NgocIu7566
New member
Sáng sớm ngày 31/12, một sự việc thương tâm đã xảy ra tại phòng trọ trên đường D13, phường Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến nhiều người không khỏi xót xa
Nạn nhân là anh Nguyễn Chí Độ (34 tuổi, quê Đồng Tháp) - một người công nhân đang sinh sống cùng vợ con tại đây.
Theo lời kể của vợ anh Độ, trước đó hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Trong cơn bực tức, chị đã quyết định đưa con gái về quê. Nhưng ai ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn, khi quay trở lại phòng trọ vào khoảng 5h sáng ngày hôm đó, bi kịch đã ập đến...
Chị gọi cửa liên tục nhưng không thấy chồng trả lời. Cảm thấy có gì đó không ổn, người vợ vội nhờ hàng xóm phá cửa vào trong. Và rồi... cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mắt - anh Độ đã ra đi trong tư thế treo cổ
Cả hai vợ chồng đều làm công nhân cho một công ty gần đó, cùng nhau chăm lo cho đứa con gái nhỏ. Có ai ngờ được một cuộc cãi vã bình thường lại dẫn đến kết cục đau thương như vậy...
Đến 8h cùng ngày, nhiều người thân của anh Độ vẫn tập trung trước dãy trọ. Không khí lúc này vô cùng căng thẳng khi họ trách móc người vợ vì cho rằng việc bỏ về quê khiến anh Độ quá đau khổ, suy nghĩ bi quan.
Hiện Công an TX.Thuận An đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Nguồn: soha.vn