Vợ Đức Tiến òa khóc khi biết giá đất chôn chồng mình là 41 ngàn đô, tiền làm mộ 17 ngàn đô

Tra014445

New member
a2c7b7a24a4e9675447a.jpg


"Tôi tiếp tục ngã ngửa khi biết rằng phải mất thêm 17 ngàn đô nữa. Trong đó, 10 ngàn đô làm bia mộ và 7 ngàn đô để trả cho dịch vụ đào huyệt" – vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ đầy xúc động.

Mới đây trong một buổi livestream, MC Khánh Hoàng - người phát ngôn cho ban tổ chức tang lễ diễn viên Đức Tiến đã lên tiếng giải thích vì sao chi phí lo hậu sự lại tốn kém đến vậy. Anh kể:

"Lúc còn sống, Đức Tiến từng tâm sự với vợ Bình Phương rằng nếu có ngày ra đi, anh không muốn bị hỏa táng, mà mong được chôn cất ở một nơi thoáng đãng để khán giả có thể tới thăm viếng.

bfcba0e41b298e3a348c.jpg


Ngoài ra, anh chị em nghệ sĩ cũng muốn tổ chức một đêm nhạc tưởng niệm để tri ân Đức Tiến. Anh ra đi quá đột ngột khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại hoàn cảnh đáng thương với người vợ và con gái mới 4 tuổi.

612990a4bb008846fd8b.jpg


Sinh thời, Đức Tiến có nhiều đóng góp cho nghệ thuật và từ thiện, nên khi qua đời, chúng tôi muốn lo liệu chu toàn cho anh ấy.

Dù thời gian gấp rút nhưng may mắn là chúng tôi đã kêu gọi được nhiều mạnh thường quân đóng góp để giúp Đức Tiến có một tang lễ trang trọng. Đây là sự yêu thương mà mọi người dành cho anh ấy".

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh tiết lộ thêm: "Bình Phương có kể lại với tôi rằng, khi còn sống, Đức Tiến từng dặn vợ là mai mốt qua đời thì nhớ chôn cất. Anh nói đùa: 'Tôi sinh ra lành lặn thì lúc ra đi cũng muốn được như vậy, đừng thiêu tôi, tôi sợ nóng lắm'. Đức Tiến có nói đùa như vậy với vợ đó.

Anh ấy còn mong muốn được an nghỉ ở nghĩa trang dành cho người Công giáo, còn gọi là đất thánh.

Khi Đức Tiến qua đời, lúc mọi thứ còn đang rối tung thì hoa hậu Thanh Mai có đi tìm đất chôn cho anh ấy thông qua một người bạn. Người đó dẫn chúng tôi đi xem và biết được giá đất chôn cất rất đắt đỏ, lên tới 41 ngàn đô một ngôi mộ luôn

Tôi có gọi cho Bình Phương, nói rằng miếng đất này đắt quá, có thể tìm miếng đất tầm 5, 6 ngàn đô thôi được không.

Bình Phương nghe xong òa khóc, nói với tôi rằng cô ấy không biết phải làm sao, nhờ tôi giúp để nguyện vọng của Đức Tiến được thành hiện thực, để anh ấy được an nghỉ".

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh kể tiếp khi cô đang không biết làm thế nào thì được một người anh biết chuyện nên giúp đỡ: "Người anh này có 4 miếng đất ở nghĩa trang đó dành cho gia đình anh ấy nhưng sẵn sàng tặng lại một miếng đất cho Đức Tiến.

ba7080cd8c1493a7193c.jpg


Lúc đó, tôi mừng lắm, cảm động trước tấm lòng của người anh này dành cho Đức Tiến.

Nhưng sau đó, tôi tiếp tục ngã ngửa khi biết rằng phải mất thêm 17 ngàn đô nữa. Trong đó, 10 ngàn đô làm bia mộ và 7 ngàn đô để trả cho dịch vụ đào huyệt, chôn cất".

Tuy nhiên một lần nữa, may mắn lại đến với gia đình Bình Phương khi có người tiếp tục đứng ra hỗ trợ.

"Sở dĩ chi phí đắt đỏ như vậy vì ở Mỹ, nghĩa trang được làm giống như một công viên và ngôi mộ nào cũng phải xây đều đặn giống nhau theo đúng quy chuẩn, không được tự ý xây khác đi, nên rất tốn kém.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top