BongDeThuongQuay
New member
Giữa drama bị netizen soi "sống ảo câu like" khi đăng story chăm chồng cũ bị nhóm người chém nát chân, chị H. đã chính thức lên tiếng: việc chăm sóc là do tình nghĩa vợ chồng, còn đăng story lên Facebook thuần túy là để giải toả stress thôi nha mọi người!
Flashback lại sự việc, tối 2/10, anh Vũ Mạnh Hùng (sinh năm 1994, ở phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) đang chill với bạn về nhà, thì khi đi đến đoạn đường Trường Chinh (xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ) bỗng bị một nhóm đối tượng bịt mặt cầm hung khí lao vào truy sát. Hậu quả để lại cực kỳ nghiêm trọng, anh Hùng bị thương nặng và phải cắt bỏ 1 phần chân trái luôn.
Mấy ngày liền ngồi ở bệnh viện chăm chồng cũ, chị H. (vợ cũ của anh Hùng) trông khá mệt mỏi và hốc hác. Theo lời chị kể, khoảng 12h30 ngày 3/10, chị nhận được cú phone từ người nhà báo tin chồng gặp nạn, đang trên đường chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội cấp cứu. Nghe xong chị đã vội vã chạy sang bệnh viện ngay lập tức.
Chị H. tâm sự: "Do mất nhiều máu nên chồng tôi hôn mê, các bác sĩ thông báo anh rất nguy kịch vì mất máu. Lúc đó tôi đổ sụp người, chỉ biết khóc cầu mong anh vượt qua hoạn nạn. Nhìn chân anh ấy bị chặt rất nhiều nhát tôi rất sợ, hai ba ngày đầu tôi khóc rất nhiều vì không dám tin vào sự thật này nhưng sau đó cũng cố động viên anh vượt qua".
Về chuyện gia đình, chị H. thẳng thắn chia sẻ rằng thời gian qua vợ chồng chị có xảy ra mâu thuẫn nên đã ly thân. Hai người có 1 bé gái 4 tuổi, hiện đang sống cùng mẹ. Nhưng dù thế nào thì khi nghe tin chồng cũ gặp nạn, chị H. vẫn lập tức có mặt tại bệnh viện, thức trắng đêm chăm sóc.
Chị H. khẳng định: dù đã ly thân nhưng hai người từng có con với nhau, tình nghĩa vợ chồng vẫn còn đấy. Việc vào viện chăm sóc chồng cũ hoàn toàn xuất phát từ tình nghĩa, không có drama gì đâu nha!
Còn về việc bị cư dân mạng soi mói "sống ảo câu like" vì đăng ảnh và status bày tỏ tình cảm với anh Hùng, chị H. đã lên tiếng clarify: mình không có ý định câu like để bán hàng online đâu, đơn giản chỉ muốn động viên tinh thần chồng cũ thôi!
"Mọi người đăng tải nói tôi câu like để bán quần áo lúc đầu cũng bực tức lắm nhưng giờ cũng quen rồi, mỗi người một ý kiến nên kệ ai nói gì thì nói. Facebook của tôi nên tôi muốn đăng gì thì đăng miễn sao thấy vui, thoải mái là được. Tính tôi không giữ được chuyện gì trong lòng nên đăng miễn sao giải toả trong lòng. Những ngày đầu ở bệnh viện, chồng thì hôn mê tôi cứ lượn ra lượn vào bên ngoài hành lang, ngoài Facebook để giải toả nỗi buồn ra thì không còn gì nữa", chị H. bộc bạch.
Về dự định tương lai, chị H. cho biết hiện tại chỉ mong sức khỏe chồng cũ mau phục hồi, còn việc có "tái hợp" hay không thì chưa nghĩ đến. Tuy nhiên, bất cứ khi nào anh Hùng cần, chị cũng sẽ có mặt để chăm sóc.
Nguồn: kenh14.vn