Vợ nạn nhân vụ sập giàn giáo bật khóc nức nở khi đón chồng xuất viện, hạnh phúc như được sống lại lần nữa

MunCute9703

New member
d139f801e04e90a9ae3b.jpg


Sáng 8/4, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức lễ xuất viện cho anh Cao Xuân Hòa - một trong bốn nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ sập giàn giáo kinh hoàng ở Formosa. Moment này khiến không ít người xúc động đến rơi nước mắt

Sau hơn 10 ngày được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), anh Cao Xuân Hòa (33 tuổi, quê xóm Cát Sơn, xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đã bình phục một cách kỳ diệu. Từ tình trạng nguy kịch đến hồi phục hoàn toàn, đây quả thực là một phép màu y học! ✨

Tại buổi lễ tiễn anh Hòa về nhà sáng nay, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ: "Thay mặt Bộ, xin chúc mừng bệnh nhân Hòa đã bình phục sau một tai nạn khủng khiếp. Bộ Y tế đánh giá cao Bệnh viện Bạch Mai cũng như các khoa đã đến kịp thời để cứu chữa bệnh nhân ở hiện trường cũng như sau khi đưa bệnh nhân về bệnh viện điều trị, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các cán bộ y tế".

Khoảnh khắc nghẹn ngào: Vợ khóc như mưa khi chồng trở về từ cõi chết

Cũng tại buổi lễ, chị Võ Thị Đào - vợ anh Hòa, hai hàng nước mắt rơi ròng ròng khi đứng lên bục ghé sát micro, xúc động gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y tế, các nhà hảo tâm và các đơn vị chức năng đã nỗ lực cứu chữa cho chồng chị.

"Tôi ở xa, nghe tin chồng gặp nạn, đã nghĩ không còn được gặp lại chồng, cảm giác như cuộc sống giờ chấm hết. Ngay khi biết chồng mình vẫn còn cơ hội sống sót và được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai ngoài Hà Nội, một bệnh viện lớn và uy tín trong cả nước, tôi cảm thấy yên tâm và hết sức tin tưởng", chị Đào tâm sự.

Chị tiếp tục chia sẻ với giọng nghẹn ngào: "Chứng kiến các bác sĩ tận tình, chu đáo chữa bệnh cho chồng mình, niềm tin của tôi ngày một lớn hơn. Giờ đây, chồng tôi từ cõi chết trở về với gia đình, tất cả là nhờ ơn các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, bản thân tôi cũng cảm thấy như chính mình được sinh ra lần nữa". Lời nói này khiến nhiều người có mặt cũng phải đỏ hoe cả mắt

Còn anh Cao Xuân Hòa tuy sức khỏe chưa bình phục hoàn toàn nhưng vẫn nói được vài câu nhỏ nhẹ: "Như một phép màu lạ lùng, từ khi trên giường bệnh tôi cảm nhận được từng giây phút kỳ diệu đang đến với mình. Tôi trân trọng và cảm ơn tất cả". Anh Hòa rơi hai hàng nước mắt khi chia sẻ những dòng này.

2a9ee57e6b33ffa18800.jpg


Hành trình sinh tử đầy gian nan

Trước đó, anh Cao Xuân Hòa được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh với chấn thương ngực cực kỳ nghiêm trọng: dập phổi, tràn máu, tràn khí màng phổi hai bên, mất máu rất nặng, suy hô hấp phải thở bằng máy. Nghe qua thôi đã thấy ghê rồi đúng không?

Không chỉ vậy, anh Hòa còn bị gãy hai xương sườn và rơi vào tình trạng nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Literally sống hay chết chỉ trong gang tấc!

Chiều 27/3, do tình trạng anh Hòa trở nên hết sức nguy kịch, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã chuyển gấp lên Bệnh viện Bạch Mai để kịp thời cứu chữa.

TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: "Sau khi tiếp nhận anh Hòa, bệnh viện đã lập tức chỉ đạo hội chẩn liên khoa với các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực như: hô hấp, hồi sức, cấp cứu, lồng ngực… yêu cầu sử dụng những phương tiện, kỹ thuật hiện đại nhất để cứu sống bệnh nhân".







Nguồn: soha.vn
 
Back
Top