Thi thể anh chồng được phát hiện ở bãi rác trong rừng, nhưng sự thật đằng sau lại twist kinh khủng hơn phim nhiều lần
Dạo gần đây, dân mạng Thái Lan đang choáng váng với vụ án chấn động: thi thể một người đàn ông được tìm thấy ở bãi rác giữa rừng tại tỉnh Chon Buri. Plot twist là nạn nhân không phải chết vì tai nạn hay gặp cướp, mà bị chính vợ cùng con trai riêng của vợ... ra tay
Vậy lý do gì mà họ dám làm chuyện ghê rợn đến vậy? Cùng mình đi sâu vào vụ án nhé!
Theo The Thaiger đưa tin, vào thứ Ba ngày 4/3 vừa qua, một anh chàng Thái Lan và đồng nghiệp đang làm việc trong rừng dọc Đường cao tốc 33 thì tình cờ phát hiện ra thi thể một người đàn ông.
Các bạn nhân chứng lập tức báo cảnh sát. Team Đồn cảnh sát Huay Yai nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tìm thấy thẻ căn cước trong ba lô nạn nhân. Danh tính được xác định là anh Watchara Nok-ngam, 52 tuổi.
Lúc đầu, cảnh sát nghĩ có thể anh Watchara là tên trộm dây điện và tử vong khi đang gây án. Họ cũng nghi ngờ có khả năng anh gặp tai nạn và bị bỏ lại đó, vì gần đây khu vực này có xảy ra va chạm xe hơi. Trong túi còn có tờ giấy ghi số điện thoại vợ và con gái, nên cảnh sát liên hệ để thu thập thông tin.
Nhưng mà nè, cảnh sát bắt đầu nghi nghi khi phát hiện vợ nạn nhân - cô Rattikarn Nok-ngam (46 tuổi) - có phản ứng cực kỳ lạ. Nghe tin chồng mất, chị không hề sốc, chỉ nói lạnh lùng: "Ồ, thật sao" Sus quá đi!
Rattikarn bị triệu tập về đồn cảnh sát để thẩm vấn liên tục cho đến thứ Năm, 6/3. Sau 10 tiếng đồng hồ thẩm vấn căng não, cuối cùng chị cũng phải thú nhận: chị đã giết chồng với sự giúp sức của con trai riêng là Worrayuth Keepbua (30 tuổi) - con chị sinh từ cuộc hôn nhân trước. Info này đủ để ai cũng phải rùng mình
Theo lời khai của Rattikarn, vào thứ Bảy 1/3, chị và Worrayuth lái xe bán tải Toyota Vigo đến đón anh Watchara từ chỗ làm. Hôm đó anh mới nghỉ việc bảo vệ xong. Rattikarn rủ chồng đi thăm nhà con trai ở tỉnh Chantaburi, miền trung Thái Lan và anh đồng ý không nghi ngờ gì. Rattikarn ngồi lái, anh Watchara ngồi ghế phụ, còn Worrayuth ngồi ghế sau.
Trong lúc đang đi đường, Worrayuth bất ngờ dùng vòi nước siết cổ cha dượng cho đến khi anh Watchara không còn dấu hiệu sinh tồn Sau đó 2 mẹ con lái xe về nhà Rattikarn ở Rayong, chuyển thi thể ra ghế sau và đắp chăn. Họ nghỉ ngơi đến nửa đêm rồi mới đưa thi thể đến khu rừng ở Chon Buri vứt bỏ.
Xong xuôi, 2 mẹ con vẫn sống bình thường như không có chuyện gì cho đến khi vụ việc bị lộ. Rattikarn khai rằng chị giết chồng vì bị ngược đãi. Chị còn nhắc đến chuyện tiền bạc: anh Watchara dự định bán lô đất 1,1 triệu baht (khoảng 830 triệu VNĐ) và hứa chia cho chị 300.000 baht (khoảng 225 triệu VNĐ). Nhưng mà không bán được vì đất thuộc sở hữu chung của gia đình anh. Điều này khiến Rattikarn tức điên và quyết định... unalive chồng
Worrayuth sau đó cũng bị bắt và khai tương tự mẹ, nói rằng anh giết cha dượng vì mẹ bị bạo hành liên tục.
Tuy nhiên, chị gái nạn nhân là bà Sudjai Somsak (54 tuổi) nói với ThaiRath rằng bà chắc chắn Rattikarn là hung thủ. Bà Sudjai còn đưa ra version khác: em trai bà rất yêu Rattikarn và đưa hết tiền lương cho vợ. Gia đình đã khuyên anh Watchara chia tay Rattikarn nhiều lần nhưng anh không nghe
Dù chưa rõ anh Watchara có thực sự bạo hành vợ hay không, nhưng hành động của Rattikarn và con trai rõ ràng là SAI TRÁI hoàn toàn!
Hiện tại, Rattikarn và con trai đang đối mặt với 3 cáo buộc nghiêm trọng:
- Điều 289(4) Bộ Luật Hình sự Thái Lan: tội giết người có chủ đích, mức án cao nhất là tử hình
- Điều 199: tội che giấu, di chuyển hoặc phá hủy xác chết, phạt tù tối đa 1 năm, phạt tiền tối đa 2.000 baht (khoảng 1,5 triệu VNĐ) hoặc cả hai
- Điều 366/3: làm hỏng, di chuyển hoặc xâm phạm thi thể, phạt tù tối đa 3 năm, phạt tiền tối đa 60.000 baht (khoảng 45 triệu VNĐ) hoặc cả hai
Nguồn: kenh14.vn
Dạo gần đây, dân mạng Thái Lan đang choáng váng với vụ án chấn động: thi thể một người đàn ông được tìm thấy ở bãi rác giữa rừng tại tỉnh Chon Buri. Plot twist là nạn nhân không phải chết vì tai nạn hay gặp cướp, mà bị chính vợ cùng con trai riêng của vợ... ra tay
Vậy lý do gì mà họ dám làm chuyện ghê rợn đến vậy? Cùng mình đi sâu vào vụ án nhé!
