Ối dồi ôi, vụ này drama quá trời quá đất luôn! VKSND TP Hà Nội vừa công bố cáo trạng truy tố 65 bị can trong vụ án liên quan đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương, trong đó có cả vợ DJ Thái Hoàng nữa đó các bạn ơi
Chuyện là thế này nhé, ngày 28/4/2023, anh DJ Thái Hoàng (tên thật là Trần Thái Hoàng) bị Công an TP Hải Dương bắt vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vợ anh là chị Nguyễn Thị Ngọc (37 tuổi) thấy chồng bị bắt thì... hoảng hồn luôn
Để cứu chồng thoát án tù, chị Ngọc liên hệ với một người tên Nguyễn Tuấn Minh (35 tuổi) nhờ giúp đỡ. Ảnh Minh này nói có thể lo cho DJ Thái Hoàng được giám định tâm thần, từ đó tránh bị xử lý hình sự và không phải ngồi tù tiếp. Nghe xong chắc chị Ngọc thấy như có ánh sáng cuối đường hầm
Nhưng mà... giá cũng "mềm" ha! Ảnh Minh đưa ra mức giá 1,8 tỷ đồng luôn. Chị Ngọc mặc cả xuống 1,2 tỷ nhưng không được, và phải chuyển trước 800 triệu đồng để "lo việc". Ngày 7/5/2023, chị Ngọc nhờ một người tên Lê Minh Hằng chuyển số tiền khủng này vào tài khoản của Minh
Sau đó, ảnh Minh giới thiệu cho chị Ngọc quen một bà tên Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi). Bà này xác nhận sẽ lo cho DJ Thái Hoàng đi giám định tâm thần và được chữa bệnh bắt buộc thay vì ngồi tù.
Ngày 22/8/2023, DJ Thái Hoàng chính thức được đưa đi giám định tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Đầu tháng 9/2023, bà Mai Anh lại "xin thêm tiền" 600 triệu để lo kết luận giám định. Chị Ngọc chia 3 lần chuyển, mỗi lần 200 triệu vào tài khoản của bà này
Plot twist đây rồi nè! Theo cáo trạng, bà Mai Anh sau đó đến nhà ông Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương), đưa 200 triệu đồng và đặt vấn đề kết luận DJ Thái Hoàng mất khả năng nhận thức để được chữa bệnh bắt buộc. Ông Trường sau đó còn "chia đều" cho các đồng nghiệp: 30 triệu cho cựu Phó Viện trưởng và 50 triệu cho cựu Phó Trưởng phòng
Kết quả là ngày 29/9/2023, hội đồng giám định kết luận DJ Thái Hoàng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Ngày 6/10/2023, anh ta được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc thay vì ngồi tù.
Tính tổng lại, chị Ngọc đã chi tổng cộng 1,4 tỷ đồng (800 triệu + 600 triệu) để "chạy" giám định tâm thần cho chồng. Số tiền khủng vậy mà cuối cùng... vẫn bị phát hiện
Đến ngày 23/1/2026, chị Nguyễn Thị Ngọc đầu thú. Hiện chị bị truy tố tội Đưa hối lộ.
Còn bà Mai Anh thì bị truy tố tận 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ. Cáo trạng xác định bà này thực hiện hành vi phạm tội có tính chất chuyên nghiệp luôn, có tổ chức và phân công vai trò rõ ràng
Đáng chú ý là cơ quan điều tra còn tách riêng để làm rõ việc DJ Thái Hoàng và một cán bộ quản giáo có trao đổi thông tin, hướng dẫn anh ta giả biểu hiện bệnh tâm thần nữa. Ủa vậy là có học bài trước khi thi à?
Toàn bộ vụ án có đến 65 bị can bị truy tố về 9 tội danh khác nhau. Đây thực sự là một vụ án nghiêm trọng, cho thấy tình trạng tiêu cực trong công tác giám định pháp y tâm thần ảnh hưởng đến công lý và pháp luật như thế nào
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện là thế này nhé, ngày 28/4/2023, anh DJ Thái Hoàng (tên thật là Trần Thái Hoàng) bị Công an TP Hải Dương bắt vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vợ anh là chị Nguyễn Thị Ngọc (37 tuổi) thấy chồng bị bắt thì... hoảng hồn luôn
Để cứu chồng thoát án tù, chị Ngọc liên hệ với một người tên Nguyễn Tuấn Minh (35 tuổi) nhờ giúp đỡ. Ảnh Minh này nói có thể lo cho DJ Thái Hoàng được giám định tâm thần, từ đó tránh bị xử lý hình sự và không phải ngồi tù tiếp. Nghe xong chắc chị Ngọc thấy như có ánh sáng cuối đường hầm
Nhưng mà... giá cũng "mềm" ha! Ảnh Minh đưa ra mức giá 1,8 tỷ đồng luôn. Chị Ngọc mặc cả xuống 1,2 tỷ nhưng không được, và phải chuyển trước 800 triệu đồng để "lo việc". Ngày 7/5/2023, chị Ngọc nhờ một người tên Lê Minh Hằng chuyển số tiền khủng này vào tài khoản của Minh
Sau đó, ảnh Minh giới thiệu cho chị Ngọc quen một bà tên Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi). Bà này xác nhận sẽ lo cho DJ Thái Hoàng đi giám định tâm thần và được chữa bệnh bắt buộc thay vì ngồi tù.
Ngày 22/8/2023, DJ Thái Hoàng chính thức được đưa đi giám định tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Đầu tháng 9/2023, bà Mai Anh lại "xin thêm tiền" 600 triệu để lo kết luận giám định. Chị Ngọc chia 3 lần chuyển, mỗi lần 200 triệu vào tài khoản của bà này
Plot twist đây rồi nè! Theo cáo trạng, bà Mai Anh sau đó đến nhà ông Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương), đưa 200 triệu đồng và đặt vấn đề kết luận DJ Thái Hoàng mất khả năng nhận thức để được chữa bệnh bắt buộc. Ông Trường sau đó còn "chia đều" cho các đồng nghiệp: 30 triệu cho cựu Phó Viện trưởng và 50 triệu cho cựu Phó Trưởng phòng
Kết quả là ngày 29/9/2023, hội đồng giám định kết luận DJ Thái Hoàng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Ngày 6/10/2023, anh ta được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc thay vì ngồi tù.
Tính tổng lại, chị Ngọc đã chi tổng cộng 1,4 tỷ đồng (800 triệu + 600 triệu) để "chạy" giám định tâm thần cho chồng. Số tiền khủng vậy mà cuối cùng... vẫn bị phát hiện
Đến ngày 23/1/2026, chị Nguyễn Thị Ngọc đầu thú. Hiện chị bị truy tố tội Đưa hối lộ.
Còn bà Mai Anh thì bị truy tố tận 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ. Cáo trạng xác định bà này thực hiện hành vi phạm tội có tính chất chuyên nghiệp luôn, có tổ chức và phân công vai trò rõ ràng
Đáng chú ý là cơ quan điều tra còn tách riêng để làm rõ việc DJ Thái Hoàng và một cán bộ quản giáo có trao đổi thông tin, hướng dẫn anh ta giả biểu hiện bệnh tâm thần nữa. Ủa vậy là có học bài trước khi thi à?
Toàn bộ vụ án có đến 65 bị can bị truy tố về 9 tội danh khác nhau. Đây thực sự là một vụ án nghiêm trọng, cho thấy tình trạng tiêu cực trong công tác giám định pháp y tâm thần ảnh hưởng đến công lý và pháp luật như thế nào
Nguồn: kenh14.vn