Anh Chu nhờ mai mối kiếm vợ hơn 7 tuổi, đã chuyển tận 175 triệu tiền thách cưới nhưng sau khi cưới mới tá hỏa phát hiện vợ bị tâm thần và đã cắt bỏ tử cung từ trước
Theo Star Video, tháng 10/2024 vừa rồi, Tòa án nhân dân huyện Gia Huyện, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã chính thức hủy bỏ cuộc hôn nhân theo đúng yêu cầu của anh chàng họ Chu. Lý do? Vợ anh đã "bưng bít" luôn tiền sử bệnh tâm thần và việc đã cắt bỏ tử cung trước khi kết hôn.
Chuyện là tháng 9/2023, anh Chu gặp chị vợ hơn mình tận 7 tuổi qua một người mai mối. Ngày 8/10/2023, anh chàng đưa luôn 10.000 tệ (khoảng 35 triệu đồng) tiền thách cưới khi đính hôn. Đến ngày 30/10/2023, anh lại chuyển thêm 40.000 tệ (140 triệu đồng) và cặp đôi đăng ký kết hôn hẳn hoi. Tháng 11/2023, họ tổ chức lễ cưới rình rang.
Nhưng mà... sau khi chung sống, anh Chu nhanh chóng nhận ra trạng thái tinh thần của vợ có gì đó "không ổn" lắm Anh phát hiện ra vợ mình từng được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt trước khi họ kết hôn. Còn sốc hơn nữa là biết được vợ và gia đình đã che giấu việc chị đã cắt bỏ tử cung rồi.
Sau đó, anh Chu đệ đơn kiện yêu cầu hủy bỏ cuộc hôn nhân vì vợ che giấu các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Chị vợ cũng không phản đối gì luôn.
Tòa án đã ra phán quyết có lợi cho anh Chu, khẳng định mỗi người có trách nhiệm phải tiết lộ tình trạng sức khỏe trước khi kết hôn. Tuy nhiên vẫn chưa rõ số tiền thách cưới 50.000 tệ (175 triệu đồng) có được hoàn trả lại cho anh Chu không nhé!
Điểm đặc biệt là không giống như ly hôn thông thường, khi cuộc hôn nhân bị tòa án hủy bỏ, tình trạng hôn nhân của anh Chu trong hệ thống đăng ký thường trú sẽ quay lại thành "độc thân" chứ không phải "đã ly hôn" đâu 
Câu chuyện này đã gây bão mạng xã hội luôn. Netizen bày tỏ sự bất ngờ, một số người cho rằng chị vợ nên bị buộc tội lừa đảo: "Họ kết hôn sau khi biết nhau chưa đầy hai tháng. Rõ ràng là anh chàng đang tìm kiếm một đối tác để sinh con nhưng cuối cùng lại kết hôn với người phụ nữ không có tử cung. Tội nghiệp anh ấy quá!"; "Chị này không phạm tội lừa dối sao? Sao không phải chịu hậu quả gì hết vậy?"...
Những trường hợp một trong hai vợ chồng che giấu vấn đề sức khỏe với người kia không hiếm ở Trung Quốc đâu. Hồi tháng 10 vừa rồi, một tòa án ở Tứ Xuyên cũng chấp thuận yêu cầu hủy hôn của một chị vợ sau khi phát hiện chồng không tiết lộ mình bị HIV
Nguồn: soha.vn
Theo Star Video, tháng 10/2024 vừa rồi, Tòa án nhân dân huyện Gia Huyện, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã chính thức hủy bỏ cuộc hôn nhân theo đúng yêu cầu của anh chàng họ Chu. Lý do? Vợ anh đã "bưng bít" luôn tiền sử bệnh tâm thần và việc đã cắt bỏ tử cung trước khi kết hôn.
Chuyện là tháng 9/2023, anh Chu gặp chị vợ hơn mình tận 7 tuổi qua một người mai mối. Ngày 8/10/2023, anh chàng đưa luôn 10.000 tệ (khoảng 35 triệu đồng) tiền thách cưới khi đính hôn. Đến ngày 30/10/2023, anh lại chuyển thêm 40.000 tệ (140 triệu đồng) và cặp đôi đăng ký kết hôn hẳn hoi. Tháng 11/2023, họ tổ chức lễ cưới rình rang.
Nhưng mà... sau khi chung sống, anh Chu nhanh chóng nhận ra trạng thái tinh thần của vợ có gì đó "không ổn" lắm Anh phát hiện ra vợ mình từng được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt trước khi họ kết hôn. Còn sốc hơn nữa là biết được vợ và gia đình đã che giấu việc chị đã cắt bỏ tử cung rồi.
Sau đó, anh Chu đệ đơn kiện yêu cầu hủy bỏ cuộc hôn nhân vì vợ che giấu các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Chị vợ cũng không phản đối gì luôn.
Tòa án đã ra phán quyết có lợi cho anh Chu, khẳng định mỗi người có trách nhiệm phải tiết lộ tình trạng sức khỏe trước khi kết hôn. Tuy nhiên vẫn chưa rõ số tiền thách cưới 50.000 tệ (175 triệu đồng) có được hoàn trả lại cho anh Chu không nhé!
Điểm đặc biệt là không giống như ly hôn thông thường, khi cuộc hôn nhân bị tòa án hủy bỏ, tình trạng hôn nhân của anh Chu trong hệ thống đăng ký thường trú sẽ quay lại thành "độc thân" chứ không phải "đã ly hôn" đâu
Câu chuyện này đã gây bão mạng xã hội luôn. Netizen bày tỏ sự bất ngờ, một số người cho rằng chị vợ nên bị buộc tội lừa đảo: "Họ kết hôn sau khi biết nhau chưa đầy hai tháng. Rõ ràng là anh chàng đang tìm kiếm một đối tác để sinh con nhưng cuối cùng lại kết hôn với người phụ nữ không có tử cung. Tội nghiệp anh ấy quá!"; "Chị này không phạm tội lừa dối sao? Sao không phải chịu hậu quả gì hết vậy?"...
Những trường hợp một trong hai vợ chồng che giấu vấn đề sức khỏe với người kia không hiếm ở Trung Quốc đâu. Hồi tháng 10 vừa rồi, một tòa án ở Tứ Xuyên cũng chấp thuận yêu cầu hủy hôn của một chị vợ sau khi phát hiện chồng không tiết lộ mình bị HIV
Nguồn: soha.vn