Công an tỉnh Quảng Bình vừa xử phạt hành chính chị Nguyễn Thị Phương (30 tuổi, trú tại xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) với mức phạt 1 triệu đồng vì tội... khai man với cơ quan công an. Nghe qua thì có vẻ đơn giản nhưng câu chuyện đằng sau khiến ai cũng phải "giật mình"
Drama bắt đầu từ đơn tố cáo của chồng
Chuyện là vào ngày 10/5, anh Nguyễn Hải Sơn (Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn, trú tại thôn 16, xã Lộc Ninh) đã nộp đơn trình báo lên Công an tỉnh Quảng Bình. Nội dung đơn cho biết vợ anh - chị Nguyễn Thị Phương đã mất liên lạc hoàn toàn với gia đình từ ngày 29/4/2018, nghi ngờ bị bắt cóc.
Rồi càng ngày càng "căng não" hơn khi điện thoại của anh Sơn nhận được tin nhắn lạ đòi tiền chuộc... 10 tỷ đồng luôn! Sau đó giảm xuống 5 tỷ, rồi cuối cùng là 3,5 tỷ - như kiểu "mặc cả" ở chợ ý
Plot twist không ai ngờ tới
Công an tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Nhưng càng điều tra càng phát hiện ra sự thật "không thể tin nổi"
Hóa ra... chẳng có chuyện bắt cóc gì cả! Tất cả các tình tiết như bị bắt cóc, bị đánh đập, trói tay, kêu cứu, nhắn tin đe dọa, gọi điện đòi tiền chuộc đều do chính chị Phương tự dàn dựng và thuê người phối hợp diễn luôn
Lý do gây shock
Mục đích của chị Phương làm vậy là để người nhà tưởng mình bị bắt cóc thật, từ đó không truy xét việc chị bỏ nhà đi trong thời gian dài. Sao không nghĩ ra cách nào khác nhỉ?
Sau khi sự thật được phơi bày, anh Sơn đã xin rút đơn và không yêu cầu giải quyết thêm. Còn chị Phương thì nhận mức phạt 1 triệu đồng vào ngày 13/6 vì hành vi cung cấp thông tin giả cho cơ quan công an.
Nguồn: soha.vn