"Vỡ mộng" Harvard: Bệnh thành tích, nạn "cha truyền con nối", phân biệt giới tính, sinh viên không hẹn hò vì thiếu kỹ năng

HeoDev5443

New member
cab403812e50e2498cbe.jpg


Harvard – cái tên nghe thôi đã thấy "xịn xò" rồi phải không nào? Nhưng plot twist: ngôi trường danh giá bậc nhất này cũng có hẳn một rổ drama đen tối đấy các bạn ơi!

Mùa thi đại học lại đến rồi đi, những cái tên thủ khoa lần lượt lộ diện. Các trường đại học cũng bắt đầu "chạy đua" tuyển sinh rầm rộ. Nếu ở Việt Nam mình có Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân hay Bách Khoa thì Harvard, Yale hay Princeton chính là những "ông trùm" trên bản đồ giáo dục thế giới luôn nha!

Nhắc đến Harvard là nhắc đến ngôi trường tư thục lâu đời nhất tại Mỹ (thành lập năm 1636 tại Vịnh Massachusetts đó), nơi từng có cựu Tổng thống Barack Obama, Bill Gates hay ông trùm MXH Mark Zuckerberg theo học.

Nhưng đằng sau ánh hào quang đó, vẫn còn nhiều góc tối có thể khiến bạn "vỡ mộng" với ngôi trường hơn 380 tuổi này đấy!

Nạn "cha truyền con nối" kinh hoàng

Tưởng tượng bạn đang chuẩn bị hồ sơ xin vào Harvard nhé. Bạn cần gì? Bảng điểm SAT max ping, hoạt động ngoại khóa xịn xò? Ừm, đúng rồi nhưng có cách khác dễ hơn nhiều, với cơ hội đỗ cao gấp 5 lần luôn á!

Đó là... gia đình có người thân là cựu sinh viên Harvard! Bố mẹ bạn từng học Harvard? Ông bà bạn là alumni của trường? Nếu có thì xin chúc mừng vì bạn đã "win" ngay từ vạch xuất phát rồi!

Từ năm 2010 đến 2015, có tới 33,6% ứng viên có người thân từng học tại đây đã được nhận vào trường. Lý do? Một số nhân viên tuyển sinh giải thích rằng con của cựu sinh viên "đơn giản là có trình độ cao hơn". William R. Fitzsimmons, trưởng khoa tuyển sinh tại Harvard, từng chia sẻ trong phỏng vấn năm 2011: "Nếu bạn nhìn vào thông tin của con cái các cựu sinh viên Harvard, chúng là những ứng cử viên tốt hơn so với mức trung bình."

Không riêng Harvard đâu nha, Princeton cũng vậy – các ứng viên "cha truyền con nối" có khả năng đỗ cao gấp 4 lần so với người bình thường!

Chưa hết, Harvard còn có cả "Dean's Interest List" – một danh sách VIP toàn con nhà giàu, nổi tiếng (chủ yếu là người da trắng) với những khoản donate khủng cho trường. Các ứng viên trong list này cũng có tỷ lệ đỗ cao ngất ngưởng!

Trong cuốn The Price of Admission của nhà báo đoạt giải Pulitzer Daniel Golden có kể về một ông chủ bất động sản New Jersey đã donate 2,5 triệu USD cho Harvard năm 1998, ngay trước khi con trai ông nộp đơn... và boom, đỗ luôn! Plot twist: cậu nhóc đó thực ra không phải ứng viên tiềm năng, toàn bộ team tuyển sinh đều nghĩ cậu ta không đủ khả năng đỗ đâu!

Bệnh thành tích trầm trọng

"Lạm phát điểm số" – vấn đề cũ nhưng vẫn hot đến tận bây giờ ở nhiều trường top, trong đó có Harvard.

Một giảng viên tại Harvard chia sẻ trên Quora rằng anh được các giáo sư đi trước lưu ý nên chấm điểm theo 3 mức: A, A- và B. Ít hơn 1/3 số học sinh đạt điểm A, phần còn lại chia đều giữa A- và B.

Một người khác từng dạy tại Harvard vài năm cũng tiết lộ điểm trung bình của sinh viên là A- (3,67 theo thang GPA), tức là 50% số điểm được chấm ở mức A hoặc A-!

Trong khi đó, tại MIT – ngôi trường tự hào không có "lạm phát điểm số" – sinh viên được chấm phổ biến từ C- đến A, với tỷ lệ tương đương nhau (1/3).

Dù sinh viên Harvard đầu vào xịn xò là thật, nhưng với chương trình học không hề dễ, những bảng điểm A lung linh vẫn khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu sinh viên có được "nâng đỡ" quá đà để tốt nghiệp với tấm bằng đẹp hay không?

