Chỉ vì 2 lon bia trong bữa tiệc khai trương, chị Phạm Hồng Nhị (41 tuổi) ở Cà Mau đã vô tình gây ra bi kịch không thể cứu vãn Chính tay mình chở chồng về nhà rồi gặp tai nạn khiến chồng mất ngay tại chỗ. Đây là update mới nhất về vụ việc này nha các bạn!
Ngày 17/7 vừa rồi, TAND tỉnh Cà Mau đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đối với bị cáo Phạm Hồng Nhị. Kết quả là tòa bác kháng cáo xin hưởng án treo, giữ nguyên bản án 1 năm 6 tháng tù giam như cấp sơ thẩm đã tuyên.
Câu chuyện đau lòng bắt đầu từ đây
Theo hồ sơ vụ án, bi kịch bắt nguồn từ ngày 12/9/2024, khi gia đình chị Nhị tổ chức tiệc mừng khai trương điểm bán cá tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.
Sau lễ cúng, chồng chị là anh Võ Văn Đ. mời bạn bè, hàng xóm đến chung vui. Chị Nhị cho biết ban đầu chỉ tất bật lo công việc trong ngoài nên không uống bia. Tuy nhiên đến chiều tối, nhiều người quen liên tục mời rượu bia và nói rằng "khai trương mà không uống vài lon thì kỳ", nên chị đã uống khoảng 2 lon bia.
Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, chị điều khiển xe máy chở chồng từ nơi tổ chức tiệc về nhà tại ấp 4, xã Đá Bạc.
Trên đường đi, do cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ và không còn làm chủ được tay lái sau khi đã sử dụng bia, chị Nhị để xe lấn sang phần đường ngược chiều rồi lao vào gốc cây bên đường
Cú va chạm cực mạnh khiến anh Võ Văn Đ. tử vong tại chỗ vì chấn thương nặng. Riêng chị Nhị bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu và phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau hơn 10 ngày mới xuất viện.
Lý do tòa không chấp nhận kháng cáo
Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện KSND tỉnh Cà Mau nhận định có đủ căn cứ xác định bị cáo điều khiển phương tiện giao thông khi trong cơ thể có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, gây ra vụ tai nạn làm một người chết.
Tuy nhiên, cơ quan công tố cũng đánh giá bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường một phần thiệt hại và được đại diện gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Gia đình bị cáo còn có công với cách mạng.
Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng hoàn cảnh của chị Nhị đặc biệt khó khăn. Chị là lao động chính duy nhất trong gia đình, phải nuôi hai người con đang trong độ tuổi ăn học. Vụ tai nạn xảy ra giữa hai vợ chồng hoàn toàn do lỗi vô ý và chính bị cáo cũng là người phải gánh chịu nỗi đau mất chồng.
Từ những căn cứ trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo, giữ nguyên mức hình phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo.
Tòa: Phải xử nghiêm hành vi lái xe sau khi uống bia
Dù vậy, Hội đồng xét xử cho rằng tính mạng con người là khách thể đặc biệt được pháp luật bảo vệ.
Theo HĐXX, việc điều khiển phương tiện giao thông khi trong cơ thể có nồng độ cồn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn gây tai nạn giao thông và là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ việc đau lòng trên cả nước.
Hội đồng xét xử nhận định bản án sơ thẩm đã thể hiện sự khoan hồng rất lớn khi tuyên mức án 1 năm 6 tháng tù, thấp hơn nhiều so với khung hình phạt theo quy định của pháp luật là từ 3 năm đến 10 năm tù.
Đáng chú ý, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không cung cấp thêm được tình tiết giảm nhẹ mới.
Ngoài ra, cha của bị hại cũng trình bày rằng gần hai năm kể từ khi vụ việc xảy ra, phía bị cáo vẫn chưa hoàn tất khoản hỗ trợ 20 triệu đồng theo thỏa thuận trước đó, vì vậy đề nghị tòa xử đúng người, đúng tội.
Sau khi xem xét toàn diện các tài liệu, chứng cứ và ý kiến của các bên, Hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên hình phạt 1 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo Phạm Hồng Nhị.
Người vợ bật khóc, ám ảnh vì chính mình gây ra cái chết của chồng
Sau phán quyết của tòa, chị Nhị nhiều lần bật khóc nức nở khi nhắc đến người chồng đã khuất. Theo lời chị, sau một lần hôn nhân đổ vỡ, chị mới gặp và kết hôn với anh Đ. được hơn hai năm. Cuộc sống vừa ổn định thì tai họa bất ngờ ập đến chỉ vì một phút bất cẩn.
Hiện chị là lao động chính duy nhất của gia đình, đang gánh khoản nợ hơn 200 triệu đồng phát sinh từ chi phí mai táng, bồi thường và nhiều khoản chi khác sau vụ tai nạn. Mỗi tháng, số tiền cả gốc lẫn lãi phải trả khoảng 3,5 triệu đồng
Ngoài việc nuôi con trai 23 tuổi đang học năm cuối đại học tại TP.HCM và con gái 18 tuổi vừa học xong lớp 12, chị còn phải có trách nhiệm hỗ trợ ba người con riêng của chồng.
Trước tòa, chị nghẹn ngào cho biết mỗi tháng phải xoay xở hơn 10 triệu đồng để lo chi phí sinh hoạt và học tập cho các con.
"Sáng tôi bán cá ven đường, chiều lại đi thu mua cá ở các cánh đồng cách nhà hàng chục cây số. Mỗi ngày chỉ dám ngủ vài tiếng. Nghĩ đến cảnh sắp phải chấp hành án tù mà không biết ai sẽ chăm lo cho con cái và cha mẹ già, tôi rất đau lòng", chị nói
Người phụ nữ cũng cho biết hôm xảy ra vụ việc, chị chủ động lái xe vì lo chồng đã uống nhiều bia sẽ không đủ tỉnh táo để điều khiển phương tiện. Trên đường về, khi thấy chồng ngủ gật phía sau, chị còn nhiều lần động viên: "Chồng ơi ráng lên, gần tới nhà rồi".
Không ngờ chỉ ít phút sau, tai nạn thảm khốc xảy ra, cướp đi sinh mạng của người chồng và đẩy chính chị vào vòng lao lý
Sau khi phiên phúc thẩm kết thúc, chị Nhị cho biết sẽ tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, với mong muốn được hưởng án treo để có cơ hội chăm sóc các con, trả nợ và ổn định cuộc sống.
Lời nhắc nhở cho tất cả chúng mình: Đừng bao giờ lái xe sau khi uống rượu bia, dù chỉ một chút. Hậu quả của nó thực sự không thể lường trước được. An toàn giao thông là trách nhiệm của tất cả mọi người nhé!
Nguồn: techz.vn