Vợ đại gia nghi bị bắt cóc đòi 10 tỉ tiền chuộc lại tiếp tục bỏ nhà đi lần 2, cảnh sát loại trừ khả năng bị bắt cóc

FanNgauNgoan

New member
8d9f8aa29043a14e366c.jpg


Ơ kìa, vụ này càng ngày càng drama hơn cả phim ấy các bạn ơi!

Vừa mới về nhà sau vụ nghi bị bắt cóc chấn động, chị Ph. (30 tuổi, ở xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) lại lái xe rời khỏi nhà lần 2 một cách im lặng, bí ẩn vô cùng. Và plot twist đây rồi: công an Quảng Bình bước đầu đã loại trừ khả năng bị bắt cóc luôn á!

Theo nguồn tin PV Báo Người Lao Động chiều 31-5, sau khi làm việc với cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình để điều tra, thu thập chứng cứ về vụ bắt cóc đòi tiền chuộc đối với chị Nguyễn Thị Ph., bước đầu lực lượng chức năng đã loại trừ khả năng nạn nhân bị bắt cóc tống tiền.

Đại tá Phạm Hữu Tân - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (Pc45 - Công an tỉnh Quảng Bình) cho biết đơn vị đang hoàn chỉnh hồ sơ về vụ việc và sẽ cung cấp thông tin cho phóng viên sau.

Chiều cùng ngày, nguồn tin xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động rằng sau khi từ Đồng Nai về lại TP Đồng Hới đoàn tụ bên gia đình được ít hôm, chị Nguyễn Ngọc Ph. lại lái ô tô Audi rời khỏi nhà và "mất tích" một cách bí ẩn, khó hiểu lần nữa.

60e5642d0510855f7e97.jpg


Mấy ngày qua, trên Facebook cá nhân "Nguyễn Ngọc Phương" được cho là của chị Ph. liên tục xuất hiện nhiều dòng status "lạ lùng" với nội dung tỏ ra cuộc sống không được hạnh phúc, bình thường. Lúc thì nói bỏ chồng, lúc bỏ công ty, rồi hối hận về những việc làm của mình... Drama quá trời drama!

Theo tìm hiểu của PV Báo Người Lao Động, chị Nguyễn Thị Ph. chính là vợ của ông Nguyễn Hải Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (có trụ sở ở xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình). Ông Sơn là ông chủ của một doanh nghiệp chuyên vận tải "có tiếng" ở khu vực miền Trung.

Nhìn lại sự việc từ đầu:

Như Báo Người Lao Động đã thông tin trước đó, ông Nguyễn Hải Sơn trình báo với Công an TP Đồng Hới vào ngày 27-4, vợ là chị Nguyễn Thị Ph. lái chiếc ô tô Audi đi công việc như thường lệ. Khi vợ đi 2-3 ngày, ông Sơn tưởng vợ đi thăm bạn bè nhưng sau đó thì mất liên lạc hẳn.

Đến hơn 10 ngày sau, điện thoại của ông nhận được tin nhắn từ 1 SĐT lạ đòi 10 tỉ đồng tiền chuộc. Sau khi thương lượng thì "đối tượng" này giảm xuống còn 5 tỉ rồi 3,5 tỉ đồng. Giảm giá như mua hàng online vậy ta!

Sau đó, ông Sơn đã trình báo với Công an TP Đồng Hới. Đến 23 giờ ngày 17-5, người dân đi đường phát hiện chị Ph. nằm bên lề đường Tôn Đức Thắng, đoạn thuộc ấp Xóm Hố, xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) trên người có nhiều vết thương, chân bị trói và tinh thần hoảng loạn. Người dân đã cởi trói, đưa chị Ph. đến Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an huyện Nhơn Trạch cử lực lượng đến làm việc nhưng do chị Ph. đang trong tình trạng hoảng loạn nên công an chưa lấy được lời khai. Tuy nhiên, chị Ph. có đưa ra một tờ giấy với nội dung là thỏa thuận bắt cóc giữa một nhóm người với một người khác, chi phí là 3,5 tỉ đồng.

Nhận được thông tin, ông Nguyễn Hải Sơn tức tốc vào Đồng Nai chăm sóc và đưa vợ về quê nhà để điều trị.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top