Vợ Khắc Việt giàu có thế nào: Sở hữu nhiều ki-ốt lớn nhất Hà Nội, chỉ thích mỗi kim cương

430edf3c9b196529341d.jpg


"Cái duy nhất vợ tôi đam mê là kim cương. Bởi vậy nên món quà đầu tiên tôi tặng vợ cũng là một chiếc nhẫn kim cương" – Khắc Việt nói.

2b7016f2b63135b9ff07.jpg


Mới đây, chương trình Tâm đầu ý hợp vừa lên sóng với sự góp mặt của ca sĩ Khắc Việt và nhạc sĩ Khánh Đơn. Và phải nói luôn là anh chàng đã "thả thính" info gia thế vợ khiến ai cũng phải trầm trồ!

Khi được hỏi về món quà khiến vợ mình happy nhất, Khắc Việt đã thẳng thắn chia sẻ: "Gia đình vợ tôi làm buôn bán nên ngay từ nhỏ vợ tôi đã theo nghề kinh doanh, đi buôn từ rất sớm.

bd2edc0c770785edb760.jpg


Đến bây giờ, một mình vợ tôi có đến mấy ki-ốt ngoài chợ, chuyên nhập hàng về bán túi xách, giày dép. Những ki-ốt này có thể xem là lớn nhất Hà Nội luôn đó các bạn ơi!

de8ecec80b6c8be8b9c1.jpg


Người ta thì đam mê đồ hiệu như giày dép, quần áo, túi xách nhưng vợ tôi lại không đam mê mấy thứ đó. Cái duy nhất vợ tôi đam mê là kim cương. Bởi vậy nên món quà đầu tiên tôi tặng vợ cũng là một chiếc nhẫn kim cương".

Wow, giàu mà không cần flex đồ hiệu, chỉ mê kim cương thôi - đúng là đẳng cấp khác biệt rồi! ✨

Nhạc sĩ Khánh Đơn cũng nhảy vào "kể khổ" luôn: "Vợ tôi cũng chẳng khác gì vợ Khắc Việt. Chỉ khác ở chỗ, thay vì tặng kim cương, tôi phải đưa tiền mặt cho vợ.

Vợ tôi cũng là kiểu đam mê vật chất. Những ngày lễ như mùng 8 tháng 3 hay 14 tháng 2 mà tôi tặng bó hoa không là cũng tỏ vẻ không vui rồi nói: "Tự nhiên đi mua bó hoa mấy triệu bạc làm gì có dùng được đâu. Thôi, chuyển tiền cho tôi đi".

Sáng ngủ dậy mà tôi nằm cạnh nhắn tin chuyển tiền vào tài khoản của vợ là cô ấy vui nguyên một ngày hôm đó. Nói chung, chỉ cần tặng tiền là vợ tôi vui".

Chốt luôn: Chuyển khoản = Happy wife, happy life!

10bcd83428b565a5a156.jpg


Tiếp đó, Khắc Việt còn trải lòng về đời sống hôn nhân của mình sau khi cưới và có con. Anh chia sẻ:

"Người ta thường nói cuộc sống hôn nhân rất phức tạp nên cặp vợ chồng nào cũng cãi nhau, vợ chồng tôi cũng vậy thôi.

Tuy nhiên, so với lúc yêu nhau, vợ chồng tôi cãi nhau ít hơn hẳn. Khi còn yêu, chúng tôi chưa hiểu nhau nên cãi nhau nhiều thứ. Đến khi kết hôn, tôi đã trưởng thành và yêu vợ nên biết cách nhường nhịn.

Bởi vậy, trong đời sống vợ chồng, chúng tôi hầu như không cãi nhau ở những chuyện vặt vãnh nữa.

Một điều lớn nhất làm thay đổi cuộc đời, tính cách của tôi là khi có con. Từ khi có con, vợ chồng tôi gần như không cãi nhau nữa vì mọi thứ dồn vào đứa con hết rồi.

12b23e750f0377ace614.jpg


Đúng là đứa con khi ra đời giúp vợ chồng hàn gắn được rất nhiều thứ. Bây giờ, chúng tôi chỉ tập trung lo cho con cái, không hơi đâu cãi nhau những chuyện vặt vãnh.

Vợ chồng tôi có những điều mâu thuẫn nhưng hòa hợp nhất là cùng biết nhìn về tương lai".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top