Ôi drama gì căng đến vậy trời! VKSND TP Hà Nội vừa tung cáo trạng truy tố tận 65 bị can trong vụ án chấn động tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
Vụ này liên quan đến 9 tội danh nặng đô: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Đánh bạc. Đọc xong list này mà choáng váng luôn!
Nhân vật chính trong câu chuyện này là Nguyễn Thị Ngọc (37 tuổi, vợ của DJ Thái Hoàng - tên thật là Trần Thái Hoàng, sống ở Hải Phòng) đang bị truy tố tội Đưa hối lộ vì chi tiền "chạy" giám định tâm thần cho ông xã.
Câu chuyện bắt đầu từ đây nè
Ngày 28/4/2023, DJ Thái Hoàng bị Công an TP Hải Dương (cũ) bắt khẩn và khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Chồng vào tù, chị vợ hoảng hốt tìm cách cứu ngay!
Ngọc liên hệ Nguyễn Tuấn Minh (35 tuổi, cũng ở Hải Phòng) nhờ vả. Anh này tự tin bảo có thể nhờ Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi) lo cho Hoàng được giám định tâm thần, từ đó tránh ngồi tù và được thả luôn. Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ?
Bắt đầu "ném" tiền
Minh đưa ra mức giá 1,8 tỷ đồng. Ngọc mặc cả xuống 1,2 tỷ nhưng không được, cuối cùng phải đồng ý chuyển trước 800 triệu để "lo việc". Ngày 7/5/2023, Ngọc nhờ Lê Minh Hằng (42 tuổi) chuyển số tiền khủng này vào tài khoản của Minh.
Minh hứa sau 2 tuần là xong, nhưng mà... trễ deadline! Hoàng chưa được đi giám định nên Ngọc liên tục gọi điện giục. Minh đành cho Ngọc số của Mai Anh để liên hệ trực tiếp.
Theo cáo trạng, Mai Anh xác nhận được Minh nhờ lo cho Hoàng đi giám định tâm thần và áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.
Plot twist đến rồi!
Ngày 22/8/2023, Công an TP Hải Dương ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định Hoàng. Ba ngày sau, Hoàng được đưa vào viện để theo dõi giám định nội trú.
Đầu tháng 9/2023, Mai Anh "thêm gói": yêu cầu Ngọc chuyển thêm 600 triệu để lo kết luận giám định. Ngọc cũng đành chịu, trong các ngày 14 và 16/9/2023, chị thực hiện 3 lần chuyển khoản, mỗi lần 200 triệu vào tài khoản Mai Anh. Tổng cộng tính ra là 1,4 tỷ luôn!
Chia miếng bánh
Cáo trạng nêu rõ: Mai Anh sau đó đến nhà Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương), đưa 200 triệu đồng và bàn chuyện kết luận Hoàng mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi để được chữa bệnh bắt buộc.
Trước khi hội đồng giám định họp lần cuối, Trường gọi Lâm Văn Thành (cựu Phó Viện trưởng) và Lê Ngọc Hà (cựu Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp) vào phòng, đưa cho Thành 30 triệu và Hà 50 triệu. Chia đều như chia tài sản luôn!
Kết quả ra sao?
Ngày 29/9/2023, hội đồng giám định ban hành kết luận: tại thời điểm giám định, Hoàng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Ngày 6/10/2023, VKSND TP Hải Dương quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Hoàng.
Ngày 23/1/2026, Nguyễn Thị Ngọc tự đầu thú tại cơ quan điều tra.
Plot twist tiếp theo
Mai Anh thừa nhận nhận 600 triệu nhưng khai không lo được việc và đã trả lại Ngọc bằng tiền mặt, đồng thời chối bỏ việc đưa 200 triệu cho Trường. Nhưng cơ quan tố tụng có đủ chứng cứ để "đấm" lại rồi!
Còn 800 triệu Ngọc chuyển cho Minh thì... anh này đã bỏ trốn rồi, Hằng cũng "không có mặt tại nơi cư trú" nên vụ này tách ra để điều tra tiếp.
Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ hành vi của DJ Thái Hoàng và Nguyễn Văn Tuấn (41 tuổi, cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương) về việc trao đổi thông tin, hướng dẫn Hoàng giả biểu hiện bệnh tâm thần. Wow, chi tiết này sốc thật!
Tổng kết
Trong vụ án này, Nguyễn Thị Mai Anh bị truy tố tận 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.
Cáo trạng xác định Mai Anh thực hiện hành vi phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức, phân công vai trò cho các "đàn em". Chị này đã dùng tiền và các lợi ích vật chất để hối lộ cán bộ, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đồng thời nhận tiền của nhiều người để tác động, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần.
