Ai là fan Kim Dung chắc đều biết đến nhóm Võ Đang thất hiệp trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" rồi phải không nè! Bảy anh hùng hào hoa này gồm Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Du Đại Nham, Trương Tùng Khê, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc - đều là đệ tử của Trương Tam Phong đấy. Nhưng mà bạn có biết không, trong số đó có một người... thực sự tồn tại ngoài đời luôn!
"Bộ não" Võ Đang có thật ngoài đời
Nhân vật Trương Tùng Khê mà Kim Dung viết không phải chỉ là tưởng tượng đâu nha. Ông được lấy cảm hứng từ võ thuật gia cùng tên thời nhà Minh luôn! Kim Dung đã buff thêm kỹ năng mưu trí cho nhân vật này, khiến ông trở thành "bộ não" xịn sò của Võ Đang trong truyện.
Theo sách vở của Kim Dung thì Trương Tùng Khê nổi tiếng là người thông minh nhất nhì, ngôn hành thể hiện đúng chuẩn phong cách Võ Đang: trọng nghĩa khí, đoàn kết và chính trực.
Còn ngoài đời thật, bác Trương này là cao thủ võ lâm thực thụ! Có tài liệu cho rằng ông là truyền nhân Nội gia quyền từ Trương Tam Phong, chứ không phải đệ tử như trong truyện nhé.
Trong cuốn "Ninh Ba phủ chí" do Cao Bỉnh Nhân viết thời nhà Thanh có ghi: võ công thiên hạ chia hai phái - Nội gia và Ngoại gia. Ngoại gia là Thiếu Lâm còn Nội gia do Trương Tam Phong truyền lại, mà môn phái của Trương Tùng Khê chính là chính tông nhất đó!
Vóc người gầy gò nhưng sức mạnh khủng khiếp
Theo Baidu, Trương Tùng Khê quê ở Ngân Huyện (nay là quận Ngân Châu, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang), sống vào thời vua Gia Tĩnh nhà Minh.
Tính cách ông ôn hòa như học giả, gặp ai cũng khiêm tốn lễ phép, vóc dáng gầy gò trông yếu ớt kiểu "không chịu nổi sức nặng của y phục" ấy. Ai đến xin học võ, ông đều từ chối và lánh đi. Low-key thật sự!
Ông học võ từ sư phụ Tôn Thập Tam Lão, rồi tự mình nghiền ngẫm ra khẩu quyết 5 chữ vàng: "Cần, Khẩn, Kính (Trực), Kình, Thiết".
Trận đấu với 70 võ tăng Thiếu Lâm: Flex võ công cực mạnh
Tư tưởng cốt lõi võ công của ông là: "Lấy tĩnh chế động, ra tay sau đến trước, thuận thế mượn lực, đánh vào chỗ trống". Nghe quen quen nhỉ? Đúng rồi, giống Thái Cực Quyền ấy!
Trương Tùng Khê đã học hỏi từ 8 nhà quyền thuật lớn thời bấy giờ gồm "Tăng, Nhạc, Du, Triệu, Hồng, Tuệ, Tự, Hóa", kết hợp cả kỹ thuật vật lộn và cầm nã nữa. Hệ thống võ học của ông siêu hoàn chỉnh, bao gồm đủ 16 phần từ mạch truyền thừa đến binh khí!
Danh tướng kháng Oa Thích Kế Quang khi luyện quân đã áp dụng triết lý võ học này vì nó "ngự địch không sơ hở, lấy tĩnh chế động, ai phạm vào là ngã nhào ngay". Nghe xịn chưa!
Điều này làm các tăng binh Thiếu Lâm không phục, dẫn đến trận thách đấu nổi tiếng với 70 người!
Hồi đó đang có nạn Oa khấu, quan phủ triệu tập tăng binh Thiếu Lâm đi đánh giặc. 70 tăng sư nghe danh Tùng Khê liền kéo đến Ngân Huyện đòi gặp. Ông né như né Covid, nhưng các thanh niên trẻ tuổi khích ông đến tửu lầu gặp mặt.
Thấy đám tăng binh đang so tài, ông vô tình bật cười. Họ liền cầu xin so võ. Tùng Khê nói: "Nếu nhất định muốn thử, phải gọi quan địa phương đến lập ước, chết sống không oán hận" - Serious mode on!
Các tăng sư đồng ý. Tùng Khề ngồi khoanh tay chill. Một vị tăng nhân nhảy tới đá một cước. Ông khẽ nghiêng mình, giơ tay "tiễn" một phát. Vị tăng đó bay như viên đạn qua cửa sổ, ngã từ lầu cao xuống suýt chết! Lúc này đám tăng nhân mới sốc và kính phục.
Phô diễn tuyệt kỹ chém đá: Flex cực mạnh
Có lần các thanh niên đóng cửa thành nhốt ông lại, quỳ lạy xin cho xem một chiêu. Ông bất đắc dĩ bảo khuân đá tròn nặng vài trăm cân chồng lên nhau, rồi nói: "Lão già 70 tuổi rồi, chẳng còn gì để thử, làm trò cười thôi".
Nhưng rồi ông giơ tay trái dùng cạnh bàn tay chém xuống một phát, cả ba tảng đá đều vỡ làm đôi! Cả đám thanh niên ngỡ ngàng luôn. Đỉnh của chóp đây rồi!
Nguồn: gamek.vn