Võ đài "thắng là chết" thời xưa: Quan tài đỏ rực giữa sàn đấu tranh ngôi võ lâm minh chủ chấn động Quảng Ngãi

173f6bbd1cca1593bdda.jpg


Hồi trước 1975, võ đài miền Nam hardcore vô cùng luôn! Khoảng cách giữa vinh quang với cái chết chỉ trong gang tấc thôi, mà võ sĩ huyền thoại Quảng Ngãi này hiểu rõ nhất

68bc244fbec5324f8cc3.jpg


## Màn quảng cáo rùng rợn nhất lịch sử võ đài

Cuối năm 1970, các bác ở Quảng Ngãi vẫn nhớ như in: trên con đường lởm chởm từ Nghĩa Hành về thị xã, bỗng xuất hiện 4 người khiêng một chiếc quan tài màu đỏ rực như trong phim kiếm hiệp. Đến ngã ba ngã tư là lại ghé quán nước flex

"Sắp có trận đấu võ sinh tử rồi", người dân rỉ tai nhau. Dân Quảng Ngãi lúc đó mê võ lắm, nhìn cái biết ngay đây không phải đám tang, mà là chiêu marketing đỉnh cao cho trận tử chiến sắp diễn ra. Viral hơn mọi cách quảng cáo luôn!

## "Phản đồ" trở về quê đòi nợ sư môn

Tua lại 7 năm trước đó, tháng 3/1963, Quảng Ngãi từng dậy sóng với trận đấu đài siêu lạ. Võ sĩ Nguyễn Thanh Hồng - học trò giỏi nhất của huyền thoại Kid Dempsey, bị gắn mác "phản đồ" vì phạm lỗi với sư môn.

Từ Sài Gòn về Quảng Ngãi, Thanh Hồng "càn quét" khắp Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế... Ai lên đài đấu cũng phải nằm sàn, không ít người bị thương nặng

5f3292f41884a534e8a5.jpg


Làng võ miền Trung đồn đại: Thanh Hồng có "tay chân bằng thép, đá móc như ngựa", một đòn là bay cả hàm răng, nhẹ thì trẹo quai hàm, hộc máu mũi. Với tiếng tăm này, anh được mời làm vệ sĩ riêng của tỉnh trưởng Quảng Ngãi luôn!

Đối thủ của Thanh Hồng hôm đó là Tấn Hồng - một "vô danh tiểu tốt" trong mắt mọi người. Nhưng plot twist: Tấn Hồng cũng là đệ tử Kid Dempsey, được sư phụ gửi về quê với nhiệm vụ dạy cho "phản đồ" Thanh Hồng một bài học nhớ đời!

Sư phụ dặn kỹ: "Đánh xong phải lủi xuống đài và biến khỏi Quảng Ngãi ngay, không là khó mà sống sót".

Dân chúng bàn tán: "Tấn Hồng thắng thì lính bảo an bắn chết, thua thì Thanh Hồng càng oai". Nghe xong sợ chưa? Nhưng Tấn Hồng vẫn nhận lời!

e3ee53591a664d66dcb8.png


Sinh năm 1940, ngoài 80 tuổi, võ sư Tấn Hồng nhớ lại: "Mình thắng không phải giỏi đâu, bởi mình biết người ta, còn người ta không biết mình là ai. Tất nhiên là phải thắng thôi".

Ngày lên đài, mẹ ruột ông đu lên hàng rào níu áo nói trong nước mắt: "Chạy đi con, coi chừng nó đánh con chết"

Dưới khán đài, team Tấn Hồng đã chuẩn bị sẵn đường thoát thân case anh thắng.

Trận đấu diễn ra cực kỳ quyết liệt! Cùng xuất thân một lò võ, Tấn Hồng không chỉ có lợi thế "biết người biết ta", mà còn được sư phụ truyền thêm vài chiêu độc để đối phó Thanh Hồng.

Ba cú đá cùng một cú chỏ lật nhằm đúng tử huyệt. Thanh Hồng choáng váng và chịu thua ngay hiệp một!

65a7f7ae83109906521f.jpg


Trọng tài tuyên bố Tấn Hồng thắng. Cả sân vận động reo hò! Nhưng chưa kịp lau mồ hôi, Tấn Hồng đã lẩn vào đám đông, chạy một mạch ra quốc lộ bắt xe vào Nam, thậm chí không kịp ngoái đầu nhìn lại... Tốc độ như The Flash luôn! ⚡

## Trận "một mất một còn" tranh ngôi minh chủ võ lâm

Bảy năm sau, võ sư Tấn Hồng được coi là "võ lâm minh chủ" miền Trung. Và đây là lúc chiếc quan tài đỏ xuất hiện!

Đối thủ lần này là Huỳnh Tây Đen (tên thật Đặng Trần Huỳnh), sinh năm 1950 - kém 10 tuổi nhưng có thân hình cực khủng. Mẹ ông làm nghề giò chả, mỗi sáng ông giã giò bằng chày nặng nề. Hai tay nhấc 50kg như không!

2ab4154e34dcab92c61e.jpg


Huỳnh Tây Đen học võ từ võ sư Lâm Võ, còn là cao thủ Taekwondo nữa. Trước trận đấu, hai bên ký cam kết "đánh chết bỏ, không kiện tụng". Chiếc quan tài được đặt ngay trước võ đài ở sân vận động Diên Hồng.

Trận đấu diễn ra 15h, nhưng 12h trưa sân đã kín người rồi! Khác với trận trước có găng giáp, lần này cả hai chỉ mặc quần đùi và đeo bảo vệ hạ bộ thôi - hardcore thiệt sự!

Huỳnh Tây Đen vào trận với cơ bắp cuồn cuộn, vai hình chữ V, tung đòn sấm sét. Nhưng chỉ sau hiệp một, anh đã hai lần bay ra khỏi dây võ đài!

Tuy nhiên, những cú phản đòn của Huỳnh Tây Đen cũng cực khốc liệt. Dân Quảng Ngãi mãi nhiều chục năm sau vẫn xuýt xoa về trận "long tranh hổ đấu" này!

Hết hiệp hai, các trọng tài quyết định dừng trận đấu vì nếu tiếp tục, xác suất có người tử vong là quá cao! Kết quả: HÒA!

94218d48bd1aaaf44d3b.jpg


Plot twist cuối cùng: Bà Đặng Thị Kim Thoa - em gái Huỳnh Tây Đen tiết lộ sau hơn 40 năm, anh về nhà chưa kịp ăn mừng thì người lạnh ngắt, hộc ra cả vũng máu. Phải mất vài tháng trị nội thương mới khỏi. Ngày ấy nếu trọng tài không dừng, chắc chắn có người mất mạng!

Sau 1975, Huỳnh Tây Đen theo nghiệp diễn viên, góp mặt trong nhiều phim như Cô Nhíp, Bản nhạc người tù, Ngọn lửa Krông Dung... trước khi đột ngột biến mất năm 1981.

Còn võ sư Tấn Hồng tiếp tục theo nghiệp võ. Võ đường Nguyễn Hồng (tên thật của ông) đào tạo ra nhiều cao thủ xuất sắc như Nguyễn Ninh (Nguyễn Phi Hùng), Ngô Đình Cách (Ngô Hoa), Tạ Quang, Trần Quận, Lê Văn Hùng, Võ Văn Bình, Trần Quốc Việt...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top