MochiNana3092
New member
"Ra ngoài thì anh Hiếu trưởng thành, chứ ở nhà rất bánh bèo, con nít. Anh Hiếu ngủ, cái tướng như nàng tiên cá. Tôi thì lười chăm sóc da còn anh Hiếu, 11 giờ đêm vẫn ngồi xức da" - bà xã Hồ Quang Hiếu bóc phốt không thương tiếc
Làm khách mời trong The Khang Show, cặp đôi Hồ Quang Hiếu và người mẫu Tuệ Như đã mang đến hàng tá những câu chuyện "cười ra nước mắt" về hành trình từ lúc "thả thính" cho đến khi về chung một nhà, và cả cuộc sống "ngọt lịm tim" sau khi đã có "sổ hộ khẩu" chung rồi nhé
Kể về lần đầu gặp gỡ định mệnh, bà xã nam ca sĩ chia sẻ: "Hồi cấp 2, tôi có nghe nhạc của anh Hiếu. Nghe thì nghe thôi nhưng lúc đó mình còn bé mà, đâu có biết sau này là chồng mình đâu
Lần đầu gặp anh Hiếu, tôi thấy cũng bình thường, không ấn tượng gì hết. Sau đó, anh Hiếu lại nói chuyện với tôi. Mình thấy ca sĩ nổi tiếng nhưng cũng hòa đồng. Lúc về, tôi không có xe nên đi nhờ xe anh Hiếu một đoạn. Sau đó, anh Hiếu nhắn tin hỏi tôi về tới nhà chưa, đi ngủ chưa... thì nghĩ chắc anh ấy để ý mình rồi nè".
Nhưng mà phải tận 1 tháng sau thì cả hai mới bắt đầu "chat chit" nhiều hơn và chính thức bước vào giai đoạn "tìm hiểu". Tuệ Như kể tiếp: "Ban đầu, tôi nói chuyện với tâm thế là có thêm bạn bè. Tôi xem như một người anh, rủ nhau đi ăn uống, chia sẻ với nhau những điều tốt rồi thấy đồng quan điểm, rồi quen nhau lúc nào không biết"
Còn về phía Hồ Quang Hiếu, anh chàng ca sĩ kể lại: "Có lần tôi đón Như đi chơi, Như mang đôi giày hơn chục cm, tôi nghĩ trong đầu, chắc không tán đâu, cao quá, mình đứng tới ngực cô ấy. Đi gần cảm thấy mình bị xúc phạm luôn Nhưng khi tiếp xúc nhiều, nói chuyện và chia sẻ nhiều thì thấy giống nhau và quý mến nhiều hơn".
Vợ Hồ Quang Hiếu thú nhận cô bị "đổ gục" từ khi nam ca sĩ... gửi đồ ăn. Tuệ Như kể: "Hôm đó tôi diễn ở phố đi bộ, có người gọi điện cho tôi nói anh Hiếu gửi đồ. Tôi ra nhận thì thấy 1 bịch khô cá sặc, 1 bịch cá ướp sả, 1 con gà ướp muối, nói chung rất nhiều đồ ăn luôn.
Hóa ra anh ấy thấy tôi ăn mì tôm nhiều quá nên tội nghiệp. Tôi bị xúc động, nghĩ là anh ấy quan tâm mình nhưng về sau mới biết là anh ấy có cậu em chơi cùng, bán đồ ế quá, anh ấy mua ủng hộ nhưng không ăn nên gửi cho tôi"
Khi MC Nguyên Khang hỏi, khi quen Hồ Quang Hiếu, Tuệ Như có chủ động "soi" quá khứ của nam ca sĩ không, Tuệ Như cho biết:
"Trong thời gian tìm hiểu, anh Hiếu chủ động kể với tôi hết chứ không đợi tôi tìm hiểu, kể cả những chuyện tình ngày trước của anh ấy. Tôi rất thích tính đó vì mình không cần phải hỏi, người bạn đời đã tự động trả lời hết. Tôi chỉ ghen khi anh ấy cố giấu thôi chứ tự động kể hết thì tôi không ghen nha. Anh Hiếu khi đến với tôi rất thực tình, điểm xấu cũng nói hết
Điều khiến tôi đến với anh Hiếu là sự chân thật của anh ấy. Mình cảm thấy an toàn, cái gì anh ấy cũng hỏi mình khiến mình cảm nhận được sự tôn trọng.
Ngày đầu gặp mẹ anh Hiếu, tôi mang giày cao gót. Mẹ anh Hiếu nói, sao con quen con nhỏ nào mà cao quá Anh Hiếu cũng quen nhiều người nên gia đình không nghĩ là sẽ lấy tôi, không nghĩ lấy vợ trẻ như vậy.
Khi anh Hiếu công khai tôi lên mạng xã hội, gia đình tôi còn chưa biết. Không phải tôi ngại giới thiệu mà không muốn cuộc sống của ba mẹ xáo trộn vì con gái quen người nổi tiếng.
Lúc anh Hiếu công bố, mẹ điện cho tôi. Tôi bảo, chắc con có chồng quá mẹ ơi Sau đó là tôi dắt anh Hiếu về quê. Tôi bị sốc luôn. Bình thường nhà có tiệc thì mới đông. Anh Hiếu về, cứ 5 phút lại có vài người ghé vô hát. Hôm đó, anh Hiếu hát bị mệt luôn. Anh Hiếu gần như tiếp cả xóm. Mọi người ở quê rất quý anh Hiếu.
Sau 3, 4 tháng anh Hiếu cầu hôn tôi. Hôm đi đăng ký kết hôn, tôi còn bỡ ngỡ vì chưa bàn bạc gì. Hai đứa đang đi xe máy, rồi anh ấy chở tôi đến UBND phường. Tôi cũng vô tri nữa Anh ấy dắt tôi vô, tôi cũng đi vô. Người ta đưa giấy, anh Hiếu bảo, em ký đi thế là tôi ký mà hoang mang lắm, không hiểu gì luôn. Xong về nhà ăn cơm, anh Hiếu hỏi: Thế bao giờ dọn qua".
Chia sẻ về cuộc sống sau khi "đã đóng dấu sổ đỏ", bà xã Hồ Quang Hiếu kể: "Hồi mới cưới, sáng nào ngủ dậy, anh Hiếu cũng hỏi 'em có yêu anh không?' nhưng chỉ 1 tháng sau thôi là anh ấy đá tôi văng qua 1 góc, không thèm ôm luôn Ngủ mà tôi quay ra ôm là bảo, thôi nực lắm.
Ra ngoài thì anh Hiếu trưởng thành, chứ ở nhà rất bánh bèo, con nít. Anh Hiếu ngủ, cái tướng như nàng tiên cá. Tôi thì lười chăm sóc da còn anh Hiếu, 11 giờ đêm vẫn ngồi xức da"
Về phần mình, Hồ Quang Hiếu tâm sự, cuộc sống sau khi có vợ rất thú vị. Anh thật thà nói: "Trước khi lấy vợ, nhà tôi có người giúp việc nhưng như vậy thì sợ vợ lười quá nên cho cô người làm nghỉ. Với lại, tôi thích có không gian riêng của hai vợ chồng
Cuộc sống vợ chồng có nhiều cái hay. Ví dụ, ngày xưa ít khi nào tôi đi dọn nhà, tưới cây, nấu ăn nhưng từ khi có vợ, tôi làm những việc đó và xả đi chút stress cuộc sống thường ngày, thấy cũng vui.
Nguồn: soha.vn