"Ngứa tay nên thử chơi, ai ngờ ra 2 vạch" - câu chuyện của vợ Quang Minh nghe xong mà cả hội chị em phải gật gù quá trời!
Mới đây, chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa vừa lên sóng với khách mời đặc biệt - Tăng Khánh Chi, vợ kém tận 37 tuổi của nghệ sĩ Quang Minh (chồng cũ của nghệ sĩ Hồng Đào nha các bạn).
Tại chương trình tuần này, Tăng Khánh Chi đã chia sẻ hành trình làm mẹ đầy drama của mình. Nghe xong mà thấy cuộc đời thật không thể đoán trước được!
Cô kể: "Tôi có hai bé, bé đầu 8 tuổi còn bé sau mới 6 tháng rưỡi. Tôi làm mẹ rất sớm luôn, mới 21 tuổi đã làm mẹ rồi. Từ lúc sinh bé đầu tiên tới bé thứ hai, tôi quên sạch cách làm mẹ vì cách nhau quá xa nên giờ như làm lại từ đầu vậy
Lúc sinh bé đầu tiên, tôi không nghĩ sẽ làm mẹ vì tôi còn đang tuổi ăn tuổi chơi mà. Hai tiếng sau khi biết tin mình có bầu, tôi ngồi khóc và suy nghĩ xem nên làm gì. Được cái, tôi không suy nghĩ linh tinh mà chỉ đón nhận thôi.
Sau hai tiếng ngồi khóc, tôi đi khám thai ở một phòng khám tư gần nhà thì nhận được tin thai ngoài tử cung. Tôi không biết thai ngoài tử cung là gì nên vẫn vô tư lắm. Bác sĩ cười và bảo phải bỏ thai. Tôi về khóc tiếp luôn
Tôi mới lên mạng tìm thông tin về thai ngoài tử cung rồi ngồi khóc cả đêm. Hôm sau, tôi đến bệnh viện lớn khám thì bác sĩ nói không phải thai ngoài tử cung. Tôi mừng rỡ quá trời, đi từ tâm trạng buồn bã, hoang mang tới trạng thái vui sướng nhanh như chớp vậy!
Tới bé thứ hai với anh Quang Minh, tôi biết một cách tình cờ lắm. Sáng sớm hôm đó tôi thấy trong nhà còn dư một que thử thai từ lâu lắm rồi nên tò mò lấy ra thử cho vui dù không hề có dấu hiệu thai kỳ nào cả. Tôi chuẩn bị đi làm, ngứa tay nên thử chơi, ai ngờ ra 2 vạch
Tôi lập tức ra mua tới 20 que thử thai về thử lại vì không tin mình có bầu. Tôi thử hết 20 que mà vẫn ra 2 vạch hết. Sở dĩ tôi không tin vào mắt mình vì trước đó tôi vẫn uống thuốc tránh thai, chỉ mới ngưng uống có vài ngày thôi mà dính bầu luôn.
Tại chồng tôi cũng hơi lớn tuổi rồi nên tôi không nghĩ mình có bầu một cách tự nhiên đến vậy mà không cần dùng đến biện pháp nào hết.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa vừa lên sóng với khách mời đặc biệt - Tăng Khánh Chi, vợ kém tận 37 tuổi của nghệ sĩ Quang Minh (chồng cũ của nghệ sĩ Hồng Đào nha các bạn).
Tại chương trình tuần này, Tăng Khánh Chi đã chia sẻ hành trình làm mẹ đầy drama của mình. Nghe xong mà thấy cuộc đời thật không thể đoán trước được!
Cô kể: "Tôi có hai bé, bé đầu 8 tuổi còn bé sau mới 6 tháng rưỡi. Tôi làm mẹ rất sớm luôn, mới 21 tuổi đã làm mẹ rồi. Từ lúc sinh bé đầu tiên tới bé thứ hai, tôi quên sạch cách làm mẹ vì cách nhau quá xa nên giờ như làm lại từ đầu vậy
Lúc sinh bé đầu tiên, tôi không nghĩ sẽ làm mẹ vì tôi còn đang tuổi ăn tuổi chơi mà. Hai tiếng sau khi biết tin mình có bầu, tôi ngồi khóc và suy nghĩ xem nên làm gì. Được cái, tôi không suy nghĩ linh tinh mà chỉ đón nhận thôi.
Sau hai tiếng ngồi khóc, tôi đi khám thai ở một phòng khám tư gần nhà thì nhận được tin thai ngoài tử cung. Tôi không biết thai ngoài tử cung là gì nên vẫn vô tư lắm. Bác sĩ cười và bảo phải bỏ thai. Tôi về khóc tiếp luôn
Tôi mới lên mạng tìm thông tin về thai ngoài tử cung rồi ngồi khóc cả đêm. Hôm sau, tôi đến bệnh viện lớn khám thì bác sĩ nói không phải thai ngoài tử cung. Tôi mừng rỡ quá trời, đi từ tâm trạng buồn bã, hoang mang tới trạng thái vui sướng nhanh như chớp vậy!
Tới bé thứ hai với anh Quang Minh, tôi biết một cách tình cờ lắm. Sáng sớm hôm đó tôi thấy trong nhà còn dư một que thử thai từ lâu lắm rồi nên tò mò lấy ra thử cho vui dù không hề có dấu hiệu thai kỳ nào cả. Tôi chuẩn bị đi làm, ngứa tay nên thử chơi, ai ngờ ra 2 vạch
Tôi lập tức ra mua tới 20 que thử thai về thử lại vì không tin mình có bầu. Tôi thử hết 20 que mà vẫn ra 2 vạch hết. Sở dĩ tôi không tin vào mắt mình vì trước đó tôi vẫn uống thuốc tránh thai, chỉ mới ngưng uống có vài ngày thôi mà dính bầu luôn.
Tại chồng tôi cũng hơi lớn tuổi rồi nên tôi không nghĩ mình có bầu một cách tự nhiên đến vậy mà không cần dùng đến biện pháp nào hết.
Nguồn: soha.vn