Vợ đòi biếu Tết nhà ngoại nhiều hơn vì "bố mẹ chồng ở quê tiêu gì đến tiền"

Tết nào cũng vậy, vợ anh này biếu nhà ngoại 30 triệu cùng đồ xịn xò, còn nhà nội chỉ lẻ 5 triệu với bánh kẹo siêu thị, lý do là "ở quê tiêu gì đến tiền"

Anh và vợ đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp. Anh từ một thị trấn nhỏ, còn vợ sinh ra ở trung tâm thành phố tỉnh, cách nhau tầm 50km. Sau 5 năm chung sống, vợ chồng có bé trai, kinh tế cũng khá ổn. Nhưng cứ đến Tết là chuyện biếu quà, tiền nội ngoại lại biến thành "drama không hồi kết"

Quan điểm của vợ anh rõ ràng lắm: nhà ngoại ở trung tâm thành phố, ông bà quan hệ rộng, bạn bè đông nên Tết cần nhiều thứ để sắm sửa, tiêu xài. Còn nhà nội ở quê, sống đơn giản, ruộng vườn sẵn, chỉ giao du với anh em họ hàng nên biếu ít tiền mặt + túi bánh kẹo cơ bản là đủ rồi.

bc57d134ae9e4c6fd0de.png


Mọi năm, vợ biếu nhà ngoại tận 30 triệu kèm rượu ngoại, bánh kẹo xịn sò. Nhà nội? Chỉ được 5 triệu, quà cáp cũng toàn bánh kẹo bình dân thôi. Mỗi lần anh thắc mắc về sự chênh lệch quá trời quá đất này, vợ thản nhiên đáp: "Ở quê tiêu gì đến tiền, mẹ chồng toàn tự trồng rau nuôi gà, biếu đồ đắt cũng không xài, lại cho người này người kia thì phí phạm"

Vì vợ là người cầm lái tài chính trong nhà nên dù ấm ức, anh vẫn cố nhẫn nhịn giữ hòa khí. Thế nhưng năm nay khác, sắp Tết mà ông bà nội định sửa lại nhà một tí nên anh muốn biếu nhiều hơn. Anh tính biếu nhà nội 15 triệu và nhà ngoại 20 triệu.

Nhưng vợ lại gạt phắt, muốn giữ nguyên như cũ. Về tiền sửa nhà, chị vợ bảo phải chờ anh chị ruột anh góp trước, xem họ đóng bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu rồi tính tiếp. Theo ý vợ, nếu chưa đủ tiền thì việc sửa nhà cứ để sau, không cần vội vàng gì

Anh thực sự chạnh lòng. Mỗi lần bố mẹ anh gửi thực phẩm lên thì vợ vui vẻ cảm ơn, giờ lúc cần báo hiếu lại tính toán từng đồng, so đo kỹ càng, quyết không để nhà ngoại chịu kém dù chỉ một tí. Rõ ràng cả hai đều biết ông bà ngoại không thiếu tiền, dù biếu nhiều hay ít mấy triệu cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.

Sự thiên vị của vợ khiến anh ức chế tột độ. Anh đã cố giải thích rằng nhà nội năm nay có việc, mình điều chỉnh một tí, năm sau làm ăn được sẽ biếu ông bà ngoại nhiều lên, nhưng vợ vẫn giữ vững quan điểm, thậm chí dẫn đến xung đột cãi vã liên tục

Quá đáng hơn, vợ anh còn gọi điện "tâm sự" với mẹ chồng: "Con biết bố mẹ năm nay định sửa nhà. Mỗi tội năm nay vợ chồng con làm ăn không được. Chắc con với chồng vẫn chỉ mừng Tết như mọi năm, còn nếu ra Tết mà có thêm thì con góp sau".

Thực tế, năm nay vợ chồng anh làm ăn khá hơn năm ngoái, tiết kiệm được một khoản kha khá đó. Vợ rào trước như vậy với ý định dù anh có giấu diếm biếu nhiều hơn thì bố mẹ vốn thật thà, thương con cũng sẽ không cầm

Quả nhiên, mẹ anh xót con, đêm đó gọi điện trách rằng sao năm nay khó khăn mà không kể với mẹ. Anh ngớ người ra, sau đó mới dần biết chuyện vợ gọi điện nói dối.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top