Ôi chuyện này nghe mà đau lòng quá trời Sáng sớm ngày 31/12 (tức mùng 1 Tết Dương lịch ấy), tại một phòng trọ trên đường D13, phường Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra bi kịch khiến ai nghe cũng phải xót xa.
Nạn nhân là anh Nguyễn Chí Độ (34 tuổi, quê Đồng Tháp), một công nhân đang sinh sống cùng vợ con tại đây.
Theo như người vợ kể lại, trước đó cả hai có cãi nhau (kiểu drama gia đình bình thường ấy ), rồi chị bực mình đưa con gái về quê luôn. Đến sáng hôm đó (31/12), chị quay lại phòng trọ định "giải hòa" thì gặp phải cảnh tượng đau lòng không ngờ.
Khoảng 5h sáng, chị gõ cửa hoài mà không thấy chồng mở. Cảm thấy có gì đó không ổn, chị liền nhờ hàng xóm phá cửa vào xem sao. Ai ngờ bước vào thì tá hỏa phát hiện anh Độ đã ra đi trong tư thế treo cổ
Công an TX.Thuận An đã có mặt ngay sau đó để khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng.
Đến tầm 8h cùng ngày, nhiều người thân của anh Độ vẫn tập trung trước dãy trọ, ai cũng buồn bã và có phần trách móc người vợ. Họ cho rằng vì chị bỏ về quê nên anh Độ mới "nghĩ quẩn" như vậy.
Hiện tại, Công an TX.Thuận An đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Nguồn: kenh14.vn