Chị cứ lướt Facebook của chồng cũ và vợ mới mỗi ngày như thói quen ăn vặt vậy. Rồi chị phát hiện một sự thật chát đắng: cách anh ta đối xử với vợ mới khác hoàn toàn 180 độ so với ngày xưa...
Thực sự mà nói, mấy năm làm vợ anh ta, chị cày cuốc chẳng khác gì "superwoman" phiên bản không có siêu năng lực.
Sáng dậy đi làm như trâu, tối về còn phải lo từ A đến Z cho chồng - từ cơm nước, giấc ngủ đến chuyện con cái. Về mặt tài chính, chị đóng góp còn nhiều hơn anh ta nữa á!
Thế mà anh ta đối xử sao với chị?
Toàn bộ việc nhà và con cái? Ủy quyền 100% cho chị luôn. Mỗi tháng đưa ít tiền cho có lệ, rồi "tao đã hoàn thành nghĩa vụ gia đình nhé", còn lại cứ để chị tự bơi.
Còn nói chị hay càu nhàu, cằn nhằn, là người vợ khó tính chua ngoa? Hello, chị đâu có như vậy đâu!
Nghĩ cũng buồn thật, nhưng nhìn xung quanh thấy toàn gã chồng còn toxic hơn, chị đành tự an ủi: "Thôi kệ, cố sống vì con, ít nhất con còn có mái ấm đủ đầy."
Plot twist đến khi chị phát hiện anh ta có "người thứ ba" - lúc đó hai đứa cưới được 6 năm, con trai lớn đã 4 tuổi rồi.
Ban đầu anh ta còn chối bay chối biến, sau thì thừa nhận luôn, rồi công khai yêu đương trên MXH như không có gì phải ngại . Chị chán nản quá, nghĩ thôi không muốn giữ kiểu người chồng này nữa, buông tay thôi.
Anh ta ký đơn nhanh như chớp, quyền nuôi con nhường hết cho chị. Hai người không tài sản chung nên thủ tục ly hôn cũng express luôn.
Vài tháng sau ly hôn, anh ta làm đám cưới rình rang với người mới. Xem ảnh cưới trên Facebook, nhìn nụ cười tươi rói của anh ta, chị cũng không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa...
Thật ra chị đã hết yêu anh ta rồi, nên không ghen tị hay đố kỵ đâu, chỉ là lòng hơi buồn man mác. Dường như anh ta chưa bao giờ cười trìu mến với chị như thế cả
Hai đứa cũng có quãng thời gian yêu đương mà, tuy không sôi động cuồng nhiệt kiểu "anh chết vì em" đâu, nhưng cũng là tình yêu tự nguyện từ hai phía. Tình nghĩa bao năm, có con với nhau, chị vì anh ta như vậy, sao anh ta vẫn không trân trọng?
Chị vẫn lướt Facebook của anh ta và vợ mới mỗi ngày như thói quen. Và dần dần chị nhận ra: cách anh ta đối xử với vợ mới khác một trời một vực so với ngày xưa!
Anh ta cưng chiều, nựng nịu vợ mới như công chúa, sẵn sàng vào bếp nấu ăn, lau nhà, giặt quần áo cho vợ, còn thường xuyên mua quà tặng nữa chứ!
Họ khoe hết lên Facebook luôn đó. Đừng bảo "mạng ảo thì không tin được" nhé, so với chị ngày xưa còn chẳng có gì mà khoe thì rõ ràng khác biệt quá rồi!
Một hôm chủ nhật chị tình cờ gặp hai người ở siêu thị. Anh ta lẽo đẽo theo sau vợ, vừa đẩy xe vừa giúp cô ta lấy đồ này đồ kia.
Ờ, một ông chồng "chuẩn boyfriend material" đây rồi! Ngày xưa anh ta còn chẳng bao giờ đưa chị đi đâu, đừng nói là tay xách nách mang. Họ đang giai đoạn mới mẻ, đắm đuối nhau thì có, nhưng hồi mới cưới anh ta cũng chẳng chiều chị thế đâu nhé!