Nguồn: soha.vn
Vụ này liên quan đến 9 tội danh nặng đô: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Đánh bạc. Đọc xong list này mà choáng váng luôn!
Nhân vật chính trong câu chuyện này là Nguyễn Thị Ngọc (37 tuổi, vợ của DJ Thái Hoàng - tên thật là Trần Thái Hoàng, sống ở Hải Phòng) đang bị truy tố tội Đưa hối lộ vì chi tiền "chạy" giám định tâm thần cho ông xã.
Câu chuyện bắt đầu từ đây nè
Ngày 28/4/2023, DJ Thái Hoàng bị Công an TP Hải Dương (cũ) bắt khẩn và khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Chồng vào tù, chị vợ hoảng hốt tìm cách cứu ngay!
Ngọc liên hệ Nguyễn Tuấn Minh (35 tuổi, cũng ở Hải Phòng) nhờ vả. Anh này tự tin bảo có thể nhờ Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi) lo cho Hoàng được giám định tâm thần, từ đó tránh ngồi tù và được thả luôn. Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ?
Bắt đầu "ném" tiền
Minh đưa ra mức giá 1,8 tỷ đồng. Ngọc mặc cả xuống 1,2 tỷ nhưng không được, cuối cùng phải đồng ý chuyển trước 800 triệu để "lo việc". Ngày 7/5/2023, Ngọc nhờ Lê Minh Hằng (42 tuổi) chuyển số tiền khủng này vào tài khoản của Minh.
Minh hứa sau 2 tuần là xong, nhưng mà... trễ deadline! Hoàng chưa được đi giám định nên Ngọc liên tục gọi điện giục. Minh đành cho Ngọc số của Mai Anh để liên hệ trực tiếp.
Theo cáo trạng, Mai Anh xác nhận được Minh nhờ lo cho Hoàng đi giám định tâm thần và áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.
Plot twist đến rồi!
Ngày 22/8/2023, Công an TP Hải Dương ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định Hoàng. Ba ngày sau, Hoàng được đưa vào viện để theo dõi giám định nội trú.
Đầu tháng 9/2023, Mai Anh "thêm gói": yêu cầu Ngọc chuyển thêm 600 triệu để lo kết luận giám định. Ngọc cũng đành chịu, trong các ngày 14 và 16/9/2023, chị thực hiện 3 lần chuyển khoản, mỗi lần 200 triệu vào tài khoản Mai Anh. Tổng cộng tính ra là 1,4 tỷ luôn!
Chia miếng bánh
Cáo trạng nêu rõ: Mai Anh sau đó đến nhà Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương), đưa 200 triệu đồng và bàn chuyện kết luận Hoàng mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi để được chữa bệnh bắt buộc.
Trước khi hội đồng giám định họp lần cuối, Trường gọi Lâm Văn Thành (cựu Phó Viện trưởng) và Lê Ngọc Hà (cựu Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp) vào phòng, đưa cho Thành 30 triệu và Hà 50 triệu. Chia đều như chia tài sản luôn!
Kết quả ra sao?
Ngày 29/9/2023, hội đồng giám định ban hành kết luận: tại thời điểm giám định, Hoàng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Ngày 6/10/2023, VKSND TP Hải Dương quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Hoàng.
Ngày 23/1/2026, Nguyễn Thị Ngọc tự đầu thú tại cơ quan điều tra.
Plot twist tiếp theo
Mai Anh thừa nhận nhận 600 triệu nhưng khai không lo được việc và đã trả lại Ngọc bằng tiền mặt, đồng thời chối bỏ việc đưa 200 triệu cho Trường. Nhưng cơ quan tố tụng có đủ chứng cứ để "đấm" lại rồi!
Còn 800 triệu Ngọc chuyển cho Minh thì... anh này đã bỏ trốn rồi, Hằng cũng "không có mặt tại nơi cư trú" nên vụ này tách ra để điều tra tiếp.
Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ hành vi của DJ Thái Hoàng và Nguyễn Văn Tuấn (41 tuổi, cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương) về việc trao đổi thông tin, hướng dẫn Hoàng giả biểu hiện bệnh tâm thần. Wow, chi tiết này sốc thật!
Tổng kết
Trong vụ án này, Nguyễn Thị Mai Anh bị truy tố tận 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.
Cáo trạng xác định Mai Anh thực hiện hành vi phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức, phân công vai trò cho các "đàn em". Chị này đã dùng tiền và các lợi ích vật chất để hối lộ cán bộ, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đồng thời nhận tiền của nhiều người để tác động, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần.
Nguồn: soha.vn