BanhBabe7069
New member
Chỉ vì không đồng ý tổ chức sinh nhật cho cô bảo mẫu, vợ chồng mình giận nhau và anh ấy đã ôm gối ra phòng khách ngủ riêng từ đó đến giờ
Vợ chồng mình đều kinh doanh nên khá là khá giả, có thể nói là khá giàu luôn á. Cuộc sống của mình cũng khá nhàn nhã, chủ yếu là trông shop quần áo thời trang và làm đẹp thôi. Khi sinh con, mình đã thuê bảo mẫu chăm bé, còn bản thân thì đi yoga, gym lấy lại body cho khoẻ.
Chị Trân - bảo mẫu nhà mình - mới chưa đến 30 tuổi nhưng rất có kinh nghiệm trong việc chăm trẻ. Con trai mình gần 1 tuổi lúc nào cũng thơm phức, sạch sẽ, trắng trẻo, cute phát khóc luôn Trước đây, vợ chồng mình ít khi ăn cơm nhà mà toàn ăn ngoài hoặc đi nhậu. Từ khi có con, hai đứa đều tự giác về nhà sớm trước 7 giờ tối. Thằng bé chính là động lực và cũng là "chất keo" gắn kết vợ chồng mình hơn hẳn.
Tuần sau là sinh nhật chị bảo mẫu nhà mình. Mấy đêm trước, chồng mình bỗng nảy ra ý tưởng muốn tổ chức sinh nhật cho chị ấy. Anh nói sẽ mua bánh kem, đặt 2 mâm tiệc và mời người thân trong nhà đến ăn mừng, rồi tặng chị bảo mẫu phong bì 5 triệu để cảm ơn vì đã chăm con mình tận tâm. Anh còn nói những người đến dự sẽ càng thấy vợ chồng mình trân trọng nhân viên lắm.
Mình phản đối ngay vì thấy việc tổ chức sinh nhật cho bảo mẫu hơi... không cần thiết Ngay cả bác giúp việc làm ở nhà mình hơn 7 năm, mình còn chưa từng làm thế này. Nếu muốn cảm ơn thì cuối năm hay dịp lễ, mình sẽ biếu thêm tiền thôi. Nhưng chồng mình lại bảo mình tính toán, có vài triệu mà cũng keo kiệt. Anh ấy nói đã hỏi chị Trân và chị chưa từng được tổ chức sinh nhật nên anh thấy tội nghiệp. Cũng chỉ là cái bánh kem vài trăm nghìn thôi, còn 2 bàn tiệc đặt để gia đình và người thân ăn chứ có mất gì đâu, mình đâu cần phải ki bo với người đang chăm con mình.
Mình nói thẳng với chồng là không phải keo kiệt mà mình thấy việc này không đáng để chi tiền vậy thôi. Nếu anh muốn thì mua bánh kem, nấu bữa cơm ngon và tặng một món quà là được rồi, không nên biếu tiền; càng không nên mời họ hàng đến dự nữa. Vì không thống nhất được việc tổ chức sinh nhật cho cô bảo mẫu nên vợ chồng mình giận nhau. Chồng mình ôm gối ra phòng khách ngủ riêng ngay đêm đó đến bây giờ luôn
Nguồn: soha.vn