"Đằng sau sự thành công của một người đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng một người đàn bà". Nhưng với Vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ thì câu này như... không tồn tại luôn á
Vợ của ông chủ Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ là ai? Đây chính là câu hỏi mà chắc chắn mình cũng như rất nhiều người đã cố công lùng sục Google nhưng toàn... trắng tay vì không có câu trả lời nào cả
Thử nghiệm xem nào: nếu bạn search "Đặng Lê Nguyên Vũ và cà phê", "Đặng Lê Nguyên Vũ với thanh niên" thì Google sẽ cho ra hàng trăm nghìn kết quả, ngập tràn bài báo, sự kiện và thông tin. Nhưng thử gõ "vợ Đặng Lê Nguyên Vũ" hay "Đặng Lê Nguyên Vũ và gia đình" thì... crickets Không thấy có bất cứ thông tin gì hết.
Mình đã từng gặp vị Chủ tịch của cà phê Trung Nguyên vài lần trong các buổi phỏng vấn. Có lần mình cũng liều mạng hỏi Đặng Lê Nguyên Vũ về gia đình, về cách ông nuôi dạy con nhưng ông ấy từ chối luôn với lý do "nó không liên quan tới công việc"
Cũng giống như một người bạn đã từng nói nửa thật nửa đùa về Đoàn Nguyên Đức: "Bầu Đức yêu công việc hơn yêu vợ", thì ai gặp Vũ cũng chỉ thấy ông toàn nói về... công việc thôi.
Vũ không ngừng trằn trọc về "một Việt Nam hùng cường, vĩ đại và ảnh hưởng"... Ông có thể nói liên tục hàng giờ đồng hồ, nói say sưa đến mức quên ăn quên ngủ về cà phê, về thứ "vàng đen" mà cả đời ông nguyện sống chết, về sự nghiệp cứu quốc, về tầng lớp thanh niên hiện đại...
Ông cũng hay hoài niệm về tuổi thơ, về những ngày bẻ ngô, chăm lợn và giúp mẹ đóng gạch. Thời đi học của ông là cảnh lội bộ trên con đường đất đỏ dài 15km trong suốt chín năm, nắng hay mưa gì cũng phải đi. Niềm vui trên con đường dài đến trường và về nhà là khi đi ngang qua trạm thuế vụ, thỉnh thoảng được quả chuối chín hoặc vài củ khoai lang ăn sống của những người buôn bán tốt bụng cho
Nhưng tuyệt nhiên, không ai thấy ông nhắc tới gia đình luôn. Có người cho rằng: Có thể đó là cách ứng xử thông thường của những người nổi tiếng? Ở trên cao, luôn phải đối mặt với gió cả bão táp xã hội, họ hiểu được cái giá của sự bình yên mà người thân yêu của họ đáng được hưởng. Họ muốn giữ cho mình một nơi bình yên để trở về, giữ cho mình một bầu trời riêng - không ai xâm phạm, không ai bình luận, không ai nhòm ngó ️
Mình cũng từng lân la rò hỏi các nhân viên của Đặng Lê Nguyên Vũ về vợ của ông nhưng cũng đều không có câu trả lời. Có người nói: "Anh Vũ không bao giờ nói về gia đình" và họ cũng không quan tâm vì đó là việc riêng tư của ông Vũ mà.
