Chuyện drama gia đình lần này nghe mà rợn người luôn á! Hai vợ chồng đang cãi nhau trên sân ngập nước, ai ngờ bà N. khỏe hơn nên trèo lên lưng đè luôn ông chồng ngã úp mặt xuống nước. Chỉ một lúc sau thôi, khi bà N. buông ra thì phát hiện ông chồng đã không còn thở nữa...
Ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết đang tạm giữ hình sự bà T.T.N (53 tuổi, ở khóm 9, thị trấn Sông Đốc) để điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này.
Nạn nhân là ông V.V.M. (58 tuổi) - chính là chồng của bà N.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11h ngày 24/8, khi bà N. về đến nhà thì ông M. kêu bà đưa tiền để đi khám mắt vì mắt đang bị mờ, nhìn không rõ gì cả.
Thế nhưng bà N. lại cho rằng ông M. "ăn không ngồi rồi", suốt ngày toàn nhậu nhẹt nên mắt mới bị mờ do rượu chứ không phải bệnh gì đâu. Từ đó hai vợ chồng bắt đầu to tiếng rồi ẩu đả luôn trên sân ngập nước. Bà N. vì khỏe hơn nên trèo lên lưng, đè chồng ngã úp mặt xuống nước. Một lúc sau, bà N. buông ra và bàng hoàng phát hiện ông chồng đã tắt thở rồi
Nguồn: kenh14.vn