EchGirl4112
New member
4 bàn thắng ở Anfield nghe thì cool lắm, nhưng thật ra... tất cả đều từ 4 pha "lỗi hệ thống" trầm trọng luôn á!
Hồi mùa trước Liverpool và Arsenal gặp nhau, 2 đội còn cạnh tranh ngôi đầu bảng căng đét. Giờ tái đấu mùa này thì... chẳng biết đánh nhau để làm gì nữa
Nhưng mà ai ngờ chỉ sau gần 1 năm, chất lượng trận đấu lại tụt từ đỉnh cao xuống mức... xiếc thế này chứ! Trận đấu tại Anfield tối qua thật sự là một drama không tưởng luôn.
Xem clip trận này
Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA
Điểm lại 4 bàn thắng mà sao mỗi bàn một kiểu "bruh moment"
Bàn đầu tiên: Đám Arsenal tự tin thái quá, kỹ thuật thì... hên xui, phối hợp tam giác ở sân nhà mà fail điên người. Kết quả? Tự đá vào lưới nhà kiểu gì ý
Bàn gỡ của Arsenal còn bựa hơn nữa! Mathieu Debuchy cao mỗi 1m77 thôi nhé, nhưng bằng ma thuật gì đó mà bật cao hơn cả Martin Skrtel - ông anh cao tới 1m91. Logic đâu rồi trời?
Bàn thứ 3 nâng tỷ số lên 2-1 cho Arsenal thoạt nhìn như phản công xịn sò. Nhưng xem kỹ thì thấy, Giroud di chuyển bình thường thôi mà. Ai cũng đoán được động tác của anh ấy... trừ 4 hậu vệ Liverpool Ông anh đứng giữa rừng áo đỏ mà thoải mái ghi bàn như đá training vậy!
Đỉnh điểm drama: Phút bù giờ thứ 7. Liverpool chỉ còn 10 người nhưng Arsenal lại chơi như... đội phủi à?
Thay vì ép lên, HLV Wenger lại thay vào mấy em non kinh nghiệm. Rồi để Liverpool ép ngược dù thiếu người - tâm lý breakdown toàn tập luôn!
Nghe "trận đấu lớn có 4 bàn thắng" thì tưởng bữa tiệc bóng đá đỉnh cao lắm. Nhưng thực tế là... trận đấu kiểu "kẻ kém đá với kẻ kém hơn" thôi các bạn ơi
Lướt qua bảng chấm điểm của Daily Mail: Không ai được trên 8 điểm cả (cao nhất là Coutinho với 7.5). Chỉ có 2 điểm đáng khen trong trận này thôi.
Một là Liverpool chạy như không biết mệt. Hai là Martin Skrtel dù bị thương khá nặng ở đầu vẫn quay lại sân và ghi bàn quyết định - respect tinh thần chiến binh này!
Chỉ có thế thôi! Một trận đấu lớn đáng lẽ phải được phân tích sâu hơn, nhiều góc nhìn hơn chứ không chỉ nhìn bề nổi vậy.
Việc khen Liverpool chạy nhiều và tinh thần của Skrtel thì... fan cứng cũng nhận ra được mà, chả cần chuyên gia đâu
Nhưng biết sao giờ khi trận đấu này thực sự chẳng có dấu ấn chuyên môn nào đỉnh cao cả?
Một đội chạy lung tung, hung hăng nhưng vô hại. Một đội thì tận dụng được sự vô hại của đối thủ để trừng phạt, nhưng cũng chẳng thắng trọn vẹn.
Đúng là vở hài kịch không hơn không kém đấy!
Nguồn: soha.vn