Võ Hoàng Yến tâm sự, vì thành công quá sớm nên chị từng mắc "bệnh ngôi sao" nặng, đến khi drama ập đến, bị "thất sủng" trong làng giải trí, chị mới giật mình nhìn lại bản thân.
Là khách mời của The Khang show số 51, siêu mẫu Võ Hoàng Yến có dịp kể lể về hành trình sự nghiệp đầy thăng trầm của mình. Người đẹp chia sẻ, chị nhảy vào nghề mẫu khá sớm và lên ngôi nhanh như chớp nên không tránh khỏi sự tự mãn.
"Tôi đến với nghề người mẫu một cách rất vô tư. Lần đầu tiên bước lên sân khấu tôi cảm thấy hào quang phải thuộc về mình, tôi sinh ra là để làm người mẫu.
Tôi thành công dễ lắm, giống như chiếc xe chạy bon bon trên đường không gặp trở ngại gì hết. Nhưng giờ tôi mới biết rằng những người thành công sớm không có kinh nghiệm về sự vấp ngã, không có được kinh nghiệm trân trọng những gì mình có. Tôi lên nhanh quá nên luôn nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ", chị thẳng thắn thừa nhận.
"Bệnh ngôi sao" khiến Võ Hoàng Yến từ từ mất đi vị trí từng xây dựng trong làng mẫu. Nhìn lại giờ, siêu mẫu nhận ra những biến cố và sự "thất sủng" hồi đó thực ra là một món quà.
Người đẹp tâm sự: "Bây giờ nhìn lại những biến cố liên tiếp xảy ra với mình khi ấy, tôi mới nghĩ được rằng đó là cơ hội cho mình. Nếu không có khoảng thời gian đó sẽ không có Võ Hoàng Yến hiện tại, không có Võ Hoàng Yến biết lắng nghe và thấu hiểu người khác, biết đặt mình vào vị trí của người khác như bây giờ".
Chị "lặn mất tăm" khỏi showbiz tới 3 năm trời vì không còn ai quan tâm Trong khoảng thời gian ấy, Võ Hoàng Yến vẫn bỏ túi tiền ra làm bộ ảnh high fashion, quay MV, ca hát dù không được khán giả đón nhận.
"Tôi làm tất cả để đã cái nư của mình thôi chứ không được khán giả công nhận. Rồi tiền bạc cũng hết, tôi không biết làm truyền thông để có người hỗ trợ nên đành phải kiếm việc để làm. Tôi từng nghĩ đến việc đi du học nhưng trời xui đất khiến thế nào lại gặp DJ Kaiser; anh ấy chỉ cho tôi đi học, sau đó kết hợp làm một cặp DJ nam nữ".
Sau 2 năm làm DJ, Võ Hoàng Yến được mời làm giám khảo chương trình Vietnam Next Top Model. Cảm thấy đây là cơ hội vàng để comeback sàn diễn thời trang, người đẹp lập tức nắm bắt.
"Lúc đó tôi nặng tới gần 70kg, nhìn vào gương tự thấy mình ghê quá. Tôi quyết định phải đưa mình vào kỷ luật để giảm cân vì khi đó tôi không chỉ đi diễn mà còn đi đào tạo nữa, đã đi dạy thì bản thân mình phải là tấm gương cho học trò", chị kể.
Sau khi lấy lại body chuẩn chỉnh và có cơ hội quay lại với làng giải trí, Võ Hoàng Yến tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới, đó là thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: "Tôi không thích giẫm chân tại chỗ, tôi muốn thử thách bản thân và xóa đi định kiến rằng người mẫu không thể trở thành hoa hậu. Tôi đi thi và may mắn trở thành Á hậu 1. Nhờ vậy mà tôi tin vào khả năng của mình, rằng mình muốn là có thể làm được".
Trải qua giai đoạn khó khăn và mất một khoảng thời gian dài để nếm trải sự "thất sủng" trong làng giải trí, Võ Hoàng Yến đã thay đổi rất nhiều. Người đẹp gần gũi hơn với công chúng, trân trọng hơn những cơ hội được làm nghề.
Nguồn: soha.vn