Vợ giám đốc vô địch giải pickleball, chồng vừa cầm chổi quét nhà đã mệt

MamLovely3877

New member
"Giờ tôi nên làm sao đây?", anh chồng phân vân.

Chào mọi người nè,

Để tôi kể cho nghe câu chuyện nhà tôi, vừa hài hước vừa hơi... xấu hổ luôn á Tôi năm nay 37 tuổi, đang làm giám đốc một công ty công nghệ. Còn vợ tôi - cũng là sếp nhưng khác ngành - vừa mới ẵm trọn cúp vô địch giải pickleball phong trào ở thành phố đây này. Đúng rồi đó, nhà tôi có hẳn một "nhà vô địch chính hiệu" luôn, cúp để sáng lòa ngay phòng khách á!

e73ab23840f52f95fdf7.png


Phải nói là tôi tự hào về vợ lắm. Cô ấy đi làm bận rộn y như tôi, nhưng vẫn xoay xở tập được ba buổi/tuần, năng lượng đầy người luôn. Còn tôi thì ngược lại hoàn toàn: tan làm về chỉ muốn... tiếp tục làm việc thôi Nói tôi là người cuồng việc thì cũng không oan tí nào.

Chuyện "drama" xảy ra vào một tối cách đây mấy hôm.

Hôm đó nhà hơi bụi, vợ tôi cười tủm tỉm đưa cây chổi cho: "Anh quét giúp em mấy đường nhé, em đi tắm đây~"

Nghe có vẻ dễ mà nhỉ? Tôi hăng say nhận chổi luôn. Nhưng ối giời ơi, mới quét được đúng ba cái là mồ hôi chảy như tắm rồi, phải chống chổi ngồi thở hổn hển

Vợ tôi tắm xong ra thấy cảnh tượng đó thì cười té ghế luôn: "Anh mà tập pickleball chắc đánh chưa xong set 1 là gọi cấp cứu rồi!".

Lúc đầu tôi cũng cười theo, nhưng sau đó trong lòng có chút... nhột nhạt. Tôi trẻ hơn vợ hai tuổi mà thể lực lại thua cả cái chổi Trong khi vợ thì khỏe re, xinh đẹp, giỏi giang, lại có hội bạn thể thao rủ rê liên tục, còn tôi thì càng ngày càng dính chặt vào cái ghế văn phòng.

Thật ra tôi từng mua giày thể thao mới đó, thậm chí còn đăng ký cả buổi tập thử pickleball theo lời mời của vợ nữa. Nhưng đến hôm tập thì... bận họp gấp, thế là hủy luôn Giày vẫn nằm im lìm trong tủ, mới tinh như chưa bóc tem.

Bạn bè hay chọc ghẹo: "Không sao, vợ ông vô địch là chỉ số sức khỏe gia đình cao lắm rồi." Nhưng thật ra tôi hơi... lo lo. Tôi sợ mai mốt đi cùng vợ ra sân, chưa kịp cầm vợt đã xin đổi sang... cầm chổi quét sân cho mọi người luôn

Giờ tôi thật sự phân vân á. Có nên nghiêm túc tập pickleball để vừa cải thiện sức khỏe vừa lấy lại chút thể diện với vợ không nhỉ? Biết đâu ra sân tập chung lại vui, coi như kiểu hẹn hò phiên bản thể thao ấy, tình cảm hai đứa cũng gắn kết hơn? Hay là tôi cứ an phận làm người ngồi ngoài cổ vũ, miễn làm vợ vui là được?

Mọi người nghĩ sao? Tôi có nên xách vợt ra sân không đây? Ai có bí kíp nào cho dân siêu lười vận động không, chỉ tôi với nhaaaaa!

1ee08560ff73ebc5e223.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top