Chị không muốn gặp hai người, nghĩ cũng đâu có chuyện gì cần nói. Mà chính cô nàng kia lại nhìn thấy chị trước, rồi rủ chị ra "tâm sự" riêng (không có mặt anh ta). Chị nghĩ một lát rồi đồng ý.
"Hẳn lúc ly hôn anh ấy, chị từng nghĩ em có lấy được anh ấy cũng chẳng hạnh phúc đâu. Vì lúc sống với chị, anh ấy không tốt với chị lắm. Nghĩ rằng anh ấy bỏ chị để cưới em chỉ vì ham cái mới, chứ lấy về bao vấn đề phát sinh, lúc ấy mới biết mặt nhau. Chắc hẳn chị đã tự nhủ như thế phải không?", cô nàng cười tươi hỏi chị.
Câu hỏi này chị từ chối trả lời. Chị không tức giận đâu, vì thật sự có lúc chị nghĩ thế để tự an ủi. Nhưng giờ thấy họ hạnh phúc, chị chỉ khó hiểu lẫn thắc mắc thôi, chứ không đến mức ghen tức, bực bội.
"Thực ra chị không biết đấy, đàn ông họ thay đổi tùy theo người phụ nữ sống cùng họ đó. Sống với chị, anh ấy là người chồng tồi. Nhưng sống với em, anh ấy lại là người chồng tuyệt vời. Khác nhau ở chỗ em với chị khác nhau, chị hiểu không?", cô nàng cười đắc thắng.
Chị gật gù, có lẽ thế thật. Chứ làm sao giải thích cho sự thay đổi 360 độ của chồng cũ đây?
"Em nghĩ chị em mình có duyên, nên hôm nay sẽ dạy chị vài chiêu thu phục đàn ông nhé! Chị có thấy mình quá độc lập, quá cứng nhắc, khô khan thiếu nữ tính không? Phụ nữ phải biết ăn diện, biết nũng nịu thì đàn ông họ mới thích chứ!
Chị cứ làm hùng hục như trâu, chị nghĩ đó là tốt, là hi sinh, nhưng người ta có ghi nhận đâu. Kiểu phụ nữ ấy khó mà lấy lòng được đàn ông, chẳng phải thực tế đã cho chị bài học xương máu rồi sao!
Chị cứ yếu mềm, cứ dựa dẫm, cứ ngọt ngào đi, để đàn ông được làm người hùng, thì họ sẽ chẳng tiếc gì chị hết", cô nàng chép miệng bắt đầu "truyền đạo" cho chị.
"Thứ hai, lúc chuyện ấy chị phải thật điệu nghệ. Đó cũng là khía cạnh quan trọng để trói chân đàn ông đó. Nhìn chị thì biết chị tẻ nhạt và đơn điệu thế nào rồi. Không ít lần anh ấy chê bai chị trước mặt em đấy!
Chuyện chăn gối làm họ sướng mê tơi, lúc xuống giường thì làm con bồ câu nhỏ nép vào vai họ, có người đàn ông nào kháng cự được? Chả dốc gan dốc ruột ra mà cung phụng mình ấy chứ!
À, em bật mí cho chị một điều nhé: hồi ở với chị anh ấy tiết kiệm được một khoản khá lớn, cưới xong anh ấy đưa hết cho em giữ đấy! ", cô nàng đầy đắc ý "chia sẻ".
Nhìn bóng dáng điệu đà của cô nàng dần khuất, chị cười đắng. Đúng là chị ngốc nghếch không biết lấy lòng đàn ông thật. Đến nỗi 6 năm ở với mình, chồng không đóng góp bao nhiêu, cất đi và giờ mang hết cho vợ mới, chẳng giữ lại chút gì
Nguồn: soha.vn