Vợ mê nghiệp quá trời, tôi lỡ chìm trong vòng tay em nhân viên mới

WibuKeo2k8

New member
bb4dd9609e01f2c3b116.jpg


Vợ tôi là nữ Giám đốc kinh doanh cực xịn của một tập đoàn lớn, kiếm tiền giỏi xuất sắc, xinh đẹp mà style phụ nữ hiện đại cực chuẩn luôn. Nhưng đổi lại thì cô ấy bận rộn kiểu "không có thời gian để thở" á ‍ Lấy nhau tròn 5 năm rồi mà số bữa cơm vợ nấu tôi đếm trên đầu ngón tay vẫn còn thừa ngón. Chính vì thế mà tôi lỡ sa ngã vào vòng tay của em nhân viên mới trẻ xinh...

Chuyện tình của tôi và vợ bắt đầu từ thời đi du học, về nước là quyết định "về chung một nhà" luôn. Mỗi người một công việc riêng, nhưng phải nói là cả 2 đều khá thành công trong career path của mình. Vợ tôi xinh, giỏi, chuẩn chỉnh phụ nữ hiện đại luôn ấy, hiện đang làm Giám đốc kinh doanh của một tập đoàn lớn. Còn tôi thì làm Giám đốc công nghệ cho một công ty nước ngoài về IT. Giờ chúng tôi có một bé gái 4 tuổi cưng xỉu.

Nói về chuyện tiền bạc thì gia đình tôi chưa bao giờ phải lo lắng vì thu nhập cả 2 vợ chồng đều ổn áp cả. Nhưng mà việc chăm lo tổ ấm lại là vấn đề nan giải thật sự Vợ tôi hồi nghỉ thai sản được 4 tháng đã xin quay lại làm việc sớm rồi, từ đó đến giờ việc trông con gái phần lớn nhờ cậy mẹ vợ tôi. Việc nhà, cơm nước hàng ngày cũng một tay bà ngoại lo hết. Lấy nhau 5 năm mà số lần ăn cơm vợ nấu chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi các bạn ạ Cô ấy hay phải đi công tác, tiếp khách về muộn, nhiều hôm về đến nhà vợ chồng chưa kịp nhìn mặt nhau đã đi ngủ luôn, sáng hôm sau lại vội vàng đến công ty.

Cũng đã lâu lắm rồi vợ chồng tôi chưa có thời gian gần gũi nhau. Tôi có nhắc chuyện sinh thêm bé thứ 2, vì vợ tôi cũng đã 37 tuổi rồi, nhưng cô ấy vẫn muốn tập trung cho sự nghiệp.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top