, làm gì, nhưng cách họ training kiểu này thì... không ổn chút nào. Vợ mình lúc này mới ngượng ngùng thừa nhận: "May mà hồi đó vợ không đi theo chị Nhung, không giờ chắc cũng bị chồng chê rồi".
Nhắc đến đây là mình lại nhớ đến drama 3 năm trước. Lúc đó vợ mình quen được chị Nhung - một người phụ nữ hơn vợ vài tuổi, lúc nào cũng mặc vest trắng xanh nhìn sang xịn mịn lắm. Chị ăn nói nhẹ nhàng, makeup đậm, đi đâu cũng có xế hơi với tài xế riêng. Nghe đâu là giám đốc khu vực miền Bắc của một công ty gì đó (giờ quên mất tên rồi). Nhìn bề ngoài thì thật sự trông rất successful, nên vợ mình cũng ngưỡng mộ lắm!
Hoá ra là vợ được mời đến một buổi "hội thảo" nọ, chị Nhung là speaker lên chia sẻ bí kíp kiếm tiền. Nghe xong vợ mình "mê" luôn, chạy đến xin chụp hình cùng, xin được "chỉ bảo" thêm. Thế là từ đó vợ mình trở thành "đàn em" của chị, và quyết tâm nghỉ việc kế toán để đi theo chị Nhung "làm giàu". Trời ơi!
Chỉ trong 2 tuần, vợ mình đi tới 4 cái hội thảo, mỗi lần một bộ váy đẹp, thuê thợ makeup kỹ càng. Lúc đó mình cũng không hiểu lắm nhưng thấy vợ hăng quá nên cũng để yên.
Nhưng rồi 1 tháng sau, vợ mình đòi rút 400 triệu tiết kiệm chung của 2 đứa để "đầu tư" vào công ty của chị. Vợ bảo chỉ cần bỏ tiền 1 lần là ngồi không hưởng thành quả. Rồi câu chuyện gì đó kiểu "chủ động tài chính", "tiền đẻ ra tiền", "passive income" blah blah... Càng nghe càng thấy sai sai!
Mình biết đầu tư tài chính không đơn giản chút nào. Có người thành công, nhưng cũng nhiều người fail nặng. Vợ mình cả năm chỉ làm việc với sổ sách con số, đâu có hiểu gì về đầu tư đâu. Giờ nghe người ta nói vài câu là ôm hết tiền nhà đi với giấc mơ làm giàu không cần làm gì?? Quá sus luôn! Nên mình cản kịch liệt.
Thế là 2 đứa cãi nhau tới mức phân phòng ngủ riêng. Vợ mình còn đòi ly hôn để lấy tiền chia tài sản, bỏ vào công ty chị Nhung để "chứng minh" cho mình thấy... Drama căng đét!
Cuối cùng phải nhờ bố mẹ 2 bên can thiệp, vợ mình mới chịu bỏ cuộc. Chuyện lắng xuống vài tháng thì vợ mất liên lạc với chị Nhung. 2 năm sau nghe tin có người bị lừa mất trắng vài trăm triệu, vợ mình mới thôi mơ mộng chuyện làm giàu kiểu này.
Nguồn: soha.vn
Hôm qua vợ mình bỗng đưa cho xem một clip khiến anh em phải rùng mình. Trong clip, một cô gái bị "cấp trên" dùng dây thun bắn vào cổ tay vì không đạt KPI, vì thiếu trung thực, vì "không đủ bùng nổ" gì đó. Rồi cả loạt các cô gái khác cũng khóc ròng vì "chạm đến cảm xúc". Ủa trời, xem xong mà lạnh người luôn á!
Mình không rõ các bạn ấy làm ở đâu, làm gì, nhưng cách họ training kiểu này thì... không ổn chút nào. Vợ mình lúc này mới ngượng ngùng thừa nhận: "May mà hồi đó vợ không đi theo chị Nhung, không giờ chắc cũng bị chồng chê rồi".
Nhắc đến đây là mình lại nhớ đến drama 3 năm trước. Lúc đó vợ mình quen được chị Nhung - một người phụ nữ hơn vợ vài tuổi, lúc nào cũng mặc vest trắng xanh nhìn sang xịn mịn lắm. Chị ăn nói nhẹ nhàng, makeup đậm, đi đâu cũng có xế hơi với tài xế riêng. Nghe đâu là giám đốc khu vực miền Bắc của một công ty gì đó (giờ quên mất tên rồi). Nhìn bề ngoài thì thật sự trông rất successful, nên vợ mình cũng ngưỡng mộ lắm!
Hoá ra là vợ được mời đến một buổi "hội thảo" nọ, chị Nhung là speaker lên chia sẻ bí kíp kiếm tiền. Nghe xong vợ mình "mê" luôn, chạy đến xin chụp hình cùng, xin được "chỉ bảo" thêm. Thế là từ đó vợ mình trở thành "đàn em" của chị, và quyết tâm nghỉ việc kế toán để đi theo chị Nhung "làm giàu". Trời ơi!
Chỉ trong 2 tuần, vợ mình đi tới 4 cái hội thảo, mỗi lần một bộ váy đẹp, thuê thợ makeup kỹ càng. Lúc đó mình cũng không hiểu lắm nhưng thấy vợ hăng quá nên cũng để yên.
Nhưng rồi 1 tháng sau, vợ mình đòi rút 400 triệu tiết kiệm chung của 2 đứa để "đầu tư" vào công ty của chị. Vợ bảo chỉ cần bỏ tiền 1 lần là ngồi không hưởng thành quả. Rồi câu chuyện gì đó kiểu "chủ động tài chính", "tiền đẻ ra tiền", "passive income" blah blah... Càng nghe càng thấy sai sai!
Mình biết đầu tư tài chính không đơn giản chút nào. Có người thành công, nhưng cũng nhiều người fail nặng. Vợ mình cả năm chỉ làm việc với sổ sách con số, đâu có hiểu gì về đầu tư đâu. Giờ nghe người ta nói vài câu là ôm hết tiền nhà đi với giấc mơ làm giàu không cần làm gì?? Quá sus luôn! Nên mình cản kịch liệt.
Thế là 2 đứa cãi nhau tới mức phân phòng ngủ riêng. Vợ mình còn đòi ly hôn để lấy tiền chia tài sản, bỏ vào công ty chị Nhung để "chứng minh" cho mình thấy... Drama căng đét!
Cuối cùng phải nhờ bố mẹ 2 bên can thiệp, vợ mình mới chịu bỏ cuộc. Chuyện lắng xuống vài tháng thì vợ mất liên lạc với chị Nhung. 2 năm sau nghe tin có người bị lừa mất trắng vài trăm triệu, vợ mình mới thôi mơ mộng chuyện làm giàu kiểu này.
Nguồn: soha.vn