Theo The Thaiger đưa tin, vào thứ Ba ngày 4/3 vừa qua, một anh chàng Thái Lan và đồng nghiệp đang làm việc trong rừng dọc Đường cao tốc 33 thì tình cờ phát hiện ra thi thể một người đàn ông.
Các bạn nhân chứng lập tức báo cảnh sát. Team Đồn cảnh sát Huay Yai nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tìm thấy thẻ căn cước trong ba lô nạn nhân. Danh tính được xác định là anh Watchara Nok-ngam, 52 tuổi.
Lúc đầu, cảnh sát nghĩ có thể anh Watchara là tên trộm dây điện và tử vong khi đang gây án. Họ cũng nghi ngờ có khả năng anh gặp tai nạn và bị bỏ lại đó, vì gần đây khu vực này có xảy ra va chạm xe hơi. Trong túi còn có tờ giấy ghi số điện thoại vợ và con gái, nên cảnh sát liên hệ để thu thập thông tin.
Nhưng mà nè, cảnh sát bắt đầu nghi nghi khi phát hiện vợ nạn nhân - cô Rattikarn Nok-ngam (46 tuổi) - có phản ứng cực kỳ lạ. Nghe tin chồng mất, chị không hề sốc, chỉ nói lạnh lùng: "Ồ, thật sao" Sus quá đi!
Rattikarn bị triệu tập về đồn cảnh sát để thẩm vấn liên tục cho đến thứ Năm, 6/3. Sau 10 tiếng đồng hồ thẩm vấn căng não, cuối cùng chị cũng phải thú nhận: chị đã giết chồng với sự giúp sức của con trai riêng là Worrayuth Keepbua (30 tuổi) - con chị sinh từ cuộc hôn nhân trước. Info này đủ để ai cũng phải rùng mình
Theo lời khai của Rattikarn, vào thứ Bảy 1/3, chị và Worrayuth lái xe bán tải Toyota Vigo đến đón anh Watchara từ chỗ làm. Hôm đó anh mới nghỉ việc bảo vệ xong. Rattikarn rủ chồng đi thăm nhà con trai ở tỉnh Chantaburi, miền trung Thái Lan và anh đồng ý không nghi ngờ gì. Rattikarn ngồi lái, anh Watchara ngồi ghế phụ, còn Worrayuth ngồi ghế sau.
Trong lúc đang đi đường, Worrayuth bất ngờ dùng vòi nước siết cổ cha dượng cho đến khi anh Watchara không còn dấu hiệu sinh tồn Sau đó 2 mẹ con lái xe về nhà Rattikarn ở Rayong, chuyển thi thể ra ghế sau và đắp chăn. Họ nghỉ ngơi đến nửa đêm rồi mới đưa thi thể đến khu rừng ở Chon Buri vứt bỏ.
Xong xuôi, 2 mẹ con vẫn sống bình thường như không có chuyện gì cho đến khi vụ việc bị lộ. Rattikarn khai rằng chị giết chồng vì bị ngược đãi. Chị còn nhắc đến chuyện tiền bạc: anh Watchara dự định bán lô đất 1,1 triệu baht (khoảng 830 triệu VNĐ) và hứa chia cho chị 300.000 baht (khoảng 225 triệu VNĐ). Nhưng mà không bán được vì đất thuộc sở hữu chung của gia đình anh. Điều này khiến Rattikarn tức điên và quyết định... unalive chồng
Worrayuth sau đó cũng bị bắt và khai tương tự mẹ, nói rằng anh giết cha dượng vì mẹ bị bạo hành liên tục.
Tuy nhiên, chị gái nạn nhân là bà Sudjai Somsak (54 tuổi) nói với ThaiRath rằng bà chắc chắn Rattikarn là hung thủ. Bà Sudjai còn đưa ra version khác: em trai bà rất yêu Rattikarn và đưa hết tiền lương cho vợ. Gia đình đã khuyên anh Watchara chia tay Rattikarn nhiều lần nhưng anh không nghe
Dù chưa rõ anh Watchara có thực sự bạo hành vợ hay không, nhưng hành động của Rattikarn và con trai rõ ràng là SAI TRÁI hoàn toàn!
Hiện tại, Rattikarn và con trai đang đối mặt với 3 cáo buộc nghiêm trọng:
- Điều 289(4) Bộ Luật Hình sự Thái Lan: tội giết người có chủ đích, mức án cao nhất là tử hình
- Điều 199: tội che giấu, di chuyển hoặc phá hủy xác chết, phạt tù tối đa 1 năm, phạt tiền tối đa 2.000 baht (khoảng 1,5 triệu VNĐ) hoặc cả hai
- Điều 366/3: làm hỏng, di chuyển hoặc xâm phạm thi thể, phạt tù tối đa 3 năm, phạt tiền tối đa 60.000 baht (khoảng 45 triệu VNĐ) hoặc cả hai
Nguồn: kenh14.vn