Vợ để lại sổ đỏ rồi dắt con đi khi bị chồng mắng vì nấu cơm nhão

VitKiki4320

New member
Ủa ủa, anh chỉ góp ý để vợ hoàn thiện thôi mà sao mọi thứ cô ấy đặt lên bàn lại khiến anh đứng hình hết cả chỗ nói luôn

Tính ra vợ chồng tớ sống chung được 14 năm rồi, có 2 đứa con xinh xắn, nhưng mà cuộc sống thì... éo yên ổn tẹo nào Cứ 3 ngày cãi nhỏ một lần, 2 tuần cãi to một trận, drama liên tục không ngừng nghỉ.

Vợ tớ kiểu cứng đầu, bảo thủ lắm, lúc nào cũng nghĩ mình đúng, không chịu nghe lời chồng. Ví dụ như tớ đi làm về mệt xỉu rồi nhưng cô ấy vẫn bắt phải vào bếp nấu ăn cùng, không được ngồi chơi game hay rủ bạn đi nhậu. Kiểu gì vậy trời?

Lương tớ 20 triệu/tháng, đưa cho vợ 10 triệu lo nhà cửa, vậy mà cô ấy vẫn bực tức, giận hờn, tỏ thái độ không vui. Có phải muốn giữ hết tiền chồng mới chịu không? Nhưng tớ cũng phải tiêu xài chứ, sao có thể đưa hết tiền cho vợ được

Mỗi lần về quê, tớ biếu tiền ông bà nội, vợ lại trách móc là chỉ quan tâm nhà nội, còn ngoại thì bỏ rơi. Tớ nói rõ rồi mà: bố mẹ ai người nấy lo, vợ muốn biếu ngoại bao nhiêu thì cứ việc, chồng không cấm đâu

Thỉnh thoảng tớ đưa đám bạn về nhà ăn nhậu, vợ lại tỏ vẻ bực mình khi phải dọn dẹp một mình. Ủa nhưng mà lấy vợ về để lo việc nhà và con cái chứ đâu phải để cúng? Nếu không làm được thì thôi, giải tán cho rảnh

Vợ người ta thì chiều chồng, nói năng ngọt ngào, chồng thích gì thì nấu nấy, còn vợ tớ thì chỉ biết cãi lại là nhanh!

Hôm chủ nhật vừa rồi, sáng sớm bạn rủ đi câu cá rồi ngồi cà phê. Thế mà vợ gọi điện hối về dọn nhà, tớ phớt luôn, tắt máy cho rồi Chiều về tới nhà, vợ giận lồng lộn, hỏi gì cũng không trả lời. Tớ nghĩ mình nên ra oai để vợ biết mà sợ. Thế là tớ ném cốc xuống chân cô ấy rồi chỉ thẳng mặt:

"Cô là vợ tôi chứ đâu phải mẹ, đừng có giữ cái mặt đáng ghét đó nữa, tôi không chấp nhận đâu. Không sống được với nhau thì ly hôn đi"

9a6955ed6fb822ce8c79.jpg


Mỗi lần tớ lớn tiếng là vợ sợ một phép, gia đình lại được "bình định". Lần này cũng vậy, nghe tớ nói xong, vợ im thin thít cúi đầu đi nấu cơm, không dám kêu ca gì nữa. Đến lúc ăn cơm, thấy cơm hơi nhão, tớ lại bực mình trách vợ chẳng làm được tích sự gì, chỉ biết già mồm cãi chồng, lúc nào nấu cơm cũng nát như cháo, nuốt kiểu gì cho được?

Câu nói của tớ cũng chẳng nặng lời gì mà, nhưng cô ấy bỗng đứng dậy, đi lấy sổ đỏ đặt lên bàn, bảo quá mệt mỏi khi sống với người chồng gia trưởng, độc đoán, cay nghiệt Vợ nói từ ngày sống với tớ chưa biết đến hai chữ "hạnh phúc", lúc nào tớ cũng coi cô ấy như người giúp việc. Sau đó cô ấy gửi cho tớ một đoạn ghi âm, bảo ngồi mà nghe cho hết.

Trong khi tớ còn đang sốc nặng với những lời vợ nói thì cô ấy đã dắt 2 đứa con, kéo vali ra khỏi nhà rồi. Có vẻ cô ấy đã chuẩn bị đồ đạc từ trước đó rồi Khi vợ con bỏ đi, tớ mới hoảng hồn mở đoạn ghi âm ra nghe.

Choáng váng luôn á! Toàn là tiếng mắng mỏ, trách móc, chì chiết mà tớ dành cho vợ trong mỗi trận cãi vã. Tớ nghe giọng mình mà thấy đáng sợ kinh, chính bản thân còn không chấp nhận được, vậy mà bao lâu nay vợ phải chịu đựng

Nhìn cuốn sổ đỏ đặt trên bàn, tớ hiểu vợ ra đi mà không cần gì ở chồng. Ngẫm lại quá khứ, tớ mới thấy vợ là người đảm đang, tháo vát, có đạo đức, hiền lành, nhưng sống với thằng chồng tệ như tớ nên cô ấy phải thay đổi để thích nghi. Bây giờ sắp mất vợ rồi, tớ mới nhận ra bản thân lười biếng, ích kỷ, nóng nảy và hay chê bai người khác

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top