Một hành động siêu đơn giản nhưng lại "hé lộ" mối quan hệ thật sự giữa vợ mới và vợ cũ của người đàn ông đấy các bạn ơi!
Theo thông tin được đăng tải, vào 7h sáng ngày 10/1 vừa qua, một chị phụ nữ giấu tên ở Từ Châu (Giang Tô, Trung Quốc) đã lái xe mang theo món cháo mừng ngày lễ Laba đến tận nhà chị Tần (vợ cũ của chồng mình) và con gái của chị Tần với chồng sau. Tình như chị em ruột luôn á!
Để mọi người hiểu thêm thì Laba là một ngày lễ truyền thống của Trung Quốc được tổ chức vào ngày thứ 8 của tháng 12 Âm lịch. Trong ngày này, người Trung Quốc thường ăn món cháo Laba được nấu từ gạo, các loại hạt ngũ cốc và hoa quả khô nha.
Câu chuyện là như này: chị Tần và chồng trước (tức chồng của chị phụ nữ giấu tên) có với nhau một cậu con trai. Sau khi ly hôn, hai người đã thống nhất quan điểm "không có duyên làm vợ chồng thì làm bạn bè" - văn minh quá đi! Đứa con trai sau đó chọn sống cùng bố và mẹ kế.
Mặc dù không phải con ruột, nhưng chị vợ mới đã chăm sóc cậu bé siêu tốt, không khác gì con đẻ. Một nhà ba người sống hạnh phúc bên nhau, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn, cũng chẳng có drama mẹ kế - con chồng như mấy bộ phim hay thấy luôn ý.
Đặc biệt hơn nữa, mối quan hệ giữa chị vợ mới với vợ trước của chồng cũng "xịn" không tưởng. Hai chị thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau, tình cảm thân thiết đến mức người ngoài nhầm tưởng là "chị em ruột" luôn á! Con gái của chị Tần với chồng sau cũng yêu quý chị vợ mới lắm, hay gọi cô là "mẹ nhỏ" nữa.
"Vợ của chồng cũ tôi là một người rất tốt. Mặc dù đã ly hôn nhưng quan hệ đôi bên vẫn rất hòa hảo. Điều này rất có lợi cho sự phát triển tâm lý của con cái. Bản thân tôi cũng rất cảm động khi thấy cô ấy đối xử tốt với tôi như vậy. Đây cũng coi là một kiểu duyên phận", chị Tần kể về vợ mới của chồng cũ.
Sau khi được đăng tải, đoạn video ghi cảnh "vợ mới đến thăm vợ cũ" đã viral nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo netizen. Hành động và cách sống đẹp của hai chị vợ mới và vợ cũ nhận về vô số lời khen từ mọi người.
"Đây chính là kỳ tích của nhân gian. Người mới và người cũ có thể đối xử tốt với nhau như vậy quả thật là điều hiếm hoi", một netizen để lại bình luận.
Một người khác đoán: "Anh chồng này chắc chắn là một người rất tốt và 'thấu tình đạt lý'. Đây cũng chính là tiền đề cho mối quan hệ chị em thắm thiết của hai người phụ nữ".
Một dân mạng lại viết: "Hy vọng quan hệ của những người trưởng thành đều có thể hòa bình như vậy. Tâm sinh lý của con cái cũng không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi vấn đề bố mẹ ly hôn, gia đình ly tán". Đúng là người lớn văn minh, con cái mới hạnh phúc!
Nhắc đến chuyện này, dân mạng xứ Trung cũng nhớ lại câu chuyện từng gây xôn xao cách đây không lâu về người đàn ông 16 năm chăm sóc chồng cũ của vợ nè.
Cụ thể, vào năm 2005, anh Zhao Jinglong ở Tùng Dương, Lệ Thủy, Chiết Giang yêu và kết hôn với chị Zhou Yuying – người phụ nữ đã có một đời chồng. Chồng cũ của chị là anh Liu Haojin, 21 năm trước gặp tai nạn rơi từ tầng ba xuống khi đang làm việc.
Cú ngã khiến anh Liu bị liệt nửa dưới cơ thể, không tự chủ vệ sinh được. Gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai chị Zhou. Anh Liu đã nhiều lần chủ động đệ đơn ly hôn, thậm chí nghĩ đến việc tự tử khi thấy mình làm vợ đau khổ. Thương quá đi!
Tuy nhiên, chị Zhou khẳng định dù có lấy chồng mới cũng sẽ đưa anh Liu và con gái theo. Tới khi quen biết và nảy sinh tình cảm với anh Zhao, chị vẫn giữ suy nghĩ đó. Hai người làm đám cưới khi anh Zhao hứa xem chồng cũ của chị Zhou như anh trai và con gái chị cũng là con mình. Người đàn ông tuyệt vời nhất hệ mặt trời đây rồi!
Kể từ đó, anh Zhao hết lòng chăm sóc chồng cũ của chị Zhou, đồng thời chú tâm làm ăn. Sau vài năm làm việc chăm chỉ, anh Zhao và chị Zhou đã trả hết số tiền vay để điều trị cho anh Liu, ngoài ra còn xây được một ngôi nhà ba tầng. Cuộc sống của bốn người có nhiều thay đổi nhưng lời hứa chăm sóc anh Liu vẫn nguyên vẹn.
Nguồn: soha.vn