Võ Lâm II - Khi tuổi thơ chỉ còn lại trong ký ức và những câu hỏi không lời đáp

d202037906d607d4ffff.jpg


Mình biết đến Võ Lâm II như một cái duyên định mệnh vậy đó Một game nhìn cấu hình dễ chơi, PK đẹp mắt cùng những thao tác kỹ năng nhanh nhẹn thì được gọi là PK hay. Cứ thế mình cùng đám bạn tìm hiểu và lao vào Võ Lâm II từ hồi lớp 7 luôn.

87d45d428c034e441f08.jpg


Thời đó mình học buổi sáng nhưng 5 giờ sáng đã rủ thằng bạn đi "học sớm" - tức là gõ cửa quán net để vào chơi Võ Lâm II làm nhiệm vụ sư môn vì vắng, rồi tranh thủ 6h30 lên trường Có một điều thú vị nữa là đa số mình vào đó chỉ để kiếm góc chơi game và xem phim "con heo". Đó có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình trong quá trình đi học rồi.

ebb19f0b67523a9cc11f.jpg


Ngày xưa chơi game thật hồn nhiên, vui vẻ, anh em cùng nhau chinh chiến trên chiến trường Tống Liêu. Ngày đó anh em cùng nhau đi đánh boss Bang và cùng nhau... chết vì bị bang khác đồ sát Nhưng vẫn nụ cười đó, chỉ có chút tiếc nuối rất nhỏ, rồi hôm sau vẫn cứ lỳ ra góc đó mà thả boss Bang. Nhớ khi có thằng bạn vừa mua vàng, đem tiền bên người, anh em rủ nó lên Cái Bang chơi và đồ sát rớt mấy chục vạn Nhớ những lần anh em PK nhau ngoài Bắc Thành Đô...



Game Võ Lâm II vẫn còn đó nhưng bây giờ không còn "thắng bại tại kỹ năng" nữa, mà do ĐÔ LA THẦN CHƯỞNG - có tiền thì bạn sẽ mạnh thôi. Bọn mình hay gọi nôm na Vinagame viết tắt VNG là "Vì Người Giàu" luôn Ngày xưa anh em chơi không có tiền nạp chỉ dám hùn mỗi người vài ngàn đi mua 1000 vạn để học Skill.

Bây giờ có tiền, đủ để đầu tư tâm huyết nhưng... anh em đâu rồi? Ai sẽ đi những buổi Tống Liêu cùng mình? Ai sẽ giúp mình khi mình bị mọi người đánh? Ai...?

Đúng là một hoài niệm không bao giờ quên. Thỉnh thoảng nhớ game mình có vào Võ Lâm II của Cambodia - phiên bản chậm hơn của VNG bên đây - nhưng như những gì mình nói ở trên, có anh em nào sẽ chinh chiến cùng mình? Hay mình lại một mình xông pha trận mạc? Ha ha ha

RLaoChuThanSau – Sever Linh Hổ

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top