Giới cà phê thì rỉ tai nhau rằng: Gia đình nhà vợ của Đặng Lê Nguyên Vũ trước kia là một trong những tiệm vàng lớn nhất Buôn Mê Thuật, sở hữu hàng loạt bất động sản hot tại TP.HCM. Gia đình vợ cũng giúp đỡ Đặng Lê Nguyên Vũ nhiều trong việc ông gây dựng sự nghiệp. Và để có được thành công như ngày hôm nay, một "đế chế" cà phê lớn tại Việt Nam như hiện tại, Trung Nguyên có sự góp công lớn của vợ Đặng Lê Nguyên Vũ. Tuy nhiên, thực hư chuyện này thế nào thì mình cũng không rõ. Đó chỉ là những thông tin "vỉa hè" mà trong những buổi trò chuyện cùng bạn bè trong giới cà phê, mình đã thu lượm được thôi
Mình không đủ thân thiết để có thể biết hết về người phụ nữ trong cuộc đời của Đặng Lê Nguyên Vũ, nhưng mình vẫn luôn băn khoăn tự hỏi: Một người bận rộn như ông, lúc nào cũng đau đáu sự nghiệp và thời cuộc như vậy, liệu có thời gian để dành cho gia đình không?
Mình cũng đem chuyện này tới hỏi nhạc sỹ Nguyễn Cường – người đã từng viết bản giao hưởng dài 3 chương để tặng Đặng Lê Nguyên Vũ và Trung Nguyên, người nhạc sỹ mang đậm cốt cách Tây Nguyên này cho biết: "Tôi cũng không biết nhiều về gia đình anh Vũ. Người ta thường nói: đứng sau một người đàn ông thành đạt hay nổi tiếng luôn có bóng dáng một người phụ nữ nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng... Trong các câu chuyện, Vũ cũng không nói về gia đình"
Tuy nhiên, theo như mình được biết, trong một buổi chia sẻ tại Học viện Lãnh đạo FPT vào năm 2011, khi kể về một lần "suýt chết", Đặng Lê Nguyên Vũ đã nhắc tới "bà xã" của mình. Nguyên văn đoạn nói chuyện đó như sau: "Nếu chúng ta ngộ rằng, ta chỉ rong chơi vài chục năm thì trong cái rong chơi này ta phải chơi như thế nào? Hoặc là chơi tới bến - 60 năm cuộc đời, hoặc là chơi có trách nhiệm. Nếu chỉ nghĩ đến bản thân mình, mình không vượt qua được nỗi sợ chết. Nếu chúng ta nghĩ về người khác thì nó sẽ khác - mình không sợ.
Hồi xưa tôi thề cho gia đình tôi, sau đó tôi thề sẽ góp phần đưa dân tộc tôi thịnh vượng. Có lẽ, chính điều này đã giúp tôi. Bà xã tôi cũng rất ngạc nhiên về tôi, về những suy nghĩ của tôi. Xét một nghĩa nào đó tôi cũng cô đơn, không chốn nương thân"...
Như vậy, người ta biết "bà xã" của Vũ ngạc nhiên về Vũ nhưng "vợ Đặng Lê Nguyên Vũ là ai?" dường như vẫn là bức rèm bí ẩn đối với nhiều người
Mới đây, trong cuộc trò chuyện với ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Tâm Việt group – người đã quen Vũ 25 năm, người "biết hết, hiểu hết về Vũ", người cách đây 2 năm đã từng kiến nghị đưa tên của Đặng Lê Nguyên Vũ vào danh sách các vĩ nhân trong cuốn "Tài năng đắc dụng", mình mới được biết: Đặng Lê Nguyên Vũ là người rất yêu gia đình.
"Đừng vội trách anh Vũ vì đã không mở lòng thành thật với bạn về gia đình. Hãy tự trách mình đã thật lòng quan tâm tới gia đình anh ấy chưa?! Nếu bạn chỉ hỏi hời hợt thì sẽ nhận được những câu trả lời hời hợt. Và với Vũ, không có chỗ dành cho những gì 'hời hợt'" – ông Việt nhấn mạnh.
Khi viết bài này, mình cũng chỉ hi vọng một ngày nào đó, mình sẽ thôi "hời hợt" để có thể lắng nghe những chia sẻ của Vũ về gia đình, về vợ của Vũ. Bởi vì đôi khi, những người biết im lặng, biết ẩn mình, lại chính là những cao nhân trong đời sống
Nguồn: soha.vn