Vợ nghiện shopping online, chồng gánh gần 5 tỷ tiền nợ đến nghẹn ngào

0eecd450737651839cc1.jpg


Kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa mà gặp phải cô vợ nghiện shopping online hardcore thế này thì cũng đến lúc hết vốn liếng thôi các bro ơi

Giờ mua hàng online đã trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của hội chị em rồi. Những ngày sale sập sàn, những tối rảnh rang là dịp để họ tha hồ "chốt đơn" cho sướng tay.

Chỉ cần một cái click chuột là đống đồ ship tận nhà, không tốn chút công sức nào cả. Quá là tiện lợi luôn!

Tuy nhiên, ngoài những người shopping có chừng mực thì còn có một bộ phận mắc hẳn chứng nghiện mua sắm.

Nếu không may bị "bệnh" này, một người sẽ shopping điên cuồng đến mức chẳng quan tâm mình còn bao nhiêu xu trong tài khoản, cứ thế mà mua đến mức nhà cửa ngập trong áo quần, giày dép, mỹ phẩm...

Nhưng mà quý vị ơi, tiền tiêu hoài cũng phải cạn chứ, cứ click chuột mãi thì ví cũng phải đến lúc trống rỗng mất thôi

Khó tin nhưng có thật là có người nợ nần chồng chất vì ham shopping, và đó chính xác là chuyện đang xảy ra với gia đình anh Liu Cheng ở Trung Quốc. Vợ anh mắc chứng nghiện mua sắm nặng và mới đây cô ấy đã để lại món nợ lên tới hơn 4 tỷ đồng. Choáng luôn!

06e9bfbad410a23ed717.jpg


Anh Liu Cheng đến từ Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc cũng là người có thu nhập khá ổn khoảng 10 nghìn nhân dân tệ (tương đương khoảng 35 triệu đồng) mỗi tháng.

Hai vợ chồng anh sống cùng con trai trong một căn hộ rộng hơn 200 mét vuông với tiện nghi full option ở trung tâm thành phố. Cuộc sống của họ tưởng như rất là chill và hạnh phúc cho đến tháng 8 vừa qua.

Vào những ngày mùa thu dịu dàng, anh Liu Cheng đang đi làm thì bất ngờ nhận liên tiếp những cuộc gọi nói rằng vợ anh đã mượn nhiều khoản tiền nhưng chưa trả.

Choáng váng suốt cả ngày, đến tối về anh mới hỏi vợ là sao lại thế nhưng cô ấy nhất quyết im lặng.

877b5910cea5a00c4e2f.jpg


Cuối cùng, sau một hồi "đấu tranh tư tưởng", vợ anh đã quyết định khai ra toàn bộ sự thật, rằng trong suốt 2 năm vừa qua, cô ấy đã liên tục shopping online không ngừng nghỉ.

Chị vợ không những tiêu hết 300 nghìn nhân dân tệ (hơn 1 tỷ) tiền tiết kiệm mà còn vay mượn thêm của họ hàng 200 nghìn tệ (khoảng gần 700 triệu đồng) nữa. Số tiền này lại tiếp tục bay màu, vợ của Liu Cheng mới nghĩ ra chiêu dùng thẻ tín dụng.

Vì quá đam mê shopping nên cho đến khi chồng phát hiện ra, cô đã dùng hết 17 chiếc thẻ với tổng số nợ lên tới 880 nghìn tệ (hơn 3 tỷ đồng). Đây quả là con số rất là "ấn tượng"

Theo thống kê của anh chồng thì hiện tại trong phòng thay đồ của chị vợ có tới hơn 300 chiếc quần jeans, 200 đôi giày, hơn 50 áo khoác lạnh và vô số áo phông khác.

Tuy nhiên, những chiếc áo khoác thu đông này lại không phù hợp với thời tiết ở Hạ Môn và trong đó còn có số túi xách cô ấy thậm chí chưa dùng đến lần nào. Mua về để ngắm à chị?

b78689958129baabdd24.jpg


Sau khi biết về khoản nợ khổng lồ này của vợ, anh Liu Cheng đã nói rằng ưu tiên lớn nhất của họ bây giờ là trả nợ. Cũng may là cho đến hiện tại, người vợ đã nhận ra lỗi lầm của mình và quyết định bán đi những món đồ đã mua để trả dần cho những con số "trên trời" kia.

Đây là câu chuyện đang được cư dân mạng Trung Quốc lan truyền sau sự kiện mua sắm lớn nhất nước này diễn ra vào ngày Độc thân 11/11 vừa qua. Vào ngày này, do có nhiều chương trình khuyến mại nên người dùng internet nhiều khi cũng bị "cuốn" vào việc mua sắm mất kiểm soát.

63484506abb33c1899b8.jpg


Một số ý kiến cho rằng anh chồng trong câu chuyện này đã có phần hơi lơ là vợ nên mới xảy ra drama như hôm nay, bởi sống chung một nhà thì việc đồ đạc của vợ cứ ngập lên thành núi sẽ không khó để phát hiện.

Tuy nhiên, một số người khác cũng chưa tin lắm vào câu chuyện này mà cho rằng đây chỉ là một trong những chuyện "dựng" để làm bài học cảnh tỉnh mọi người trong những đợt sale khủng lần sau thôi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top