SunSusu3511
New member
Yêu đến mức "liều mạng" cả đời mình, cô gái trẻ không ngại ánh mắt phán xét của gia đình, kiên quyết về với người đàn ông khuyết tật mà mình yêu. Giờ đây khi đã có con, điều ước lớn nhất của cô chỉ là được chia sẻ ánh sáng để chồng nhìn thấy khuôn mặt đứa con gái nhỏ bé ấy
Chúng mình đến thăm nhà chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng (27 tuổi) sau một trận mưa to. Từ ngoài xa đã nghe văng vẳng tiếng ru con cực ngọt: "À ơi, ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi…" - giọng hát êm ái của anh Huỳnh Văn Ba (32 tuổi) hoà cùng tiếng võng kẽo kẹt, lúc bé 8 tháng tuổi trong võng ngủ say sưa. Bên cạnh, chị Hồng nhìn chồng với ánh mắt đầy yêu thương
Đám cưới "độc nhất vô nhị": Chú rể hôn trượt má cô dâu
Nếu không ai nói, chắc không ai biết anh Ba bị mù nha! Thấy mọi người bất ngờ, chị Hồng cười, kể lại mình ngày xưa cũng từng sốc như vậy.
Ba năm trước, nhờ một người bạn giới thiệu, chị Hồng có được số anh Ba. Chat qua điện thoại một thời gian, cô nhanh chóng "crush" chàng trai có giọng nói trong trẻo và hát hay ngất ngây Nhưng mà... lạ là cứ mỗi lần chị rủ đi chơi, anh lại né hoặc chỉ mời về nhà. Quá "bức xúc", cuối cùng chị Hồng "xuống tay" luôn - từ Đồng Nai bắt xe lên Sài Gòn tìm anh Ba!
Đúng như tưởng tượng, anh Ba cao ráo, gương mặt sáng sủa. Nhưng giây phút sau đó, chị Hồng "đứng hình" khi thấy anh loay hoay với những cử chỉ lúng túng - hoá ra anh bị mất thị lực từ bé vì tai nạn
Nhưng plot twist ở đây là: biết sự thật rồi, chị Hồng vẫn quyết tâm "ship" luôn! Tuy nhiên khi về nhà tâm sự, ba mẹ chị lắc đầu lia lịa, lo cho tương lai con gái. Anh chị em thì khuyên: "Suy nghĩ kỹ đi, lỡ sau này chán mà bỏ thì tội nghiệp người ta lắm..."
"Đã quyết tâm rồi thì em cứ dọn về ở chung luôn. Cộng thêm má chồng mấy lần sang nhà van xin nữa, cuối cùng ba má em cũng bấm bụng đồng ý" - chị Hồng kể lại.
Đám cưới tuy đơn sơ nhưng đáng nhớ vô cùng! Hai bên đều nghèo nhưng cố gắng sắm đồ cho cô dâu thật xinh, bởi "đời con gái có mấy lần mặc áo cưới" Đến lúc lễ thành hôn, mọi người "há hốc" khi cô dâu dẫn đường, chú rể theo sau níu chặt vai áo, lò dò từng bước. Đi đến giữa, anh Ba suýt vấp té làm cả hội trường "hú hồn"!
Đến phần "đỉnh cao" nhất - nụ hôn của đôi uyên ương - thì chú rể... hôn trượt luôn, khiến cô dâu phải tự động "áp má" vào Họ thành đôi trong tiếng cười và vỗ tay cổ vũ của mọi người, vừa hồi hộp vừa cute vô cùng!
"Ước gì được nhìn thấy mặt con..."
Sau khi cưới, chị Hồng nghỉ nghề may, xin làm gần nhà để tiện chăm chồng. Mỗi sáng dậy sớm nấu cơm cho chồng rồi mới đi làm. Một thời gian sau, được hàng xóm dạy cho nghề gội đầu mướn.
May mắn là người hàng xóm tốt bụng này sau này đi định cư nước ngoài, để lại toàn bộ đồ nghề và căn nhà cho vợ chồng chị Hồng cùng mẹ chồng ở, không phải đi trọ nữa. Niềm vui nhân đôi khi ít lâu sau, chị Hồng có thai!
Ngày bé Huỳnh Thị Ngọc Diễm chào đời, cả nhà vui lắm! Nhưng sau đó lại là bộn bề lo toan, vì anh Ba không thể đi làm, còn chị Hồng mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục ngàn tiền gội đầu. Thậm chí lúc không có sữa mẹ vì ăn uống kham khổ, hai vợ chồng phải mua sữa rẻ tiền ngoài tạp hóa cho con
Bà Nguyễn Thị Bạch (55 tuổi, mẹ chồng) ngậm ngùi: "Từ ngày về đây, con Hồng nó cực lắm, vừa đi làm lại vừa lo từng bữa ăn cho chồng. Giờ lại gánh thêm đứa con 8 tháng tuổi. Thương lắm nhưng mỗi ngày tôi chỉ phụ được ba mươi ngàn tiền sữa cho cháu, tuổi già sức yếu đi làm được bao nhiêu..."
Biết vợ khổ, dù sức khoẻ không cho phép, anh Ba vẫn cố gắng làm việc nhà. Khi vợ gội đầu cho khách, anh tự tay vỗ về, đưa võng ru con. Lúc vợ đổ bệnh, anh lại mò mẫm rửa chén, bị bọt xà phòng bắn khắp người
Nguồn: kenh14.vn