Chị Huyền Trân chia sẻ, việc chuẩn bị hộp cơm cho chồng mang đi làm tuy không tiết kiệm được bao nhiêu so với ăn ngoài nhưng chị vẫn cố gắng vì đảm bảo vệ sinh và chất lượng hơn hẳn nè!
Ngoài mâm cơm hàng ngày thì hộp cơm trưa mang đi công ty cũng là một đề tài hot hit với hội chị em yêu bếp lắm đó. Ai mà chẳng muốn có bữa trưa ngon lành, đủ chất, full năng lượng cho một ngày dài làm việc phải khôngg? Thế nên cứ mỗi lần thấy ai flex hộp cơm tự nấu là mọi người ngưỡng mộ không hết luôn
Loạt hộp cơm ngon lành, trông chill phết mà chị vợ đảm Huyền Trân (Hà Nội) chuẩn bị cho ông xã mang đi làm dưới đây là minh chứng rõ ràng nè:
Những hộp cơm tuy đơn giản nhưng chất lượng không phải bàn cãi luôn á!
Theo tìm hiểu thì chị Trân bắt đầu nấu cơm cho chồng từ tháng 5/2020 - đợt giãn cách đầu tiên ấy. Trước đó anh chồng còn không chịu mang vì sợ lỉnh kỉnh nhiều túi, nhưng sau đó vì dịch bệnh, ngại ra ngoài ăn uống nơi đông người, lại thêm cơm vợ nấu ngon và sạch sẽ hơn nên anh đành "chịu thua" rồi
Mỗi ngày, chị Trân thường dậy từ 6h sáng để chuẩn bị cơm trưa cho chồng và bữa sáng cho cả nhà. Nghe có vẻ vất vả nhưng với chị thì ez game vì: "Mình vốn hay dậy sớm rồi. Đồ ăn mình cũng đã sơ chế, chuẩn bị từ trước nên hôm sau đun nấu là xong, chỉ mất 30-40 phút thôi. Nếu hôm nào dậy muộn hơn thì mình sẽ nấu món đơn giản như luộc hoặc hấp. Chồng mình cũng sợ vợ vất vả nên có lúc bảo thôi nhưng do sắp xếp được nên mình vẫn nấu"
Ngoài ra để tiết kiệm thời gian hơn, chị vợ đảm còn có 1 life hack là thái sẵn và cho vào tủ đông các loại gia vị như hành hoặc tỏi. Nhờ vậy lúc dùng không mất công nhặt bóc, nhanh gọn cực kỳ!
Về thực đơn mỗi bữa, chị Trân đều tự chuẩn bị theo sở thích của chồng: "Mình ít khi hỏi ý kiến vì có nhiều món mình biết chồng sẽ thích và chồng mình cũng khá dễ tính chuyện ăn uống. Thỉnh thoảng bí quá thì mình lên Yêu bếp học hỏi các chị em. Còn một số món anh ấy không thích như cá, đậu thì mình sẽ nấu vào bữa tối để ăn cùng gia đình cho đủ chất"
Chồng thích ăn thịt nên chị Trân thường chuẩn bị các món thịt cho bữa trưa, còn bữa tối lại thêm cá và đậu để cân bằng dinh dưỡng
Theo quan sát của Huyền Trân, việc chuẩn bị hộp cơm cho chồng mang đi không tiết kiệm được bao nhiêu tiền ăn trưa so với khi ăn ngoài quán nhưng chị vẫn cố gắng vì đảm bảo được vệ sinh và chất lượng. "Có chăng là đỡ được bữa xế thôi. Vì chồng mình tan làm khá muộn nên trước đây, khi ăn cơm quán là tầm 4h chiều đã đói bụng, hay phải ăn bánh mì để chống đói" - chị vợ đảm chia sẻ thêm.
Nguồn: kenh14.vn