"Hồi nãy, tôi vừa mới bị lôi vào kiểm tra an ninh. Lý do kiểm tra an ninh là lâu rồi tôi không đi máy bay nên quên mất không được mang pin sạc dự phòng bỏ vào hành lý ký gửi" – Võ Hoàng Yến kể lại sự cố dở khóc dở cười.
Mới đây, trên kênh Youtube của người mẫu Võ Hoàng Yến vừa đăng tải clip ghi lại hành trình cô bay sang Mỹ thăm chồng sắp cưới. Chị đẹp hào hứng chia sẻ: "Tạm biệt Việt Nam, mình sắp chạy đến được với tình yêu của mình rồi"
Do đang giữa cao điểm mùa dịch nên đi tiễn Võ Hoàng Yến chỉ có một trợ lý và một stylist, không có người thân đi cùng. Sân bay cũng vắng tanh như chùa Bà Đanh, rất ít hành khách luôn.
Vào sân bay, Võ Hoàng Yến phải làm khai báo y tế đầy đủ mới được bay qua Mỹ. Thế nhưng đang đi bon bon thì bất ngờ bị nhân viên an ninh gọi lại kiểm tra hành lý vì phát hiện có dấu hiệu bất thường. Mãi một lúc sau, chị đẹp mới lên tiếng giải thích:
"Hồi nãy, tôi vừa mới bị lôi vào kiểm tra an ninh. Lý do kiểm tra an ninh là lâu rồi tôi không đi máy bay nên quên mất không được mang pin sạc dự phòng bỏ vào hành lý ký gửi.
Cái này người ta gọi là lụi nghề luôn á Các anh hải quan còn hỏi tôi vì sao lại bỏ pin sạc vào hành lý ký gửi như vậy khi không ai làm thế. Tôi nhớ chồng quá nên đầu óc có vấn đề như thế đấy".
Võ Hoàng Yến mua vé bay hạng thương gia nên được vào phòng chờ dành cho khách VIP để tha hồ ăn uống trước khi lên máy bay.
Không những vậy, trên máy bay, cô cũng được phục vụ bữa ăn xịn xò và sang chảnh. Nhưng chị đẹp vẫn than thở: "Không có gì ăn luôn, ít quá. Ăn vậy làm sao mà no"
Để tới được nước Mỹ, Võ Hoàng Yến phải quá cảnh để nối chuyến tại sân bay Narita ở Tokyo. Dù đây là một trong những sân bay lớn nhất thế giới, nhưng cũng rất vắng, cho thấy sự ảnh hưởng của dịch bệnh ghê gớm. Võ Hoàng Yến chia sẻ:
"Mọi người thấy đấy, sân bay ở Nhật cũng không khác gì sân bay ở Việt Nam cho lắm, cũng rất vắng vẻ, sạch sẽ".
Trước khi lên máy bay, Võ Hoàng Yến lượn một vòng và tỏ ra mê mẩn trước quầy đồ ăn. Cô mua về cả núi bánh kẹo và thông báo: "Công cuộc giảm cân của tôi đến đây là kết thúc. Vĩnh biệt vòng eo này, vĩnh biệt cân nặng này. Cái đống này làm sao có thể không mua được cơ chứ"
Ăn tối trên máy bay xong, Võ Hoàng Yến skincare cẩn thận rồi đi ngủ. Cô nói:
"Ngồi lâu trên máy bay sẽ khiến da rất khô và sạm nên tôi phải skin care một chút. Tôi cần bôi nước hoa hồng và đắp mặt nạ ngủ".
Tới sáng hôm sau, Võ Hoàng Yến đến được nước Mỹ và gặp được chồng sắp cưới của mình. Cô sung sướng nhảy lên người chồng sắp cưới và ôm chặt, để chồng bế mình quay vòng và nói: "Mừng quá, hạnh phúc quá, anh ôm em đi"
Nguồn: soha.vn