Phân biệt giới tính, tấn công tình dục

Một "đặc sản" khác của Harvard là các câu lạc bộ "Final Clubs" gồm: Fox, Spee, Delphic, A.D., Fly, Owl, Phoenix và Porcellian. Ban đầu được lập ra như cộng đồng để "anh em" kết nối, giao lưu. Đây là "lãnh địa" độc quyền của nam giới (mặc dù sau này có cho phụ nữ tham gia).

Vấn đề là bầu không khí thống trị bởi nam giới đó lại là nơi thể hiện rõ nạn phân biệt giới tính và tấn công tình dục phái nữ! Dù liên kết với Harvard nhưng những tổ chức này hoạt động độc lập và không chịu sự quản lý của trường – lý do khiến vấn nạn này kéo dài nhiều năm mà chưa có giải pháp triệt để.

b0a29f8a2282131881b5.jpg


Một cuộc khảo sát năm 2015 của Hiệp hội các trường đại học Hoa Kỳ cho thấy 47% phụ nữ tại Harvard tham gia các hoạt động "Final Clubs" đã trải qua những đụng chạm tình dục không mong muốn, so với 31% trên toàn trường.

Thậm chí Harvard biết nhưng lại không công khai những địa điểm đã và đang có nguy cơ cao xảy ra hãm hiếp mà chỉ đưa ra cảnh báo mơ hồ, từ chối đấu tranh với thực trạng đen tối này.

2 năm vừa qua, Harvard đã bắt đầu có động thái, chính sách khắc phục nhưng hiệu quả vẫn chưa rõ rệt lắm.

Tỷ lệ sinh viên không hẹn hò cao ngất

Một cuộc khảo sát của Crimson cho biết 1/5 sinh viên Harvard không hẹn hò trong suốt thời gian học tại trường!

Cẩm nang cho tân sinh viên Harvard còn có lời khuyên rằng: "Hẹn hò: Nó khó hơn bạn nghĩ nhiều! Bạn nghĩ mình có 4 năm để tìm người bạn tâm giao? Không đâu! Bạn có chính xác một tuần: Đó là lúc diễn ra hoạt động Định hướng, và nếu không yêu, thì bạn sẽ không bao giờ yêu nữa."

Sao nhiều sinh viên Harvard không hẹn hò đến vậy? Vài lý do được nhiều người đồng ý:

Thứ nhất, do những nhận thức lỗi thời về bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại. Xã hội Harvard là nơi các tiêu chuẩn nam tính được đề cao, nam giới chiếm ưu thế không chỉ về thể chất mà còn về trí thông minh, tham vọng và khả năng kiếm tiền.

Đàn ông thích phụ nữ ít thành đạt hơn trong khi nữ sinh Harvard lại tài năng, thông minh chẳng kém gì phái mạnh. Các nữ sinh cũng ít ấn tượng với bạn nam cùng trường vì họ có xu hướng đặt ra tiêu chuẩn cao hơn.

8d0995bcb560bf8a2642.jpg


Thứ hai, không có thời gian! So với việc học trên lớp, nộp đơn xin thực tập, tham gia CLB, sự kiện xã hội và cả cân bằng giấc ngủ, giá trị của việc yêu đương dường như thấp hơn nhiều.

Cũng có ý kiến cho rằng sinh viên Harvard nói riêng và Ivy League nói chung có nhiều kỹ năng học tập hơn so với kỹ năng xã hội. Theo tác giả The Dbag Dating Guide nói về các chàng trai Ivy League: "Hãy ghi nhớ, những anh chàng này đã dành cả quãng đời học sinh để học, thay vì phát triển tính cách. Sau đó, lên đại học, cuộc sống của họ lại được vây quanh bởi những người bạn 'mọt sách' khác, thay vì phát triển tính cách."

Tạm kết thôi nào!

Phơi bày những mặt tối của một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới không phải để "dìm hàng" hay đặt tiêu chuẩn kép đâu nha! Bởi ta cần chấp nhận rằng con người hay sự vật đều có hai mặt và nên xem xét chúng theo cách khách quan, công bằng nhất. ✨

Giờ đây, khi ngưỡng cửa đại học dần mở ra, các bạn học sinh hẳn đang tưởng tượng và lên kế hoạch cho đời sinh viên của mình. Các thí sinh với điểm số vượt trội có thể ứng tuyển Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân hay Bách Khoa – những nơi được coi là có chất lượng và môi trường học tập hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên theo học tại một trường đại học danh tiếng có thể mang lại chút lợi thế nhưng chưa và sẽ không bao giờ là bảo chứng cho thành công của bất kỳ ai cả nha!

ddc165e013e8e1b5ff5f.jpg


adeba3c509f77943213d.jpg


2a8f3f2c97766319d64d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top