Tin buồn đến từ Lào: 26 công nhân của Công ty Hoàng Anh Gia Lai đang bị cô lập hoàn toàn tại huyện Paksong, tỉnh Champasak, thiếu thốn lương thực trầm trọng sau vụ vỡ đập thủy điện siêu khủng ở Xe Pien-Xe Nam Noy (huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu)
Để các bạn dễ hình dung, tỉnh Champasak nằm sát rạt tỉnh Attapeu về phía đông luôn. Công ty Hoàng Anh Gia Lai đang chạy đua với thời gian để thuê trực thăng đưa các anh công nhân thoát khỏi vùng nguy hiểm, dự kiến sớm nhất là sáng mai (25/7).
Còn về phía công ty điện Xe Pien-Xe Namnoy (PNPC) - đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng con đập này, họ cho biết nguyên nhân là do mưa to kéo dài nhiều ngày liền. Hiện PNPC đang phối hợp với Chính phủ Lào để triển khai các hoạt động cứu hộ khẩn cấp cho người dân xung quanh
Tối 23/7 lúc 20h, đập thủy điện Xe Pien-Xe Nam Noy đã bị vỡ, gây ngập lụt nghiêm trọng cho 10 bản ở hạ lưu và khiến toàn bộ huyện Sanamxay bị cô lập hoàn toàn. Trong đó, có 5 bản chìm trong biển nước gồm: bản May, bản Hinlath, bản Nhaythe Sanong Tay, bản Thaxengchan và bản Thahin
Con số thiệt hại thật sự đau lòng: hơn 1.300 hộ gia đình với khoảng 6.600 người bị ảnh hưởng. Thông tin ban đầu cho hay có ít hơn 100 người mất tích. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 28 người và vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người còn lại
Công tác cứu hộ đang đối mặt với vô vàn khó khăn do địa hình di chuyển cực kỳ phức tạp. Ban cứu hộ trung ương Lào đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tỉnh Xekong, Attapeu và Sư đoàn 5 quân đội Lào để triển khai chiến dịch cứu hộ, tiếp tế lương thực - thực phẩm cho người dân...
Nguồn: soha.vn