Đúng là "trong cái khó ló cái khôn" nè các bạn ơi, chị Jocelyn May Jazareno Caday đã sáng tạo ra cách bán hàng độc lạ không ai nghĩ tới, nhờ đó mà thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng luôn á!
Chị Jocelyn May Jazareno Caday là chủ một cửa hàng quần áo bán online tại Philippines. Thời gian gần đây, dịch Covid-19 đã khiến cho việc kinh doanh của chị bị đình trệ, buộc chị phải "vắt óc" suy nghĩ cách để thương hiệu của mình nổi bật cũng như thu hút khách hàng mới. Và rồi không ai ngờ người giúp chị Jocelyn "xa tận chân trời gần ngay trước mắt" - chính là ông xã của mình luôn!
Chị Jocelyn nhận thấy chồng mình có tư thế ngủ khá "ngoan ngoãn" khi anh chỉ nằm ngửa, tay dang rộng sang hai bên một chút. Vậy là cô nàng nhanh trí lập tức "lợi dụng" điều này để biến chồng thành người mẫu, quảng cáo những bộ trang phục mới của cửa hàng. Chị "bắt" chồng mặc đủ mọi thứ từ quần, váy đến đầm hoa, croptop hở rốn... rồi chụp hình và đăng lên trang Facebook của cửa hàng kèm dòng caption: "Không có mannequin? Không sao cả. Quan trọng là nỗ lực. Mọi thứ sẽ không thể xảy ra nếu như không có sự nhúng tay của các bà vợ như chúng ta. Đây chính là trend bán hàng từ bây giờ nhé chị em ơi". Đúng như mong đợi, bài đăng của chị Jocelyn lập tức viral khắp "cõi mạng" luôn!
Không có mannequin thì tận dụng "người mẫu tại gia" cho đỡ tốn kém nha! Dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng chồng chị Jocelyn vẫn có thể "cân" tất cả mọi thể loại quần áo, đầm, váy, đến croptop cũng không làm khó được anh ấy
Trên các bức ảnh, chị Jocelyn cẩn thận đính kèm thông tin sản phẩm, từ số đo 3 vòng của người mặc đến giá cả. Có thể thấy trong các bức ảnh thì "người mẫu" ít khi đổi tư thế ngủ, thỉnh thoảng chỉ đưa tay lên xuống, vậy nên chị Jocelyn không gặp nhiều khó khăn trong việc "thay đồ" cho chồng. Tất nhiên, "chính chủ" thì không hề hay biết gì cả rồi ngủ mê man luôn á
Nguồn: soha.vn