Thủ khoa toàn quốc khối D14, Sinh viên 5 tốt 3 năm liền, Thủ khoa kép trường ĐH Sư phạm TP. HCM... nghe "xịn" thế thôi chứ hành trình của anh Võ Lập Phúc (sinh năm 2002, quê An Giang) còn nhiều plot twist lắm các bạn ơi! Năm 2024, Phúc được Thành Đoàn TP. HCM vinh danh "Công dân trẻ tiêu biểu" và đây là câu chuyện đằng sau những danh hiệu "khủng" đó.
Từng cô đơn đến mức... tự nhốt mình
Nhìn bề ngoài thì Võ Lập Phúc là "con nhà người ta" chuẩn không cần chỉnh: thành tích xếp chồng lên nhau, giờ còn là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP. HCM. Nhưng ít ai biết rằng, để có được ngày hôm nay, anh đã từng trải qua giai đoạn "tối tăm mặt mũi" khi phải chật vật tái hòa nhập với bạn bè sau khi tự mãn quá đà.
Từ nhỏ Phúc đã được đầu tư kỹ càng, có lợi thế tiếng Anh từ sớm, tự học giỏi (chỉ học thêm môn Sử thôi nhé!), lại còn "ăn nói lưu loát" hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Nghe xịn đấy nhưng... vấn đề nằm ở chỗ này!
Lớp 9 năm đó, cậu học sinh Phúc bắt đầu nghĩ "mình hơn người", rồi tự dưng sống tách biệt, không chơi với ai. Cả năm trời cô đơn cho đến khi lên cấp 3 mới tỉnh ra.
"Đó là lần đầu tiên mình cảm thấy cô đơn. Nhìn bạn bè hẹn hò, gặp gỡ, tôi mới hiểu rằng giao tiếp tốt hay nói năng trôi chảy cũng không có nghĩa lý gì, khi không có ai để nói chuyện", Phúc hồi tưởng. Từ đó, anh bắt đầu học cách kết nối lại với mọi người xung quanh. Bài học đắt giá nhất tuổi trẻ đấy!
"Bố mẹ là công thần số 1 của mình!"
Plot twist tiếp theo: bố Phúc chưa tốt nghiệp lớp 12, mẹ chưa học hết tiểu học. Nhưng với Phúc, đó không phải vấn đề, mà là niềm tự hào! Mỗi lần giới thiệu bản thân, anh luôn nhắc đến ba mẹ đầu tiên.
"Bố mẹ mình đã góp công rất lớn", Phúc khẳng định khi nói về thành tích thủ khoa kép. Theo anh, để nuôi con đến ngày hôm nay, ba mẹ đã phải nỗ lực vô cùng nhiều.
Câu chuyện về mẹ Phúc nghe mà muốn khóc luôn các bạn ạ: "Mẹ không biết tiếng Anh nhưng là người đầu tiên nói với ba rằng, Phúc phải được học tiếng Anh vào Hè năm lớp 1. Mẹ không hay hỏi con học thế nào, thích ngành gì, vì mẹ luôn dành thời gian để hỏi con muốn ăn gì mẹ nấu, con thấy học có áp lực không…"
Gia đình đã giúp Phúc nhận ra rằng: bằng cấp không quyết định tất cả giá trị con người, mà những trải nghiệm mới là điều đáng quý nhất.
Không chỉ học giỏi, còn làm Đoàn - Hội "đỉnh của chóp"
Suốt thời sinh viên, Lập Phúc chăm chỉ đóng góp nhiều sáng kiến như: "Phát triển cộng đồng tư vấn ứng tuyển chương trình hội nhập quốc tế miễn phí", "Ứng dụng khoa học quan hệ quốc tế vào công tác thanh niên tại trường ĐH Sư phạm TP. HCM"... Nghe tên thôi đã thấy "chuyên nghiệp" rồi!
Với Phúc, thanh niên Sài Gòn chính là "sứ giả chuyển tải khát vọng, sức vóc của đất nước đến bạn bè năm châu". Tầm nhìn rộng mở thật sự!
Hiện tại, Phúc là Ủy viên BCH Hội Sinh viên TP. HCM khóa VII và đang làm việc tại Văn phòng UBND TP. Thủ Đức theo đề án 01 của Thành Ủy TP. HCM. "Mình thấy hạnh phúc và vinh dự", anh chia sẻ về công việc hiện tại, coi đây là cơ hội để chuyển tải kiến thức và kinh nghiệm của mình theo cách mới.
"Công dân trẻ tiêu biểu" - niềm tự hào nhưng chưa phải điểm dừng
Khi nhận danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TP. HCM 2024", Phúc có nhiều cảm xúc khó tả: "Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đạt được danh hiệu này. Trở thành 'Công dân trẻ tiêu biểu' thật sự là một niềm tự hào lớn, song, đó không phải là đích đến đối với mình".
Anh ý thức rõ trách nhiệm của mình: "Công dân trẻ tiêu biểu thì phải có những đóng góp, nỗ lực tiêu biểu để thể hiện vai trò của thanh niên, cùng đồng hành với Đảng, Nhà nước xây dựng và phát triển Sài Gòn". Mindset chuẩn gen Z có tâm đây rồi!
Câu chuyện của Võ Lập Phúc chứng minh rằng: thành công không chỉ đến từ tài năng, mà còn từ sự nỗ lực vượt qua chính mình, từ tình yêu thương gia đình, và từ trái tim muốn cống hiến cho cộng đồng. Respect!
Nguồn: svvn.tienphong.vn