BoLili4217
New member
Bà già xưa nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" mà đúng không chịu được luôn!
Dù tin tưởng nhau đến mấy đi nữa, nhưng mà tận mắt thấy vợ mình đụng chạm qua lại với đàn ông khác thì ông chồng nào cũng phải "nổi máu" hết á!
Nhà tôi vốn cũng khá ổn về tài chính, ít nhất là không lo cơm áo gạo tiền. Thấy vợ vất vả vừa đi làm vừa lo nhà cửa nên tôi đề nghị cô ấy nghỉ việc ở nhà luôn cho khỏe. Ban đầu vợ không chịu, bảo cứ quẩn ở nhà hoài rất dễ chán. Nghĩ cũng phải nên tôi cũng không ép nữa. Ai dè tháng sau vợ tự đổi ý, bảo thôi không đi làm nữa, nghỉ hẳn luôn!
Vợ ở nhà chăm lo thì nhà cửa sạch sẽ, bữa ăn ngon miệng không chê vào đâu được! Tối về hai vợ chồng chưa có con nên chill lắm, nằm xem phim, xem thời sự rồi tám chuyện ngày qua đêm lại.
Một hôm vợ tự nhiên thủ thỉ, bảo ở nhà buồn quá định theo mấy chị bạn đi học yoga cho thư giãn. Vợ nói môn này cực tốt cho sức khỏe và tâm lý phụ nữ, nhất là năm sau định có baby nên càng muốn tập. Nghe xong tôi thấy cũng vui, có lợi lại còn được ra ngoài gặp người khuây khỏa nữa chứ!
Nhưng mà vợ lại bảo ngại chỗ đông người, đi lại mất thời gian lại thêm xe cộ giờ nào cũng kẹt cứng nên định học tại nhà luôn, có gia sư từ trung tâm yoga quận 5 đến dạy riêng. Tôi cười bảo em muốn gì cũng được hết!
Tôi đi làm suốt, về nhà cũng hơn 6 giờ tối rồi nên chẳng bao giờ thấy vợ tập. Một bữa tò mò hỏi thì cô ấy cười bảo học rồi. Vợ học từ 4 đến 5 rưỡi chiều từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần dành thời gian bên tôi, nghe vậy mà happy!
Tôi hỏi thầy dạy có ổn không, vợ cười híp mắt bảo ổn em mới học mà! Thấy vợ chỉ mới học hơn tuần mà tính tình vui hơn hẳn bình thường thì thầy giáo này giỏi thật đấy!
Một hôm tôi đi tiếp khách bên ngoài, nhậu nhẹt với mấy ông trên bàn xong cũng 5 giờ rồi, mệt quá không về công ty nổi nên ghé thẳng nhà, định bụng về nhờ vợ pha ly nước chanh giải bia cho sảng khoái.
Loạng choạng mở cửa bước vào thì WTF mặt mũi tôi nóng ran lên khi thấy vợ mặc đồ tập bó sát, khoe hết đường cong body trắng nõn, bên cạnh là một gã đàn ông đang sờ sờ nắn nắn tay chân eo ót vợ tôi!
Sẵn say chút bia trong người tôi mất kiểm soát, lao tới đấm hắn một phát vào mặt ngã lăn ra sàn nhà luôn! Vợ nhìn thấy tôi thì tái mặt hỏi sao anh về giờ này? Tôi giận dữ nhìn cô ấy: "May mà anh về bất ngờ mới thấy được cảnh hai người lăng nhăng thế này!"
Vợ lúng túng bảo cô ấy với thầy chỉ đang tập thôi chứ không có gì hết. Tên thầy cũng ngồi dậy, giải thích hắn đang hướng dẫn cô ấy tập. Tôi trừng mắt: "Tập cũng có chừng mực chứ, đâu có nghĩa là sờ mó đụng chạm vợ người khác thế kia!"
Ngay hôm đó tôi bảo vợ thôi không học nữa, muốn tiếp tục thì tìm giáo viên nữ dạy. Ban đầu vợ còn bướng bỉnh bảo giữa họ trong sáng mà, chỉ do tôi ghen tuông vớ vẩn thôi!
Tôi hỏi lại: "Nếu anh là gã giáo viên đó, cũng đi dạy một cô nào đó và có những hành động đụng chạm sờ mó thô thiển kiểu tương tự thì em có chịu được không?" Đến lúc này cô ấy mới cúi mặt xuống và hứa sẽ tìm giáo viên nữ! Tất nhiên sau đó tôi có giám sát vài buổi xem vợ có đúng đã đổi giáo viên chưa nữa!
Nguồn: soha.vn