Vợ cũ nói ngang, tức quá đốt luôn nhà cho bõ ghét

MeoNgok2080

New member
c59f843272e65a01b24a.jpg


Chỉ vì không đòi được 20 triệu và nghe vợ cũ nói ngang, anh Đặng Thanh Sang đã "bay màu" lý trí, tẩm dầu châm lửa đốt nhà người ta luôn. Drama căng đét!

Ngày 28-10, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo Đặng Thanh Sang (38 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) từ 9 năm tù xuống còn 7 năm tù giam về tội "Giết người".

bba0fd25007137c82793.jpg


Theo bản án sơ thẩm, chiều 13-2-2014, Sang đang ăn cơm cùng vợ cũ là chị Lê Thị Lương, con trai Đặng Lê Thanh Hoàng và em vợ là Lê Trọng Bắc tại nhà ở phường Tân Phong (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thì Sang và chị Lương xảy ra cãi vã.

Chuyện là Sang đòi chị Lương trả 20 triệu đồng đã cho mượn. Ngờ đâu chị Lương lại "chọc ghẹo" chỉ vào 5 can dầu để trước nhà và bảo: "Tiền đang ở trong mấy can dầu đó". Ơ kìa, nói xong là xong luôn á!

Tức điên người, Sang dắt xe máy ra ngoài cổng, lấy khăn trong cốp xe tẩm dầu, châm lửa đốt. Rồi còn khóa cổng không cho người trong nhà ra ngoài, đổ 2 can dầu ra sân, châm lửa đốt rồi ném chiếc khăn về phía chị Lương khiến lửa cháy lớn. Kết quả là thiêu rụi toàn bộ tài sản trong nhà trị giá lên tới 187 triệu đồng luôn!

May mắn là mọi người trong nhà kịp thời leo qua hàng rào thoát ra ngoài, còn Sang thì bị bắt ngay sau đó. Phew! ‍

HĐXX nhận định mức án cấp sơ thẩm đưa ra có phần nghiêm khắc, nạn nhân cũng xin giảm hình phạt cho bị cáo. Ngoài ra, bị cáo thành khẩn, ăn năn và ít học, nhận thức thấp. Vì lẽ trên, HĐXX quyết định giảm án cho Sang.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top